Giá vàng quay đầu giảm mạnh

Các doanh nghiệp lớn hôm nay mở cửa trở lại sau 4 ngày nghỉ lễ và niêm yết giá phổ biến ở 37,85 triệu đồng.

 
Nhưng nơi từng đẩy giá lên trên 38 triệu đồng cũng đã hạ xuống dưới mốc kỷ lục này.
 

Vàng thế giới vừa có những ngày đầy biến động với giá lên đỉnh mới 1.479 USD một ounce. Ảnh: heibei.com.cn

Mở cửa ngày 5/3, thương hiệu vàng SBJ được niêm yết mua vào bán ra ở 37,71 - 37,89 triệu đồng, tăng lần lượt 80.000 - 160.000 đồng so với trước kỳ nghỉ.

Nhiều thương hiệu vàng lớn khác cũng mở cửa trở lại vào sáng nay với mức bán ra phổ biến ở 37,85 triệu đồng, cao hơn 100.000 đồng so với trước kỳ nghỉ lễ. Do đóng cửa nghỉ lễ 4 ngày, thị trường trong nước gần như bỏ lỡ những ngày giao dịch đầy sóng lớn của thế giới.

Riêng với vài thương hiệu vẫn hoạt động như Bảo Tín Minh Châu ở Hà Nội, có lúc giá vượt xa mốc 38 triệu đồng, chạm 38,3 triệu đồng vào ngày cuối tuần. Đến sáng nay, doanh nghiệp này báo giá mua và bán ở 37,65 - 37,85 triệu đồng một lượng, chiều mua tăng nhẹ 50.000 đồng và bán giảm 100.000 đồng so với sáng qua. Khoảng cách giữa giá mua và bán được thu hẹp.

Các cửa hàng kim hoàn tư nhân ở TPHCM hôm nay cũng đưa giá xuống dưới 38 triệu đồng, mua vào phổ biến ở 37,75 triệu đồng, bán ra 37,85 triệu đồng một lượng, giảm 250.000 đồng một lượng so với sáng qua.

Sacombank-SBJ nhận định hiện giá vàng trong nước có tính thanh khoản không cao, nên một khi giá thế giới tăng mạnh, vàng "nội" có xu hướng rẻ hơn quốc tế. Trạng thái trên sẽ được cân bằng dần khi vàng thế giới điều chỉnh giảm.

Còn trên thị trường thế giới, cả vàng lẫn bạc đều tiếp tục lao dốc trong ngày thứ ba sau tin Ấn Độ bất ngờ tăng lãi suất cơ bản và đồng đôla lên xuống thất thường.
 
Theo VnExpress
kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tuổi già mới nhận ra: Có những điều cha mẹ càng cố làm cho con, con càng muốn tránh xa

Tuổi già mới nhận ra: Có những điều cha mẹ càng cố làm cho con, con càng muốn tránh xa

Tâm sự -

GĐXH - Cả đời cha mẹ quen hy sinh, lo lắng và dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Nhưng đến khi con trưởng thành, có những người mới chạnh lòng nhận ra: Mình càng quan tâm, con càng ít chia sẻ; mình càng muốn giúp đỡ, con càng tìm cách từ chối. Phải chăng, khi con đã lớn, tình yêu thương đôi khi cần một cách thể hiện khác?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.