22 tuổi, tôi có nên trở thành mẹ kế?

| Tâm sự

GiadinhNet - Những gì tôi linh cảm đã đúng, cách đây một tháng, tôi tình cờ biết được anh đã có gia đình với một con trai. Lúc đó tôi đã rất sốc.

Tôi năm nay 22 tuổi và tôi đang vô cùng bế tắc. Tôi và anh quen nhau được 8 tháng. Anh hơn tôi 15 tuổi. Tuy ít có cơ hội gặp nhau nhưng anh rất yêu thương tôi, anh chăm sóc tôi. Anh làm nghề lái xe, công việc rất vất vả và nguy hiểm. Anh nói anh chưa có gia đình, nhưng tôi luôn có cảm giác rằng anh đã có gia đình.

Những gì tôi linh cảm đã đúng, cách đây một tháng, tôi tình cờ biết được anh đã có gia đình với một con trai. Lúc đó tôi đã rất sốc. Tôi cố gắng giữ cho mọi chuyện bình thường. Tôi bình tĩnh hỏi anh sao có thể đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy nhưng anh ấy nói anh ấy không lừa dối tôi. “Chỉ là anh muốn giải quyết xong mọi việc anh mới cho em biết”. Thế rồi anh bị tai nạn, gãy tay. Sự việc này dã làm cho tất cả mọi chuyện của chúng tôi bị phanh phui. Gia đình anh đều biết sự có mặt của tôi. Đã có rất nhiều cuộc điện thoại gọi đến cho tôi làm tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Tôi cảm thấy mình thực sự bế tắc bởi mọi chuyện đang đi vào ngõ cụt. Anh sắp ly hôn và đã có một đứa con trai. Tôi đang đứng ở ngã ba đường với rất nhiều trăn trở.

Cách đây 10 năm, bố mẹ tôi cũng chia tay nhau và để lại hai chị em tôi. Bố tôi cũng đã lập gia đình ngay sau đó. Vì thế tôi đã quá hiểu cuộc sống dì ghẻ con chồng. Nhưng tôi sợ, tôi còn quá trẻ để có thể trở thành mẹ kế tốt. Tôi và anh ở hai thế hệ khác nhau. Liệu rằng chúng tôi có thể hòa hợp, có thể hạnh phúc không?

Hiện tại anh đã đưa đơn ra tòa và đang chờ được giải quyết. Tôi rất yêu anh và tôi biết anh cũng yêu tôi nhiều lắm. Gia đình hai bên biết chuyện đều ngăn cản. Tôi đang thấy mình bế tắc giữa tình yêu và trách nhiệm, giữa những khát khao được sống gần anh và mong muốn không phải chịu những hệ quả hiện tại… Cuộc sống có những ngã rẽ thật bất ngờ. Tôi thực sự đang mất phương hướng. Xin hãy giúp tôi! Hãy cho tôi lời khuyên vì hơn bao giờ hết tôi mong nhanh chóng kết thúc trạng thái đau khổ lúc này. Xin cảm ơn.
 
Minh Nguyệt (ha…..1@yaho.com.vn)
Bạn đọc quan tâm tháo gỡ những khúc mắc cho độc giả Minh Nguyệt, vui lòng gửi ý kiến vào ô GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC phía cuối bài. Trân trọng!

Bạn đọc có tâm sự cần chia sẻ, cần tháo gỡ vui lòng gửi tâm sự vào phần Gửi ý kiến bạn đọc phía cuối bài hoặc gửi tâm sự vào email: toasoan@giadinh.net.vn. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu!

thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.