7 năm sống trong mệt mỏi với người chồng bồ bịch

| Tâm sự

Anh bắt đầu có bồ lúc bọn tôi cưới được 2 năm. Anh quen nhỏ này lúc chơi game gunny. Sau đó, anh bỏ nhà theo bồ và lấy hết vàng cưới của vợ chồng bỏ mặc tôi khóc lóc van xin anh. Cả ba mẹ anh cũng khuyên bảo thế nhưng trong mắt anh lúc ấy chỉ có bồ.

Anh đi tôi ở nhà chờ anh. Nhiều người khuyên tôi về nhà cha mẹ ruột. Tôi không đi vì tôi nghĩ ''đàn ông dù đi năm non bảy núi vẫn về với vợ mình''. Không uổng công sự chờ đợi của tôi, nửa tháng sau anh về. Tất nhiên tiền vàng anh mang đi không còn nữa. Ngược lại, canh còn mang thêm nợ nần. Nhưng tôi thương anh, anh xin lỗi và hứa không có lần thứ 2 như vậy nữa. Tôi tha thứ cho anh. Cha mẹ tôi không một lời oán trách hay la mắng, họ vẫn đối xử với anh như bình thường.

Được một vài tháng anh lại ngựa quen đường cũ. Lần này anh không đi mà ở tại nhà nhưng suốt ngày nhắn tin gọi vợ xưng chồng với một cô bé còn ngồi trên ghế nhà trường. Mà cô bé này lại là bạn gái của thằng em họ chồng tôi. Tới đây, đủ thấy chồng tôi như thế nào.

Tôi đã nói chuyện với cô bé đó. Tôi còn đòi đi gặp cha mẹ và nhà trường của nó thì nó mới thôi không nhắn tin này nọ với chồng tôi. Mặc dù tôi biết cũng là lỗi của chồng nhưng nói chồng không được nên tôi đành phải nói với kẻ thứ 3.

Lúc đó chồng còn mắng tôi khi tôi đưa tin nhắn của con bé đó cho tôi cho anh đọc ''Chồng chị cứ nhắn tin làm phiền em'' cộng với tình cảm anh em sứt mẻ anh mới thôi. Anh xin lỗi hứa sẽ lo cho gia đình không như thế nữa. Tôi im lặng.

Được vài tháng anh quay lại chơi game gunny và lại quen thêm một người nữa. Họ chat với nhau gọi vợ xưng chồng. Tôi hỏi thì anh mắng tôi là đồ khùng. Đến Noel anh ra tận nhà bé đó ở Đồng Nai chơi và hứa hẹn với người ta đủ thứ.

Lúc anh đi, tôi đăng nhập vào tài khoản game của anh. Tôi đã nói chuyện với một cô bé trên đó mới biết được những chuyện anh làm. Tôi kể cho cô bé đó nghe chuyện tôi và anh là vợ chồng và rất nhiều chuyện của anh và tôi.

Cô bé đó đã tin tôi nói. Cô bé đó kể lại với người mà anh quen. Người đó trao đổi yahoo và số điện thoại với tôi. Biiết hết chuyện, cô bé ấy đã xin lỗi tôi rất nhiều, tôi không trách vì người đó cũng do bị chồng tôi lừa.

Chồng tôi bị vạch trần trên game nên quay sang nói xấu tôi nhưng không ai còn tin anh nữa. Anh nghỉ chơi game. Anh xin lỗi tôi, anh cũng hứa này nọ. Tôi vẫn im lặng.

Qua hàng loạt chuyện xảy ra, ba mẹ chồng khuyên tôi nên có đứa con sẽ làm anh thay đổi. Và tôi mang thai. Lúc xét nghiệm máu biết vợ có thai 2 tuần, anh lại ngựa quen đường cũ. Lần này do chính con em họ của anh làm mai cho anh.

Tôi thấy anh đi chơi suốt. Anh nói là chơi với em họ nên tôi tin tưởng vì anh em mà. Nhưng một lần anh say rượu ngủ và điện thoại đang để chế độ tin nhắn. Vì thế, em họ gọi cho anh mấy lần. Ôn ào quá, tôi nghe máy. Nó hỏi tôi là ai, tôi nói là vợ anh thì nó giật mình và xin lỗi tôi.

Nó kể là nó có người yêu rồi, do chồng tôi muốn làm kẻ thứ 3 yêu đơn phương nên nó mới qua lại với chồng tôi vì nó muốn gì chồng tôi cho cái đó. Ngay cả tôi đang mang thai, anh còn bỏ mặc nhưng vẫn mua này kia cho nó. Chuyện vỡ lơở, ba mẹ chồng tôi mắng anh. Lúc đầu anh còn chối. Sau tôi đưa nhiều bằng chứng anh mới chịu. Anh lại xin lỗi, lại hứa. Tôi lại im lặng.

Giờ tôi đã sinh con được hơn 3 tháng và lại thấy anh có dấu hiệu ngựa quen đường cũ. Trong thời gian qua, chưa tính những lần tôi kể trên, tôi còn thấy trong điện thoại, anh còn lưu nhiều số điện thoại hay tin nhắn tình yêu nhỏ lẻ với nhiều người khác.

Cứ bảo có con anh thay đổi, nhưng anh vẫn như thế. Tôi đã bảo anh nếu một lần nữa có lỗi với tôi thì tôi sẽ ly hôn. Tôi sẽ nói tất cả mọi chuyện cho cha mẹ tôi biết (trừ lần đầu tiên thì tôi không nói gì với cha mẹ hết). Người lớn sẽ nói chuyện với nhau. Tôi tin sẽ có cách giải quyết tốt nhất.

Nếu anh tình cờ đọc được bài này tâm sự này, tôi muốn nhắn với chồng rằng: “Lời xin lỗi của chồng không có chút giá trị nào. Nếu có, anh đã dùng hành động chứng minh chứ không để chuyện vỡ lở rồi mới quay ra xin lỗi. Nếu em có lỗi với anh dù chỉ một lần thôi, liệu anh có bỏ qua cho em không? Sức chịu đựng của em cũng có giới hạn thôi anh à”.

Theo Trí thức trẻ

thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.