3 lần vào nhà nghỉ nhưng không làm gì

| Tâm sự

Bạn bè không tin, vì họ cho rằng tôi nói dối, chẳng có ai lại vào nhà nghỉ mà không làm gì.

Câu chuyện bắt nguồn từ việc, hôm rồi, tình cờ cô bạn của tôi nhìn thấy tôi và anh vào nhà nghỉ. Có lẽ, bọn họ cũng đi tìm nhà nghỉ để qua đêm. Nên hôm sau, khi đi làm, cô ấy làm um lên với các bạn bè của tôi là chúng tôi đã ‘đi quá giới hạn’, và còn tung tin là chúng tôi sắp cưới. Hóa ra, cứ vào nhà nghỉ là sẽ cưới nhau?

Tôi không phải là người cổ hủ hay quá lạc hậu. Và tôi cũng đồng tình với chuyện giới trẻ hiện nay không có chốn hẹn hò, hay phải vào nhà nghỉ để tâm sự. Nhưng nhiều người cho rằng, cứ vào nhà nghỉ là phải có chuyện XYZ, chứ không thể vào xong rồi về được. Nhưng đâu phải ai cũng thế, và đâu phải cũng không có chuyện vào nhà nghỉ xong rồi về.

Tôi và bạn trai yêu nhau được hơn 1 năm. Dù thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để chúng tôi hiểu nhau. Nhiều lần chúng tôi đi chơi về khuya, không có chỗ nghỉ vì nhà trọ đóng cửa sớm, anh đã chủ động đưa tôi vào nhà nghỉ. Tôi cũng không phàn nàn nhiều vì tôi quan niệm, vào nhà nghỉ chưa chắc là đã xảy ra chuyện ấy. Đâu nhất thiết vào nhà nghỉ là phải làm chuyện ấy.

3 lần vào nhà nghỉ nhưng không làm gì 1
Tôi và bạn trai yêu nhau được hơn 1 năm. Dù thời gian không quá dài nhưng
cũng đủ để chúng tôi hiểu nhau. Ảnh minh họa

Tôi đã thống nhất với anh, hai đứa yêu nhau nên giữ cho nhau, đừng đi quá giới hạn trước hôn nhân rồi sau này ân hận. Không cẩn thận, nhỡ ra lại có bầu thì khổ, vì cả hai chưa tính tới chuyện cưới xin. Nhưng dù là vậy, tôi luôn giấu chuyện này, sợ nếu có ngày bị bạn bè phát hiện thì họ lại nói này, nói nọ không hay. Chẳng ai thông cảm cho mình, rồi lại đồn đại linh tinh không thích.

Và quả là trái đất tròn, cuối cùng, đêm hôm như thế còn bị bạn bắt gặp đi tìm nhà nghỉ. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi vào nhà nghỉ, đã tới lần thứ 3 rồi. Thú thực, cả 3 lần ấy, chúng tôi đều chưa ‘đi quá giới hạn’. Nhà nghỉ coi như một chốn dừng chân qua đêm khi không có nơi để về. Anh cũng có đòi hỏi, đàn ông gần phụ nữ mà nhất là người mình yêu lại không đòi hỏi thì đúng là chuyện lạ. Dù vậy, nếu tôi không đồng ý thì anh không tài nào ép được. Nếu ép buộc người khác ân ái với mình thì chẳng khác nào cưỡng bức, vô liêm sỉ, đâu phải là hai người yêu nhau. Mỗi lần anh động vào người tôi và có ý định đó, tôi đều từ chối. Và như thế, anh cũng đành tôn trọng người yêu mình. Làm sao có thể vui vẻ khi một người không đồng ý.

Đã yêu nhau lâu nhưng chúng tôi chưa ‘đi quá giới hạn’ giống như người ta vẫn nghĩ về tình yêu của giới trẻ bây giờ. Và cũng đã vào nhà nghỉ 3 lần, nhưng tôi vẫn là cô gái trong sáng, chưa từng cho đi cái quý giá của đời mình. Chỉ ôm nhau ngủ, biết anh khó chịu nhiều nhưng tôi đang thử lòng kiên nhẫn của anh. Nếu anh gần con gái mà không giữ được mình thì người đó không phải là tôi, tôi sợ anh cũng làm vậy. Tôi chưa chắc chắn chuyện gì, nhất là chuyện tương lai, hôn nhân nên nhất định không thể để điều đó xảy ra.

Tôi luôn quan niệm, phải để điều đẹp nhất vào đêm tân hôn, để cảm nhận được hạnh phúc trọn vẹn. Nếu đã biết nhau trước thì đêm tân hôn sẽ bớt đi phần ý nghĩa. Hi vọng chị em cũng nghĩ như tôi và đừng nghĩ, cứ vào nhà nghỉ là có chuyện, là cưới nhau…

Sau hôm nay, có lẽ tôi sẽ cẩn trọng hơn và cũng sẽ chịu nhiều ánh mắt soi mói của mọi người. Nhưng người ta nói, mình không làm thì không việc gì phải sợ. Họ tung tin đồn tôi có bầu rồi, tôi ngạc nhiên quá. Chờ xem có phải như vậy hay không, thì mọi chuyện mới rõ ràng được. Nhưng đúng là, cũng khó lòng mà trách họ, vì bây giờ, nhà nghỉ đã là nơi 'không nghỉ' của các cặp yêu nhau...

Theo Khampha

kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn thắt lòng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn thắt lòng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.