Vàng giảm giá mạnh

Trong khi đôla tiếp tục mất giá mạnh, thị trường vàng quay đầu lao dốc xuống còn 36 triệu đồng sáng nay.

 
Hầu hết các doanh nghiệp đưa giá thu mua vàng xuống 35,95 triệu đồng lúc 9h30, mất 700.000 đồng so với cùng thời điểm hôm qua. Niêm yết bán cũng điều chỉnh giảm mạnh từ đỉnh cao của một tháng ở 36,7 triệu đồng nay chỉ còn quanh 36 triệu đồng.
 

Giá vàng đột ngột đảo chiều mạnh sáng nay, sau khi tăng lên đỉnh cao của một tháng vào hôm qua.

Lúc 8h05, vàng miếng SBJ được niêm yết mua và bán ở 36,01 - 36,15 triệu đồng, mất lần lượt 650.000 - 570.000 đồng so với đầu ngày hôm qua. Chỉ hơn một tiếng sau, chiều thu mua tiếp tục mất thêm 50.000 đồng, trong khi giá bán hạ còn 36,09 triệu đồng.

Trong khi thị trường vàng liên tục đảo chiều, đôla tự do tiếp tục xu hướng giảm kéo dài từ tuần trước đến nay. Sau khi mất từ 60 đến 80 đồng mỗi USD vào hôm qua, giá mua và bán sáng nay thụt lùi tới 120 đến 130 đồng, xuống còn 21.050 - 21.150 đồng.

Đà giảm trong nước có nguyên nhân từ việc thị trường quốc tế lao dốc. Sau khi vươn tới kỷ lục cao nhất mọi thời đại, giá thế giới đảo chiều trong phiên Mỹ cuối ngày hôm qua. Cụ thể, sau khi đạt đỉnh vượt 1.430 USD, vàng giao ngay bổ nhào mất 30 USD, có lúc xuống dưới 1.400 USD mỗi ounce.

Trước đó, vàng tương lai leo lên mức kỷ lục 1.432,50 USD khi đôla Mỹ xuống mức thấp nhất suốt 3 tuần so với yen Nhật. Hôm đó, USD mất giá sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama đồng ý kéo dài chương trình cắt giảm thuế.

Giá tiếp tục thụt lùi sáng nay. Tính đến 9h22 theo giờ Hà Nội, mỗi ounce tương đương 1.394,10 USD, mất 7 USD so với mở cửa.
 
Theo VnExpress
kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tuổi già mới nhận ra: Có những điều cha mẹ càng cố làm cho con, con càng muốn tránh xa

Tuổi già mới nhận ra: Có những điều cha mẹ càng cố làm cho con, con càng muốn tránh xa

Tâm sự -

GĐXH - Cả đời cha mẹ quen hy sinh, lo lắng và dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Nhưng đến khi con trưởng thành, có những người mới chạnh lòng nhận ra: Mình càng quan tâm, con càng ít chia sẻ; mình càng muốn giúp đỡ, con càng tìm cách từ chối. Phải chăng, khi con đã lớn, tình yêu thương đôi khi cần một cách thể hiện khác?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.