5 năm làm vợ, chồng không đưa một xu

| Tâm sự

Nhiều chuyện gia đình chồng, tôi cũng lo chu đáo. Kể cả những chuyện của gia đình riêng, tôi cũng lo từ A-Z.

Tôi lập gia đình được 5 năm nhưng tôi chưa bao giờ hiểu được chồng. Tôi lấy anh vì sự bồng bột của tuổi trẻ (thất vọng chán nản sau khi chia tay người cũ).

Tôi lấy anh không mục đích tính toán so đo. Tôi đối với anh luôn hết mình. Từ ngày cưới tới lúc sinh con tôi cũng không bao giờ biết đồng lương nào của anh. Anh còn ham chơi lắm, hiếm khi thấy anh tâm lý. Mỗi lúc thấy anh mải game tôi chỉ mong anh mau lớn, dành chút thời gian giúp phụ tôi trông con hoặc suy nghĩ lo kinh tế.

Tôi không đòi hỏi gì ở chồng ngoài hãy tôn trọng tôi và sống như một người đàn ông trưởng thành. Tôi không tự đề cao mình nhưng nhiều chuyện gia đình chồng, tôi cũng lo chu đáo. Kể cả những chuyện của gia đình riêng tôi cũng lo từ A-Z, thậm chí có những lúc vất vả tôi vẫn gồng mình lên làm.

Anh còn làm tôi buồn hơn, khi có lần anh giấu tôi lấy tiền tích kiệm riêng của tôi gửi cho gia đinh anh. Mãi sau này tôi mới phát hiện ra. Tôi hỏi mãi anh mới nhận. Tôi buồn không phải vì tiền mà vì anh không tôn trọng tôi không hỏi ý kiến vợ.

Tôi là người cũng khá cổ hủ cho nên trước anh tôi chưa từng có quan hệ nào bất chính. Nhưng ngay sau hôm cưới, anh đã nói ý xúc phạm tôi vì nghi tôi mờ ám "chuyện ấy" trước hôn nhân. Tôi nghe mà lòng buồn cho thân mình nhưng không nói gì. Chỉ có lúc anh cần tôi thì thấy anh ngọt ngào. Thật sự tôi không có đòi hỏi nhiều chuyện đó phần vì hay mệt mỏi nhưng vẫn chiều anh. Nhiều lúc tôi thấy thật nực cười.

Thêm một điều nữa, tôi thấy tính tình anh nóng nảy hay nói xúc phạm tôi. Tôi kị "mày và tao" khi hai vợ chồng nói chuyện hoặc nói "Câm mồm đi", vậy mà anh đã dùng những lời đó để nói với tôi. Tôi thật sự sốc khi anh nói vậy. Có thể tôi đã sống không đủ tốt với anh. Thế nên anh mới lỡ buông lời như vậy với anh. Có lẽ tôi không xứng nhưng tôi đã cố gắng hết sức để làm tròn bổn phận của mình. Lúc nào tôi cũng chỉ mong anh sớm trưởng thành cho mẹ cha anh bớt khổ. Hiện tại tôi rất rối trí, tôi phải làm sao đây để chồng thay đổi.

Theo Hiền Minh
Ngôi sao

thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.