Vàng tiếp tục giảm giá

Giá kim loại quý trong nước sáng nay mất thêm vài chục nghìn đồng mỗi lượng, loay hoay quanh mức 35,80 triệu đồng.

 
Giá vàng quốc tế ít biến động trong ngày 22/12, khiến giá kim loại quý trong nước sáng nay mất thêm vài chục nghìn đồng mỗi lượng, loay hoay quanh mức 35,80 triệu đồng.

Tính đến 8h sáng, hầu hết thương hiệu vàng lớn công bố giá mua bán quanh 35,80-35,86 triệu đồng, giảm lần lượt 30.000 đồng và 40.000 đồng chiều thu gom và bán ra so với mở cửa sáng qua. Tại TP HCM, một số nơi đưa khoảng cách mua bán xuống quanh 80.000 đồng một lượng khi công bố giá 35,80 - 35,88 triệu đồng.

Cùng lúc, thương hiệu vàng miếng SBJ đầu ngày được doanh nghiệp hạ giá mua và bán 40.000 đồng xuống còn 35,79-35,87 triệu đồng một lượng so với sáng qua. Còn nếu so với đầu tuần, giá mở cửa hiện rẻ hơn tới 190.000 đồng chiều thu gom và 160.000 đồng bán ra.

Theo Công ty Sacombank-SBJ, đây là thời điểm thị trường đang cần tiền đồng cho việc quyết toán cuối năm. Vì thế nhu cầu mua vàng đang yếu hẳn đi, lượng giao dịch phát sinh trong mấy ngày qua rất ít. "Khả năng giá vàng trong nước sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm thời gian tới", SBJ nhận định.

Trên thị trường thế giới, giá vàng trong những ngày gần đây chuyển dịch theo hướng đi ngang là chủ yếu do khối lượng giao dịch trên thị trường giảm nhanh. Các nhà đầu tư đang đóng dần tài khoản khi sắp đến ngày nghỉ lễ Giáng sinh.

Do đó, giá kim loại quý ngày 22/12 biến động trong biên độ hẹp 1.383-1.391 USD. Trong phiên, có lúc giá lên cao nhất cũng chỉ quanh mức 1.391 USD rồi lại nhanh chóng đi xuống. Sau đó, thị trường đóng cửa ngày tại 1.385 USD một ounce. Vàng giao tháng hai trên sàn Comex của New York cũng chốt ngày tại 1.386,70 USD mỗi ounce, tăng 2,1 USD so với phiên liền trước.

Theo VnExpress
kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tuổi già mới nhận ra: Có những điều cha mẹ càng cố làm cho con, con càng muốn tránh xa

Tuổi già mới nhận ra: Có những điều cha mẹ càng cố làm cho con, con càng muốn tránh xa

Tâm sự -

GĐXH - Cả đời cha mẹ quen hy sinh, lo lắng và dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Nhưng đến khi con trưởng thành, có những người mới chạnh lòng nhận ra: Mình càng quan tâm, con càng ít chia sẻ; mình càng muốn giúp đỡ, con càng tìm cách từ chối. Phải chăng, khi con đã lớn, tình yêu thương đôi khi cần một cách thể hiện khác?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.