Hà Nội
23°C / 22-25°C

3 lần đi công tác là 3 lần chồng công khai "đổ đốn"

Thứ năm, 14:01 07/03/2013 | Tâm sự

Hôm sau chồng về, mình hỏi han mãi thì chồng cũng thú nhận đêm ấy có qua đêm với một em sinh năm 85. Lần này, chồng còn chê em này hơi xấu. Vì thế sau “một hiệp”, chẳng có hứng nữa nên nằm yên nghe em ấy kể chuyện.

Hôm qua, cơm nước xong thì mình nhận được thông báo của chồng. Anh bảo rằng cuối tuần sau sẽ phải đi công tác 10 ngày tại Thái. Mình mới nghe chồng thông báo thôi, còn chưa tỏ thái độ gì. Bởi vì, từ khi nghe chồng nói vậy, mình cứ suy nghĩ linh tinh và không biết có nên cho anh đi công tác đợt này không nữa.

Nhiều chị em không hiểu sẽ cho mình giữ chồng thái quá. Chồng đi công tác có gì phải giữ hay lo ngại thế đâu. Nhưng mình sợ nhất khi chồng đi công tác hay khi đi nghỉ mát cùng cơ quan. Bởi vì, những lần ấy, chồng mình toàn sinh hư, lén lút đi gái.

Chồng mình là trưởng phòng của một cơ quan xuất nhập khẩu. Thế nên chuyện anh đi công tác trong nước và nước ngoài khá nhiều. Nhưng ngoại trừ lúc đi công tác là anh sinh hư. Còn lúc ở nhà, ở cơ quan, anh luôn đĩnh đạc, đạo mạo và nghiêm túc. Cứ đi làm về là anh chỉ về nhà ăn cơm vợ nấu và chẳng bao giờ bù khú bên ngoài.

3 lần đi công tác là 3 lần chồng công khai "đổ đốn" 1
Ngoại trừ lúc đi công tác là anh sinh hư. Còn lúc ở nhà, ở cơ quan, anh luôn đĩnh đạc, đạo mạo và nghiêm túc.

Mấy năm trước, lần nào anh đi công tác, anh cũng rủ cả vợ đi cùng. Nhiều lúc mình cũng đi còn nhiều lúc bận thì anh phải đi một mình. Thế nhưng mấy năm trở lại đây, mỗi lần đi công tác chồng không rủ mình nữa. Với lại, hai vợ chồng mình cũng có 2 con nhỏ nên mình rất bận rộn. Từ khi có con, mình cũng không muốn đi. Với lại mình nghĩ chồng đi công việc, mình không nên lẽo đẽo theo sau.

Nhưng rồi, vài lần chuyện trò với đồng nghiệp của chồng, dù họ bao che cho nhau nhưng mình bóng gió biết được rằng, đi công tác một mình, chồng mình cũng tự do và đổ đốn lắm. Về nhà bắt thóp anh thì anh cũng thú nhận, ngoài những lịch trình làm việc dày đặc, anh cũng thường xuyên tranh thủ xả stress. Anh còn bảo, mấy người ở cơ quan đi công tác cùng đợt người nào đều chả vậy song họ đều ngó lơ coi đó là chuyện thường.

Như lần chồng mình sang Đài Loan công tác. Khi ấy vợ chồng mới có con được 8 tháng. Chồng kể sau khi có nhiều buổi làm việc với bên đối tác xong, họ cũng đi nhà hàng hát hò, ăn uống. Rồi chuyện công việc thì ít mà ôm gái và “chín chú, chín em” thì nhiều.

Khi nghe chồng kể, mình đã khóc bù lu bù loa lên. Mình cảm thấy ghê tởm chồng quá. Sao đang ôm vợ mà đi công tác có vài ngày chồng đã có thể đi ôm gái được chứ? Nhưng lý do của chồng mình là: “Họ tiếp khách kiểu thế, chẳng lẽ mình lại không theo?”. Nghĩ cũng thương chồng vì bị ôm gái kiểu ép buộc nên mình cũng nguôi ngoai.

Một lần khác, chồng đi công tác Đồ Sơn. Sau khi làm việc với đối tác thành công tốt đẹp, bên đối tác lại rủ đi chia tay. Và cách chia tay như thế nào, không nói mọi người đều đoán được rồi đấy.

Tất nhiên, chồng chỉ gọi điện thông báo với vợ đang đi chia tay đối tác ở một nhà hàng. Nhưng mình cay cú lắm vì biết chắc là màn này không thể không có thêm vài em gái phục vụ “chuyện ấy”. Vì thế, tối ấy, cứ 30 phút mình gọi điện cho chồng một lần. Cứ thế, mình gọi đến tận 1 giờ sáng nên mệt quá, mình chả thèm nhắn tin gọi điện nữa.

Hôm sau chồng về, mình hỏi han mãi thì chồng cũng thú nhận đêm ấy có qua đêm với một em sinh năm 85. Lần này, chồng mình còn chê em này hơi xấu. Vì thế sau “một hiệp” thì chẳng có hứng nữa nên nằm yên nghe em ấy kể chuyện.

Lần 3, cơ quan chồng đi công tác kết hợp nghỉ đông ở Trung Quốc đợt trước Tết Nguyên đán vừa rồi. Vì đang bận việc 3 tháng cuối năm lại con nhỏ nên mình cũng không thể tham gia chuyến công tác ấy cùng chồng.

Và đi công tác, nghỉ dưỡng một mình nên anh lại đổ đốn. Ngoài đánh bài với đồng nghiệp, với anh hình như chưa bao giờ không có khoản gái.

Qua một số lần chồng đi công tác và lần nào cũng đổ đốn như vậy, thực sự ban đầu mình khó chịu lắm. Nhưng sau mình cố "rèn luyện" và cố tự hiểu đấy là bản tính của đàn ông. Biết chồng hay mạo hiểm “chơi gái”, nhưng mình vẫn không làm sao tâm lý được như một số chị em là nhét bao cao su vào túi chồng. Làm vậy, mình sợ chồng lại tưởng: vợ biết và tạo điều kiện ấy mà!

Nhiều lần mình tự hỏi, tại sao chồng đi công tác lại trở nên hư như vậy nhỉ? Mình không thể hiểu tại sao vì mỗi lần chồng đi công tác, mình toàn tự tay sắp đồ thật chu đáo. Mình cũng gọi điện hỏi thăm chồng và chồng cũng thường xuyên gọi về nhà. Vậy mà sao… chồng mình vẫn hư vậy nhỉ?

Có lúc mình cũng hỏi anh: Sao lúc đi gái anh chẳng còn nhớ đến chuyện đã nhìn thấy bao nhiêu cô chân dài đẹp miên man đi như trẩy hội vào bệnh viện lấy thuốc HIV. Chồng mình toàn cười bảo: Làm sao mà chùn chân trước cám dỗ lúc ấy chứ!

3 lần đi công tác là 3 lần chồng công khai "đổ đốn" 2
  Sao lúc đi gái anh chẳng còn nhớ đến chuyện đã nhìn thấy bao nhiêu cô chân dài đẹp miên man đi như trẩy hội vào bệnh viện lấy thuốc HIV. Chồng mình toàn cười bảo: Làm sao mà chùn chân trước cám dỗ lúc ấy chứ!

Mình có nói chuyện với người bạn thân về điều này, bạn mình cũng bảo: “Cứ cho chồng đi cho thoải mái đi. Mình ở nhà tranh thủ mà làm đẹp, nghỉ xả hơi”. Bạn mình bảo, nếu đã có tính gái gú khi đi công tác thì không quản được đâu. Kể cả là mình có đi cùng chồng hay ở cùng phòng.

Bạn mình còn nói, tốt nhất cứ kệ chồng làm gì thì làm. Một năm "thả" cho chồng đi vài hôm có chết ai đâu.

Nhưng nói vậy là nói thế thôi chứ mình không muốn chồng hư như vậy mỗi lần đi công tác. Song nói thực, mình cũng chẳng làm sao ngăn cản được anh. Anh nói vậy thì mình cũng chỉ biết thế. Mà nghi ngờ chồng thì chỉ khổ mình vì ngoại trừ chuyện đó, anh vẫn là người chồng tốt.

Lần này, mình có nên cấm tiệt con hươu công khai chạy lung tung khi đi công tác không hay cứ để hươu chạy xong rồi về nhà như mấy lần trước? Các anh chị em có chiêu nào để mình trị “bệnh” này cho chồng mỗi đợt anh đi công tác không?.

Theo aFamily

thanhloan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Họp lớp tưởng vui, ai ngờ tôi bị đuổi khỏi nhóm chỉ sau một đêm

Họp lớp tưởng vui, ai ngờ tôi bị đuổi khỏi nhóm chỉ sau một đêm

Tâm sự - 11 giờ trước

GĐXH - Một buổi họp lớp tưởng chừng đầy ắp kỷ niệm vui lại trở thành trải nghiệm cay đắng chỉ vì một sự cố tiền bạc.

Bỏ người chồng “tẻ nhạt”, tôi trả giá đắt khi lấy người mới

Bỏ người chồng “tẻ nhạt”, tôi trả giá đắt khi lấy người mới

Tâm sự - 19 giờ trước

Chỉ sau 2 năm lấy người mới, tôi rơi vào cuộc sống bị kiểm soát, ghen tuông và bạo hành

Rời nhà chủ sau 10 năm giúp việc, món quà cuối cùng khiến tôi lặng người

Rời nhà chủ sau 10 năm giúp việc, món quà cuối cùng khiến tôi lặng người

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Từ chức sau 10 năm làm giúp việc, người phụ nữ nhận chiếc túi lớn, mở ra không phải tiền mà là điều khiến ai cũng lặng đi.

300 triệu cho 4 năm chăm cháu: Tôi hiểu mình không còn chỗ trong cuộc sống của con lúc tuổi già

300 triệu cho 4 năm chăm cháu: Tôi hiểu mình không còn chỗ trong cuộc sống của con lúc tuổi già

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Khoản tiền tưởng là hiếu thảo lại trở thành dấu chấm hết cho những kỳ vọng về một tuổi già ấm áp bên con cháu.

Chồng mất chưa qua 49 ngày, người phụ nữ ôm con đến nhận cha khiến tôi sụp đổ

Chồng mất chưa qua 49 ngày, người phụ nữ ôm con đến nhận cha khiến tôi sụp đổ

Tâm sự - 1 ngày trước

Khi nỗi đau mất chồng còn chưa nguôi, tôi bất ngờ đối diện một cú sốc khi một người phụ nữ dắt theo cậu bé 5 tuổi đến nhận là con của chồng tôi, kèm theo giấy xét nghiệm ADN…

Tưởng gửi tiền là hiếu thảo, tôi nghẹn ngào khi biết mẹ dùng tiền theo cách này

Tưởng gửi tiền là hiếu thảo, tôi nghẹn ngào khi biết mẹ dùng tiền theo cách này

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Vô tình nhìn thấy cuốn sổ tiết kiệm của mẹ, tôi mới nhận ra suốt thời gian qua, mình đã hiểu sai về hai chữ "hiếu thảo".

Đất tăng giá chóng mặt, chồng giục tôi đòi bố mẹ chia lại đất bằng phần anh trai

Đất tăng giá chóng mặt, chồng giục tôi đòi bố mẹ chia lại đất bằng phần anh trai

Tâm sự - 3 ngày trước

Gần đây mảnh đất 100m2 đã có giá gần 2 tỷ, chồng thúc giục tôi đòi bố mẹ chia lại đất bằng phần các anh trai.

Dì giúp việc 'bốc hơi' cùng 1,3 tỷ vay vợ chồng tôi, 15 năm sau bà quay lại với món quà nghẹn ngào

Dì giúp việc 'bốc hơi' cùng 1,3 tỷ vay vợ chồng tôi, 15 năm sau bà quay lại với món quà nghẹn ngào

Tâm sự - 4 ngày trước

GĐXH - Sau 15 năm bặt vô âm tín, dì giúp việc bất ngờ xuất hiện trước cửa, mang theo một câu chuyện khiến tất cả chúng tôi nghẹn ngào.

Có 3 người con hiếu thảo, tuổi già tôi vẫn chọn sống riêng: Lý do khiến ai cũng phải suy ngẫm

Có 3 người con hiếu thảo, tuổi già tôi vẫn chọn sống riêng: Lý do khiến ai cũng phải suy ngẫm

Tâm sự - 4 ngày trước

GĐXH - Tuổi già, tôi chọn sống độc lập, tự chủ tài chính và chủ động sắp xếp cuộc sống theo cách riêng.

Yêu sếp nữ hơn 10 tuổi đã có 3 con, gia đình phản đối dữ dội nói tôi tham giàu

Yêu sếp nữ hơn 10 tuổi đã có 3 con, gia đình phản đối dữ dội nói tôi tham giàu

Tâm sự - 4 ngày trước

30 tuổi, tôi nghĩ mình đủ chín chắn để lựa chọn hạnh phúc, nhưng chuyện tình cảm của tôi với sếp nữ hơn 10 tuổi đã có 3 con, lại khiến gia đình tôi phản ứng dữ dội…

Top