Sinh ra tại Ai Cập năm 2001, Mohamed và Ahmed Ibrahim sống trong tư thế nghịch này cho đến năm 2003, khi Quỹ từ thiện World Craniofacial gửi các bé đến Trung tâm nhi khoa ở Dallas (Mỹ) để xin phẫu thuật tách. Cha mẹ các bé được cảnh báo rằng cơ hội sống của cả hai em chỉ là 10%.
Hơn 50 bác sĩ, chuyên gia gây mê và y tá đã căng thẳng suốt 34 tiếng đồng hồ để thực hiện ca phẫu thuật mạo hiểm này.
Mohamed và Ahmed Ibrahim trước khi phẫu thuật. (Ảnh: ABC)
Mohamed và Ahmed Ibrahim sau khi phẫu thuật tách rời,
vẫn tiếp tục được thực hiện các ca mổ khác để tái tạo hộp sọ.
(Ảnh: ABC)
Giờ đây, sau 6 năm kể từ ngày tách, hai cậu bé đã trở thành những học sinh tiểu học năm thứ nhất vui vẻ và khỏe mạnh.
"Tôi nghĩ chúng đang tiến bộ khá tốt", tiến sĩ Kenneth Salyer từ Quỹ từ thiện World Craniofacial cho biết. "Các cháu cần phải tái tạo lại một số phần xương bị thiếu hụt, nhưng nhìn chung, các cháu đang tiến triển".
Tuy nhiên, ông cũng cho biết việc điều trị cho hai cậu bé chưa kết thúc. "Trong vòng vài năm tới chúng tôi sẽ bổ sung một vài mảnh xương thiếu. Điều đó sẽ giúp tạo hình hộp sọ và mái đầu đẹp cho các cháu".
Tiến sĩ Kenneth Salyer đang bế Mohamed (trái) và Ahmed
tại cuộc gặp mới đây, 6 năm sau khi các em được tách phần dính nhau
ở đầu tại Mỹ. (Ảnh: ABC)
Tình trạng dính nhau khiến hai cậu bé bị chậm phát triển hơn bình thường và vào lớp một khi lên 8 tuổi. Tuy nhiên, Sayler cho biết bé Mohamed đang phát triển đúng hướng, còn Ahmed chậm hơn chút ít.
Hai bé hiện theo học tại hai lớp học đặc biệt trong một ngôi trường ở Cairo. Tiền học phí của các em vẫn do Quỹ World Craniofacial chi trả.
Theo ABC/VnExpress