Hà Nội
23°C / 22-25°C

5 điều hối tiếc nhất của một bà mẹ trẻ

Thứ tư, 11:00 24/06/2015 | Gia đình

Vì sợ ôm ấp con nhiều, con bị bện hơi mẹ nên tôi cho bé ngủ riêng ngay từ khi ra viện. Chính tôi đem đến nỗi sợ hãi đầu đời cho con.

1. Lo lắng nhiều về những điều người xung quanh nghĩ

Lần đầu làm mẹ, tôi chưa có chút kinh nghiệm nào về việc chăm sóc con cái nên làm gì tôi cũng đều lo lắng không biết mình làm như thế có đúng không, có sao không... Tôi luôn thấy căng thẳng nếu bị ai đó phản đối cách mình làm. Có lẽ tôi và nhiều bà mẹ trẻ khác đã mất quá nhiều thời gian để lo lắng xem người xung quanh nghĩ gì về lựa chọn, quyết định của mình.

Tôi giống như một con rùa phải mang trên lưng một chiếc mai quá nặng và cứ co rúm lại khi gặp điều gì đó nguy hiểm. Trải qua rồi, tôi nhận ra rằng chính vì tâm lý như thế mà làm tôi mệt mỏi. Tôi không có kinh nghiệm chăm con nhưng tôi có thể học để nuôi con một cách khoa học.

2. Không tin tưởng vào bản năng của mình

Có những điều chỉ người mẹ mới cảm nhận được chính xác. Thật khó giải thích nhưng đây là sự thật. Tôi đã không tin vào chính cảm giác của mình và giờ thấy hối tiếc vô cùng. Nếu để ý kỹ một chút, bạn sẽ thấy rằng khi con khóc, cơ thể của bạn cũng có những phản hồi đáp lại. Nhịp tim nhanh hơn, bạn cảm thấy lo lắng hơn. Thậm chí, bạn có thể bị chảy sữa và nhói đau ở bầu ngực. Cơ thể bạn đã sẵn sàng để an ủi, xoa dịu cho con ngay cả khi bạn chưa thực sự bắt đầu làm điều đó.

newborn-photography-columbus-o-1638-9713

Ảnh minh họa: BBP.

3. Cho con ngủ riêng ngay sau khi ra viện

Tôi từng nghe các bà, các cô nói rằng không nên ôm ấp trẻ nhiều vì nó sẽ bị bện hơi mẹ và mẹ chẳng đi đâu, làm gì được. Tôi không sợ nuôi con vất vả nhưng tôi muốn con mình là người tự lập, không bị phụ thuộc vào ai (ngay cả với tôi). Chính vì thế, khi từ viện về nhà, tôi đã tập cho bé tự ngủ và nằm nôi riêng. Những ngày đầu, bé khóc nhiều lắm nhưng sau khoảng một tuần thì đã hình thành nết ăn, nết ngủ theo tôi mong muốn.

Bây giờ, mọi người bảo tôi nuôi con nhàn nhưng tôi thì hối tiếc. Đứa trẻ ở trong bụng đang quen với cả giác được ôm ấp, bỗng dưng khi ra ngoài bị người mẹ là tôi "quẳng" vào một môi trường rộng lớn, rời xa vòng tay mẹ quá sớm. Hẳn con đã sợ hãi nhiều lắm. Nỗi sợ hãi ảnh hưởng tới tinh thần của con mà tôi thì không thể nhìn thấu để chữa lành nó cho con. Mọi chuyện đã xảy ra mất rồi.

4. Quá chú trọng vào giấc ngủ của con

Giấc ngủ của con dường như là một trong những điều khiến các ông bố, bà mẹ lo lắng nhiều nhất. Trẻ sơ sinh cần thức giấc nhiều lần để bú sữa vì dạ dày bé còn nhỏ và nhanh bị đói. Đôi khi, bé cũng thức giấc nếu không ngửi thấy "mùi của mẹ" - điều khiến bé cảm thấy an toàn. Tôi đã không hiểu điều này mà lo lắng đến phát ốm khi con chẳng ngủ thẳng giấc. Tôi sợ con thiếu canxi, thiếu chất và mua đủ vitamin cho con uống. Tôi bắt cơ thể còn non nớt của con phải làm việc liên tục để tiêu hóa những loại thuốc đó.

5. Mẹ là siêu nhân

Tôi đã ôm đồm quá nhiều việc mà không nhờ tới sự giúp đỡ của mọi người, kể cả chồng. Vì tôi chỉ yên tâm khi tự tay mình chăm con. Điều này khiến tôi bận rộn suốt cả ngày, không có thời gian cho mình, cho chồng và những công việc khác. Suốt gần một năm nuôi con mọn là từng ấy thời gian tình cảm vợ chồng của chúng tôi phai nhạt. Sau tất cả, tôi chỉ muốn nói rằng, chăm con nhưng đừng quên mất bản thân mình.

Theo Song Giang
Ngôi sao

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vợ đòi ly hôn vì phát hiện chồng lưu tên mình trong danh bạ là "béo mũm mĩm"

Vợ đòi ly hôn vì phát hiện chồng lưu tên mình trong danh bạ là "béo mũm mĩm"

Chuyện vợ chồng - 52 phút trước

Một người vợ đã quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân sau khi phát hiện chồng lưu tên mình trong danh bạ điện thoại với biệt danh "béo mũm mĩm".

4 kiểu người “cao tay” có cả thiên hạ

4 kiểu người “cao tay” có cả thiên hạ

Gia đình - 10 giờ trước

Xin chúc mừng nếu bạn sở hữu cả 4 biểu hiện này!

Sống càng lâu càng thấy đúng: Có 4 kiểu người, đừng bao giờ đến nhà họ!

Sống càng lâu càng thấy đúng: Có 4 kiểu người, đừng bao giờ đến nhà họ!

Gia đình - 14 giờ trước

Vì biết giữ khoảng cách mới là trí tuệ của người từng trải.

Top cung hoàng đạo hết lòng khi yêu nhưng hay nhận về tổn thương

Top cung hoàng đạo hết lòng khi yêu nhưng hay nhận về tổn thương

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Trong tình yêu, có những cung hoàng đạo sẵn sàng trao đi mọi thứ, chỉ mong người mình yêu được hạnh phúc. Nhưng đáng tiếc, không phải lúc nào sự hy sinh ấy cũng được đáp lại.

Cha mẹ khuất núi, anh chị em mới lộ mặt thật: Kẻ tranh tiền, người chối nghĩa

Cha mẹ khuất núi, anh chị em mới lộ mặt thật: Kẻ tranh tiền, người chối nghĩa

Gia đình - 22 giờ trước

GĐXH - Không còn cha mẹ, những tưởng các con sẽ càng thương nhau, ai ngờ sau tang tóc lại là rạn nứt. Vợ chồng anh Khương bỗng chốc trở thành "người giúp việc" trong chính ngôi nhà của mình.

Cô dâu đeo 60 kg vàng trong ngày cưới, khách mời lo lắng hỏi "em có đau vai không?"

Cô dâu đeo 60 kg vàng trong ngày cưới, khách mời lo lắng hỏi "em có đau vai không?"

Gia đình - 1 ngày trước

Cô dâu ở Trung Quốc gây "choáng váng" mạng xã hội khi xuất hiện trong đám cưới với tổng cộng 60 kg vòng vàng đeo trĩu cổ.

Những cung hoàng đạo vô duyên nhất khi giao tiếp: Càng nói càng vụng đến phát cáu

Những cung hoàng đạo vô duyên nhất khi giao tiếp: Càng nói càng vụng đến phát cáu

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Có những cung hoàng đạo rất chân thành, nhưng cách nói chuyện và hành xử của họ lại khiến người khác hiểu lầm, thậm chí cảm thấy bị xúc phạm.

Cháu trai gen Z bỏ việc về quê chăm bà bệnh nặng khiến người dùng TikTok rơi lệ

Cháu trai gen Z bỏ việc về quê chăm bà bệnh nặng khiến người dùng TikTok rơi lệ

Gia đình - 2 ngày trước

Bỏ việc ở TP.HCM về quê Lâm Đồng chăm bà nội liệt giường, chàng trai 25 tuổi khiến dân mạng xúc động mạnh khi chia sẻ hành trình đầy nước mắt và tình yêu thương.

12 năm chăm cô ruột nhận được 'di chúc' là chiếc áo đỏ: Khi mở áo ra tôi sốc không nói nên lời

12 năm chăm cô ruột nhận được 'di chúc' là chiếc áo đỏ: Khi mở áo ra tôi sốc không nói nên lời

Gia đình - 2 ngày trước

GĐXH - Cho đến khi mở chiếc túi áo khoác đỏ mà người cô dặn phải giữ thật kỹ, tôi mới hiểu rằng, tình thương của cô dành cho mình sâu đậm đến nhường nào.

Top