25 tuổi vẫn còn “zin” có bị coi là dở hơi

| Tâm sự

Chào các anh chị và các bạn. Lâu nay tôi có một tâm sự mà không dám chia sẻ với ai, hôm nay tôi mạnh dạn viết lên diễn đàn này, rất mong mọi người cho ý kiến.

Năm nay tôi 25 tuổi, đã tốt nghiệp đại học được 2 năm. Hiện tôi đã đi làm cho một công ty tư nhân tại Thủ đô Hà Nội với mức lương 3,8 triệu đồng/ 1 tháng. Tôi tự nhận thấy mình là một cô gái bình thường như bao nhiêu người con gái khác, cũng dễ nhìn và có khá nhiều bạn bè là nam giới, nhưng cho đến nay tôi vẫn chưa thực sự nhận lời yêu ai, có cảm tình thì cũng đã từng có, nhưng đó chỉ là đơn phương phía tôi, vì người con trai đó không có cảm tình với tôi.

25 tuổi vẫn còn “zin” có bị coi là dở hơi 1   

Hồi còn học đại học, cũng có vài người con trai quý mến, để ý đến tôi, nhưng tôi lại không có tình cảm với họ, nên chỉ giữ ở mối quan hệ bạn bè. Ra trường rồi đi làm, tôi cũng có vài người quý mến, nhưng tôi cũng không cảm thấy rung động thực sự với ai, nên 25 tuổi rồi mà vẫn chưa biết yêu và tất nhiên, tôi vẫn còn “zin”.

Một số người bạn thân của tôi thì họ biết rõ điều này, nhưng còn đại đa số những người gặp tôi một vài lần hay không hiểu rõ về tôi thì không tin rằng tôi chưa hề yêu ai, và không tin tôi vẫn còn là một cô gái trinh trắng.

Họ cho rằng hình thức của tôi cũng khá, lại có trình độ, công việc thì tuy chưa ổn định, nhưng cũng hơn đầy người, vì thế nói chưa từng yêu ai và vẫn còn “zin” thì khó mà tin được.

Tôi thì cũng chẳng quan trọng lắm họ tin hay không tin, cũng chẳng mất công giải thích, vì họ tin hay không tin thì cũng chẳng ảnh hưởng hay liên quan gì đến mình. Chỉ có điều, có rất nhiều người khi nghe tôi nói với họ là tôi chưa từng yêu và vẫn còn “zin” thì có người bĩu môi cho rằng tôi nói dối, có người lại bảo tôi nên đi xem lại giới tính của mình, không thể có chuyện một cô gái 25 tuổi mà chưa hề biết yêu và không có ham muốn tình dục, vẫn giữ được cái ngàn vàng.

Họ nói, 25 tuổi chưa hề biết yêu và vẫn còn zin thì chỉ có 3 trường hợp, thứ nhất là les, thứ 2 là đầu óc có vấn đề, và thứ 3 có thể là ngoại hình quá xấu. Riêng với tôi, vấn đề thứ 1 và 3 đã bị loại, vì nếu là les, tôi đã yêu đàn bà chứ không yêu đàn ông.

Còn về ngoại hình, tôi cũng không rơi vào trường hợp có ngoại hình quá xấu. Về hình thức tôi tự chấm mình được 7/10 điểm. Vậy là chỉ còn 1 vấn đề còn lại, hoặc là đầu óc của tôi có vấn đề, vì nếu không có vấn đề thì đã biết yêu và khi yêu thì không thể còn zin.

Tôi tìm trên mạng, ở các diễn đàn cũng có nhiều người nói như vậy. Tôi muốn hỏi, có phải một cô gái 25 tuổi, tốt nghiệp đại học, không quá xấu nhưng chưa biết yêu và vẫn còn zin liệu có phải đang có vấn đề về đầu óc hay không?
 
Theo Báo Đất Việt
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn thắt lòng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn thắt lòng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.