6 người trông vào 1 đôi mắt

| Gia đình

Giadinh.net - Cả gia đình 6 người nhưng có tới 5 người bị mù, không còn khả năng lao động. Một mình người chồng sáng mắt phải đảm đương mọi việc trong nhà, chăm lo cho vợ và các con. Đó là hoàn cảnh của gia đình ông Nguyễn Duy Hùng, hay còn gọi là Bảy Bon, ở thôn Tân Lộc, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam.

Số phận trêu ngươi
   
Ông Hùng cho biết, khi đến tuổi trưởng thành, ông lấy vợ. Vợ chồng ông rất đẹp đôi, sống với nhau hạnh phúc, công việc làm ăn mỗi năm một phát triển. Lần lượt đứa con đầu rồi đến đứa thứ hai đều đi học và lao động giúp việc cho gia đình rất siêng năng, người vợ lại đảm đang, chu toàn cuộc sống gia đình.

Cách đây 35 năm, vợ ông Hùng bị đau răng, nhưng không hiểu trời xui đất khiến thế nào bà lấy thuốc diệt mối xức vào vết thương cho đỡ nhức. Chỗ đau có đỡ hơn nhưng đôi mắt của bà thì ngày càng mờ dần.

Từ khi sinh đứa con gái đầu lòng là Nguyễn Thị Nga (năm nay 36 tuổi), mắt của bà mù hẳn. Nhưng điều đáng buồn là khi Nga lên 16 tuổi, mắt của cô cũng mờ dần, bố mẹ đưa đi chạy chữa từ Đà Nẵng rồi vào tận TPHCM nhưng không được. Bước vào tuổi 17, cô gái với nhiều ước mơ đẹp đẽ đó phải sống trong bóng tối.
 
Gia đình ông Hùng.

Bà Mai và con gái đầu bị mù đã đành, nhưng khi sinh tiếp đứa thứ hai là anh Nguyễn Ngọc Lan, năm nay 33 tuổi, lúc mới sinh ra cũng sáng mắt, bố mẹ cho đi học bình thường nhưng khi học đến lớp 6 thì mắt của Lan cũng mờ dần như chị và mẹ, sau đó thì mù hẳn.

Rồi hai đứa em của Ngọc và Lan là Nguyễn Công Thành (SN 1989) và Nguyễn Công Thật (SN 1993), sinh ra mắt cũng sáng nhưng dần dần rồi cũng mù. Vợ chồng ông bán hết của cải, mang con chạy chữa khắp nơi nhưng cũng đành chào thua số phận. Ông cay đắng: “Bao nhiêu hy vọng về một mái ấm gia đình tắt ngấm từ lâu. Giờ, tôi phải cố chạy ăn từng bữa cho cả 5 miệng ăn sống trong cảnh mù loà. Cả gia đình 6 người chỉ trông chờ vào 1 đôi mắt của tôi, nhưng giờ thì nó cũng đang yếu dần”.
 
Cực nhọc mưu sinh trong bóng tối

Hai chị em Nga và Lan đang đi cào hến ở dưới sông về.
Lúc Nga và Lan bị mù, ngồi ở nhà hoài cũng chán, cả hai cứ đòi theo ông Hùng đi cào hến, cào sìa, mò ốc. Thấy vậy, ông Hùng dẫn chúng theo và dạy cách cào hến. Nhiều lúc cha không ở nhà, hai chị em dắt nhau ra bờ sông trước nhà đi cào. Thành quả lao động thì không được bao nhiêu nhưng cả gia đình và hàng xóm phải một phen tá hoả đi tìm vì sợ hai chị em chết đuối.

Gia đình có 6 người, nhưng có đến 5 người bị mù, công việc lao động mưu sinh trong gia đình vì thế hết sức khó khăn. Người vợ chỉ biết chăn nuôi heo và làm những công việc lặt vặt trong nhà. Các con ông cũng theo cha ra sông cào hến, cào sìa, bắt ốc đem ra chợ bán cải thiện thêm thu nhập. Đứa con út tên là Thành thì phụ cha chăn trâu. Ông Hùng kể, có lần trâu vào ăn lúa người ta mà con không biết, bị người dân đuổi vây, trâu chạy, thằng bé té ngã xuống đường, đến tối mới lần mò được về nhà.

Hiện nay, ông Hùng là lao động trụ cột trong nhà, sức khoẻ của ông không còn như thời trai tráng nên hoàn cảnh kinh tế gặp rất nhiều khó khăn.
 
Bà Lộc mỗi ngày chỉ ở nhà phụ cho heo và vịt ăn.
 
Tuy nhiên, nỗi lo lớn nhất của ông Hùng là ai sẽ chăm lo cho vợ và 4 người con bị mù nếu một ngày nào đó ông không còn khả năng lao động. Ông Hùng không giấu nỗi những niềm trăn trở: “Bây giờ dù tuổi đã lớn nhưng tay tôi còn cầm được cái cày cái cuốc, còn lo được cho vợ con. Nhưng đến một ngày nào đó chẳng may ngã bệnh thì sẽ thế nào đây, tôi thì thế nào cũng được, chỉ tội nghiệp cho vợ và mấy đứa con mù loà”.

Cách đây 3 năm, anh Lan - con trai ông Hùng lấy vợ, sinh được một con trai là Nguyễn Ngọc Phước, năm nay 2 tuổi. Anh Lan bộc bạch: “Mong sao ông trời thương cho nó mắt sáng, để có cơ hội được đi học, được thành người. Bao nhiêu năm cả gia đình sống trong bóng tối, tôi quá hiểu nỗi khó khăn cơ cực rồi”.
Căn bệnh mù của cả gia đình ông Hùng bấy lâu nay vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Bác sĩ ở một số bệnh viện nơi vợ con ông Hùng đi chữa chẩn đoán nguyên nhân chính là do bà Lộc dùng thuốc DDT (thuốc diệt kiến, diệt ruồi), sau đó ảnh hưởng sang con. Mặc dù bệnh tật như thế nhưng hơn 20 năm qua, mọi người trong nhà ông Hùng đều cố gắng hết sức mình để lao động kiếm sống, không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của xã hội. Nhưng mọi sự cố gắng của gia đình ông cũng có hiệu quả mức độ khi cả 5 người đều bị mù.
 
Ông Hùng đang rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ của cộng đồng để cuộc sống đỡ tăm tối hơn. Mọi sự giúp đỡ dành cho gia đình ông Hùng xin gửi về địa chỉ trên hoặc Báo GĐ&XH, 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.
 
Trương Hồng Phong
thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vợ chồng “ngủ chay” vì con lớn tuổi dậy thì, bí quyết giữ lửa yêu khi nhà chật

Vợ chồng “ngủ chay” vì con lớn tuổi dậy thì, bí quyết giữ lửa yêu khi nhà chật

Gia đình -

GĐXH – Ở những căn hộ chật chội, khi con cái lớn, không ít người vì ngại ngùng nên lựa chọn cách “nhịn cho xong”. Tình trạng kéo dài ảnh hưởng tới sự gần gũi giữa hai vợ chồng. Vậy làm thế nào để các cặp đôi vẫn giữ được sự gần gũi và hâm nóng đời sống vợ chồng khi nhà chật, con đã lớn?.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.