Vàng, USD quay đầu giảm giá

Sáng nay vàng miếng trong nước đã quay đầu giảm vài chục nghìn đồng theo đà giảm của giá thế giới.

Thương hiệu vàng miếng SBJ mở cửa ngày cuối tuần với giá bán giảm 50.000 đồng bán ra và 70.000 đồng mua vào so với sáng qua, xuống 36,85-36,93 triệu đồng.

Cùng lúc, các thương hiệu vàng lớn khác cũng đưa giá mua bán xuống quanh 36,82-36,89 triệu đồng, giảm lần lượt 90.000 đồng cả thu mua và bán ra so với sáng 1/4. Tại TP HCM, một số hiệu kim hoàn công bố giá quanh 36,82-36,90 triệu đồng.

Theo Công ty Sacombank-SBJ, hiện nay, giao dịch tại hệ thống vẫn chưa có dấu hiệu tăng trở lại.
Tỷ giá đôla liên ngân hàng sau những ngày liên tục nhích lên với tốc độ 5 đồng mỗi ngày, sáng nay đã giảm đi 5 đồng so với hôm qua, xuống 20.703 đồng ăn một USD.

Tại các ngân hàng thương mại, giá đôla cũng có mức điều chỉnh tương ứng. Giá mua và bán USD niêm yết tại Ngân hàng Á Châu hiện lần lượt ở 20.900 - 20.910 đồng, mất 10 đồng chiều thu gom và 5 đồng bán ra so với hôm qua. Trong khi đó, tại Eximbank, niêm yết giá bán ra bằng ACB nhưng mua vào thấp hơn 10 đồng tại mức 20.890 đồng ăn một USD.

Sáng nay, thị trường đôla tự do vẫn trong trạng thái ngưng giao dịch với khách lạ. Tuy nhiên, các mối quen thì vẫn mua bán và báo giá quanh mức 21.020 - 21.130 đồng ăn một USD lúc 9h sáng nay.

Trên thị trường thế giới, giá vàng đã có sự điều chỉnh giảm mạnh tại phiên New York sau khi Bộ Lao động Mỹ cho biết tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 8,8%, mức thấp nhất trong 2 năm. Do đó, từ mức cao 1.434 USD, giá để sụt giảm gần 20 USD xuống chạm vùng thấp nhất trong ngày 1.415 đôla một ounce. Tuy nhiên, càng về cuối phiên, giá dần phục hồi và đóng cửa tuần tại mốc 1.28,90 USD, giảm 3,1 USD so với phiên liền trước. Cùng lúc, vàng giao tháng 6 trên sàn Comex cũng giảm 0,8%, xuống còn 1.428,9 USD một ounce.
 
Theo VnExpress
kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tuổi già mới nhận ra: Có những điều cha mẹ càng cố làm cho con, con càng muốn tránh xa

Tuổi già mới nhận ra: Có những điều cha mẹ càng cố làm cho con, con càng muốn tránh xa

Tâm sự -

GĐXH - Cả đời cha mẹ quen hy sinh, lo lắng và dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Nhưng đến khi con trưởng thành, có những người mới chạnh lòng nhận ra: Mình càng quan tâm, con càng ít chia sẻ; mình càng muốn giúp đỡ, con càng tìm cách từ chối. Phải chăng, khi con đã lớn, tình yêu thương đôi khi cần một cách thể hiện khác?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.