5 năm yêu hết mực giờ em trở mặt đòi chia tay

| Tâm sự

Tôi cố níu kéo em bằng tất cả lòng tự trọng, thậm chí có lúc tôi đã vứt bỏ nó để cầu xin em quay lại.

Tôi và em yêu nhau được 5 năm. Bao năm trôi qua tôi luôn một mực yêu, lo lắng chăm sóc cho em. Vì tính tôi quen thì quen nhưng ít khi tôi yêu ai thật lòng nhưng khi gặp em tôi biết đây là người tôi thật sự yêu thương nên tôi một mực theo đuổi và em đã đón nhận tình yêu của tôi.

5 năm trôi qua chúng tôi luôn bên nhau vượt qua bao khó khăn sự ngăn cản của gia đình tôi. Đến gần đây tôi thấy em có gì đó khác khác em không cho tôi chụp hình chung khi đi chơi không cho tôi cầm vào điện thoại của em như trước đây. Thậm chí em còn thường hẹn ai đó đi chơi sau khi tôi chở em về.

Lúc đầu tôi đã nghi ngờ nhưng tôi nghĩ hai đứa yêu nhau một thời gian dài và đã trải qua khá nhiều chuyện, nên tình yêu và niềm tin là rất lớn. Tôi rất tin em. Nhưng rồi một ngày nọ chuyện gì tới cũng tới. Em thẳng thừng nói chia tay. Tôi bàng hoàng bất ngờ và thật sự giận dữ. Tôi hỏi em lý do và có bày tỏ mong muốn có một gia đình với em, nhưng trái với những gì tôi nghĩ, em vẫn muốn tung tăng chơi bời và muốn ra nước ngoài kiếm tiền để lo cho gia đình (phải nói thêm là gia đình em có nhiều anh em, bố mẹ già yếu, em lại là chị cả, nên muốn lo cho các em đầy đủ).

Tôi cố níu kéo em bằng tất cả lòng tự trọng. Thậm chí có lúc tôi đã vứt bỏ nó để cầu xin em quay lại. Tôi có đề nghị em ký hợp đồng đi làm xa cũng được, sau đó đám cưới rồi em có thể đi theo ý của bản thân. Còn tôi sẽ ở nhà lo cho các em em ăn học, ra trường đàng hoàng, nhưng em không chấp nhận và không thèm nghe một lời nào từ tôi nữa. Em nói có duyên thì sẽ lại yêu nhau. Tôi chấp nhận chờ đợi em.

Nhưng đến gần đây tôi thấy em đi chơi xa với người con trai khác. Tôi có hỏi thì em cũng chỉ nói đó là bạn bè. Tôi thì không nghĩ vậy, bởi bạn bè thì không thể chụp ảnh tình cảm, thân mật như vậy được. Tôi lên mạng xem hình em với người đó mà lòng tôi đắng lại, tôi khóc không nên lời.

Giờ tôi nên làm gì đây. Tiếp tục chờ đợi em, hy vọng em quay về hay tôi nên cho bản thân mình một lối thoát. Tôi mệt mỏi vì lúc nào cũng nghĩ tới em. Em như gia tai của tôi vậy. 5 năm chăm sóc, yêu thương vậy mà giờ tôi thành kẻ trắng tay. Tôi thực sự cần một lời khuyên vì giờ tôi rất tuyệt vọng.

Theo Bảo Bảo
Ngôi sao

thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.