4 sự khác biệt "chí mạng" giữa phụ nữ có tiền và phụ nữ tay trắng, chứng minh chân lý "phụ nữ không tiền mới khốn đốn chứ thiếu đàn ông vẫn vui như thường"
Nhà văn Trương Ái Linh từng nói: "Tôi thích tiền vì tôi không biết mặt trái của nó, tôi chỉ nhìn thấy được mặt tốt của tiền".
Có nhiều người thường bàn về "mặt trái của đồng tiền", coi tiền là sự thô tục, là vật chất tầm thường. Thế nhưng thực sự tiền rất vô tội, nếu có thì chỉ có bản chất và nội tâm của con người là tội lỗi và xấu xa mà thôi.
Tiền tự mình kiếm ra hay chính là sự nghiệp đối với phụ nữ là vô cùng quan trọng. Nó tạo ra nhiều giá trị cốt lõi cho người phụ nữ, khiến phụ nữ được hạnh phúc hơn. Hãy thử so sánh một người phụ nữ có sự nghiệp, tự lập kiếm ra tiền và một người phụ nữ tay trắng, dựa dẫm vào đàn ông xem nhé!
Phụ nữ có tiền sẽ có cảm giác an toàn - Phụ nữ không tiền suốt ngày lo được lo mất
Nhiều phụ nữ quan niệm rằng lấy chồng là để tìm chỗ dựa, vì thế họ chỉ chăm chăm tìm kiếm một người đàn ông có điều kiện vật chất tốt, có thể lo cho họ cuộc sống nhàn nhã. Còn sự nghiệp của bản thân mình thì họ lại quên bẵng đi mất.

Ảnh minh họa
Nhưng sau khi có được người đàn ông như mong ước thì hạnh phúc mỹ mãn cũng chẳng hề đến với họ. Phụ nữ lại rơi vào một tình cảnh khác, đó là suốt ngày lo người đàn ông của mình ngoại tình. Bởi lúc này họ chẳng có gì trong tay, trông cậy hết vào người đàn ông, nếu anh ta bỏ rơi thì họ sẽ không còn nơi bấu víu.
Trái lại một người phụ nữ có sự nghiệp, có tiền bạc do tự cô ấy kiếm ra thì đàn ông đối với cô ấy chỉ là một phần trong cuộc sống. Đàn ông tốt thì cô ấy trân trọng, đàn ông tệ thì cô ấy cho tấm vé một chiều bước ra khỏi cuộc sống của mình chẳng hề lưu luyến. Không có đàn ông thì cô ấy vẫn sống tốt, tiễn đi một gã đàn ông tệ bạc sẽ giúp cô ấy có cơ hội tìm kiếm một người đàn ông tốt hơn.
Phụ nữ có tiền tự quyết định được cuộc đời mình - Phụ nữ không tiền thì đặt số phận mình vào tay người khác
Không ít chị em phụ nữ từng cay đắng thốt lên rằng họ quá dại dột khi nghe lời chồng ở nhà trông con, phụ thuộc kinh tế vào chồng. Khi chồng ngoại tình , đối xử tệ bạc thì họ cũng không dám ly hôn . Một nách hai đứa con, họ biết đi đâu, làm gì để sống và nuôi con? Cuộc đời và số phận của họ đành cứ mặc cho một gã đàn ông tệ bạc đẩy đưa và thao túng.
Nhưng với một người phụ nữ độc lập và có tiền thì diễn biến lại hoàn toàn khác biệt. Họ sẵn sàng ly hôn không do dự bởi họ có thể tự lo cho bản thân mình và tạo lập một cuộc sống mới tốt đẹp cho các con. Cuộc đời họ thế nào sẽ do chính họ quyết định, không một ai có đủ sức mạnh để can thiệp được.
Phụ nữ có tiền tự mình báo hiếu cha mẹ - Phụ nữ không tiền phải ngửa tay xin đàn ông
Nhiều người đàn ông quan niệm "con gái lấy chồng như bát nước đổ đi", họ không chấp nhận vợ quá quan tâm đến bố mẹ đẻ. Với một người phụ nữ tự kiếm ra tiền thì suy nghĩ hay quan điểm ấy của đàn ông ông chẳng liên quan gì đến họ. Tiền họ kiếm được, họ báo hiếu bố mẹ là quyền của họ.

Ảnh minh họa
Ngược lại nếu phụ nữ phải phụ thuộc vào chồng thì có muốn mua cho bố mẹ đồng quà tấm bánh, biếu bố mẹ vài trăm nghìn cũng phải ngửa tay xin đàn ông. Thậm chí còn bị từ chối và nhận về những lời lẽ đắng nghét.
Phụ nữ có tiền luôn vui vẻ - Phụ nữ không tiền luôn khổ đau, phiền muộn
Phụ nữ làm chủ được cuộc đời, sống tự do tự tại và thoải mái chắc chắn sẽ khiến người phụ nữ luôn yêu đời, rạng rỡ và vui vẻ. Ngược lại người phụ nữ trong tay chẳng có tiền, mọi thứ của họ đều phụ thuộc vào chồng, họ chẳng được quyết định bất cứ điều gì, đi qua shop thời trang thấy một chiếc váy đẹp cũng chỉ biết ước ao thèm thuồng... cuộc sống như thế ai có thể hạnh phúc và vui vẻ được đây?
Thế mới nói phụ nữ quan trọng nhất là phải độc lập, có tiền, có sự nghiệp của riêng mình. Phụ nữ không có tiền mới khốn đốn chứ không có đàn ông thì cuộc đời vẫn vui tươi như thường!
Theo Afamily/Trí Thức Trẻ

'Bữa sáng muộn' và cú đấm vào mắt vợ: Câu chuyện phẫn nộ phía sau cánh cửa gia đình
Chuyện vợ chồng - 33 phút trướcGĐXH - Chỉ vì bữa sáng không vừa ý, người chồng đã đánh vợ thương tích. Nhưng điều khiến dư luận phẫn nộ không chỉ là hành vi bạo lực, mà còn là chuỗi năm tháng cam chịu của người vợ trong im lặng.

Nghỉ hưu, tôi làm một lúc 3 việc để mua nhà cho con trai
Gia đình - 3 giờ trướcGĐXH - Nhiều người về hưu chọn nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống. Nhưng với bà Mai (57 tuổi) quãng đời nghỉ hưu lại là khoảng thời gian bà bận rộn nhất.

Bố mẹ đều đã mất, tỉnh dậy sau khi sinh con, tôi rơi nước mắt với người ở bên cạnh mình
Gia đình - 6 giờ trướcChồng tôi nói nếu không nhờ ông ấy, thì có lẽ giờ này chưa chắc anh đã được gặp lại vợ con.

Con dâu gọi điện khóc lóc lúc nửa đêm khiến vợ chồng tôi vội lên thăm, ở lại 3 ngày, tôi phát hiện người đáng sợ nhất lại chính là con dâu
Gia đình - 12 giờ trước3 ngày ở chung, tôi như tỉnh mộng.

Cô dâu 92kg lấy chồng 50kg, ngày cưới tiếc nuối mãi một điều
Chuyện vợ chồng - 22 giờ trướcTừ khi quen nhau cho đến khi làm đám cưới, cô dâu 92kg cùng chồng gặp nhiều tình huống thú vị.

Bi kịch của người đàn bà 'cắm sừng' chồng rồi đòi ly hôn
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcGĐXH - Đang vô cùng tức giận khi phát hiện vợ ngoại tình thì cô ấy đề nghị ly hôn khiến Hách nổi cơn thịnh nộ dẫn đến cái kết đau thương.

Lương hưu 43 triệu/tháng, ở nhà to, có người phục vụ, cụ ông 70 tuổi vẫn thốt lên: 'Giá như tôi chọn khác…'
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Dù có mức sống đáng mơ ước, cụ ông 70 tuổi vẫn cảm thấy trống rỗng. Ông nhận ra một điều: Hạnh phúc tuổi già không nằm ở vật chất.

Gặp thử thách khó nhằn khi đón dâu, chú rể Hà Nội bật cười gọi anh em 'giải cứu'
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcThấy cảnh hơn 20 chén rượu được xếp từ bậc thềm đến cửa phòng cô dâu, chú rể vội quay đi tìm viện trợ để hoàn thành màn thử thách đón dâu này.

3 chòm sao bên ngoài khó ưa bên trong tốt bụng
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Những chòm sao đặc biệt này bề ngoài có vẻ rất khó gần, kiêu ngạo nhưng thực tâm họ lại là người "ngoài lạnh trong nóng".

Mẹ biểu diễn yoga trong đám cưới con trai, quan khách ái ngại
Gia đình - 1 ngày trướcMàn biểu diễn yoga của mẹ chú rể trong đám cưới gây tranh cãi, quan khách ái ngại, cộng đồng mạng chê trách.

Từng khiến cả phố trầm trồ vì con cái thành đạt, cụ bà 91 tuổi bật khóc hối hận ước giá con học hành bình thường thôi
Gia đìnhGĐXH - Ở tuổi gần đất xa trời, điều duy nhất bà có là sự cô đơn, chờ đợi trong nước mắt.