Vàng tiếp tục giảm giá mạnh

Sáng nay, giá vàng miếng để mất thêm trên 300.000 đồng một lượng sau khi đã để tụt 500.000 đồng trong ngày hôm qua.

 
8h30 sáng, hầu hết thương hiệu vàng lớn công bố giá mua bán chỉ còn 35,63-35,73 triệu đồng, giảm mạnh 370.000 đồng cả chiều thu gom lẫn bán ra so với sáng hôm qua. Khoảng cách mua bán hiện dao động quanh 100.000 đồng một lượng. Tuy nhiên, nửa tiếng sau đó, giá giành lại 70.000 đồng mua vào và 90.000 đồng bán ra lên 35,72-35,80 triệu đồng.
 

Giá vàng tiếp tục mất trên 300.000 đồng mỗi lượng.

Cùng lúc, thương hiệu vàng miếng SBJ đầu ngày đã để mất 320.000 đồng mua vào và 350.000 đồng bán ra so với sáng 15/12, xuống án giữ tại 35,69-35,79 triệu đồng một lượng. Như vậy, nếu so với đỉnh cao kỷ lục 38,20 triệu đồng thiết lập hôm 9/11, giá nay giảm hơn 2,4 triệu đồng.

Sau những biến động mạnh về giá cách đây một tháng, thị trường vàng vật chất hiện khá lặng sóng. Giá tăng giảm ngoài sự chi phối của tỷ giá USD/VND thì chủ yếu bám sát diễn biến giá vàng thế giới.

Giá đôla tự do sáng nay không có nhiều biến đổi. Công bố thu mua của cửa hàng lúc 9h30 dao động quanh 21.070 đồng, trong khi bán ra là 21.120 đồng mỗi USD.

Thị trường vàng quốc tế ngày 15/12, sau khi dao động quanh 1.395 USD mỗi ounce trong suốt phiên giao dịch châu Á đã để giá rớt mạnh sau đó. Trong suốt giờ châu Âu và New York, giá liên tục đi xuống trước áp lực mạnh lên của đồng bạc xanh. Cuối cùng, thị trường đóng cửa ngày tại ngưỡng 1.379 USD một ounce. Cùng lúc, giá vàng giao tháng 2 trên sàn Comex của New York cũng để mất 17,10 USD xuống còn 1.387,20 đôla mỗi ounce.
 
Theo VnExpress
kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tuổi già mới nhận ra: Có những điều cha mẹ càng cố làm cho con, con càng muốn tránh xa

Tuổi già mới nhận ra: Có những điều cha mẹ càng cố làm cho con, con càng muốn tránh xa

Tâm sự -

GĐXH - Cả đời cha mẹ quen hy sinh, lo lắng và dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Nhưng đến khi con trưởng thành, có những người mới chạnh lòng nhận ra: Mình càng quan tâm, con càng ít chia sẻ; mình càng muốn giúp đỡ, con càng tìm cách từ chối. Phải chăng, khi con đã lớn, tình yêu thương đôi khi cần một cách thể hiện khác?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.