Ám ảnh chuyện vợ ngoại tình

| Tâm sự

Vợ thú nhận khi tiếp xúc với Lâm, thấy có gì đó rất giống tôi thời mới yêu, cảm giác được yêu lần nữa. Ban đầu chỉ nhắn tin cho vui, càng lúc càng thấy có tình cảm, vì thế đã lén lút quan hệ với anh ta mỗi khi có cơ hội.

Tôi 35 tuổi, vợ 32, cưới nhau được 12 năm. Vợ chồng yêu và đến với nhau bằng tình yêu thật đẹp. Cưới xong hai đứa thống nhất về quê tôi lập nghiệp. Cuộc sống vợ chồng hòa hợp, đôi khi cũng có to tiếng nhưng chỉ cần vài giờ là quên hết, vui vẻ bình thường.

Em rất yêu chồng, thương con, quả là một người vợ tuyệt vời. Em chung thủy, ghét sự giả dối, đặc biệt ghét những người phụ nữ ngoại tình. Hạnh phúc êm đềm cứ thế trôi đi, chúng tôi có với nhau hai đứa con. Cuộc sống vợ chồng của chúng tôi sẽ hạnh phúc biết bao nếu không có sự xuất hiện của người thứ ba, một người bạn làm ăn chung với vợ chồng tôi.

Vợ chồng tôi có cửa hàng bán đồ điện tử, nhiều nhà phân phối tới chào hàng và bỏ hàng. Trong số đó có người tên Lâm, hơn tôi 3 tuổi, thường lui tới bỏ hàng rất lâu năm nên thân thiết với nhà tôi, thường rủ vợ chồng tôi đi chơi vào cuối tuần. Sau nhiều lần đi chơi tôi thấy ánh mắt anh nhìn vợ tôi có vẻ gì đó rất lạ lùng. Một lần đi nhậu với nhau, trong lúc tôi đi toilet, trở ra thấy anh kéo sát ghế vào vợ tôi nói nhỏ điều gì đó, vợ tôi cười và có vẻ rất thẹn thùng.

Tôi bắt đầu đặt nghi vấn. Sau lần đi chơi ấy tôi hạn chế đi chơi với Lâm dù tuần nào anh cũng gọi điện cho vợ tôi, rủ hai vợ chồng tôi đi. Cuối năm tiệc tùng, nhiều nhà phân phối hàng hóa thay nhau tổ chức ăn tất niên, mời vợ chồng tôi, do bận việc nên tôi giao tất cả cho vợ đi, kể cả việc đi đám cưới, tiệc tùng những người thân. Đâu ngờ sau những lần đi đó, cô ấy lén lút hẹn với Lâm cùng nhau đi nhà nghỉ.

Sự việc không bị lộ nếu vợ tôi không có nhiều biểu hiện lạ, lúc nào cũng giữ khư khư hai cái điện thoại bên mình, hay lén ra kho nói chuyện nhưng tối về tôi xem máy thì chẳng có cuộc gọi nào.

Một hôm tôi uống say, ngủ đến 23h đêm tỉnh dậy không thấy vợ đâu, tôi đi tìm. Nghe tiếng động cô ấy lật đật chạy ra nói đau bụng đi vệ sinh, bảo tôi về phòng ngủ tiếp đi. Tôi choàng cổ vợ và vào phòng ngủ tiếp, khoảng một tiếng sau tỉnh giấc tôi lại không thấy vợ, đi tìm thấy vợ trong toilet. Hỏi vợ trả lời với giọng hoảng hốt. Về sau tôi mới biết hễ có thời gian vợ hay nhắn tin yêu đương và chat sex với Lâm. Đêm đó vợ đã nhắn tin sex với anh ta đến tận khuya.

Tối hôm sau, cầm điện thoại của vợ tôi mở nhật ký chỉ có 2 cuộc gọi, một cuộc tôi đã gọi vào lúc sáng và một cuộc khoảng hơn 2 phút vợ gọi cho mẹ, nhưng mở số phút trong nhật ký thì vợ đã gọi đi khoảng 20 phút và nhận gần 70 phút, gửi hơn 20 tin nhắn. Tôi trả lại điện thoại cho vợ và bảo có chuyện muốn nói. Sắc mặt vợ tôi xanh lè, có lẽ em nghĩ tôi đã đọc được nội dung tin nhắn mà em xóa chưa hết.

Em xin tôi tha thứ và đừng hỏi người đó là ai. Em nói đã biết lỗi và hứa sẽ chấm dứt. Kể từ đó tôi thấy vợ ít nói chuyện điện thoại hơn, nhưng linh cảm có điều gì đó không đúng với những lời vợ nói nên tôi tiếp tục cài theo dõi vào điện thoại. Sự thật được phơi bày, vợ thường đi nhà nghỉ với Lâm. Cô ấy chỉ biết khóc và năn nỉ xin tha thứ để tiếp tục sống với các con.

Nghĩ đến những hình ảnh vợ và Lâm quan hệ với nhau trong nhà nghỉ, tôi như phát điên, có đôi lúc muốn đâm đầu mấy lần vào xe tải nhưng không đủ can đảm. Tôi thương con, thương cha mẹ.

Vợ thú nhận khi tiếp xúc với Lâm, thấy có gì đó rất giống tôi thời mới yêu, có cảm giác được yêu một lần nữa. Ban đầu chỉ nhắn tin cho vui thôi nhưng càng lúc càng thấy có tình cảm, vì thế vợ nói đã lén lút quan hệ với Lâm mỗi khi có cơ hội.

Để các con có mẹ, để đời tôi còn có vợ dù niềm tin đã hết, tôi chấp nhận tha thứ nhưng trong lòng rất buồn, không có ngày nào tôi không nhớ chuyện đó. Do còn buồn vợ và cô ấy lại ít ra cửa hàng nên khoảng hơn một tháng nay tôi thường nói chuyện với em Nhân bán hàng, nhỏ hơn tôi 10 tuổi. Chẳng hiểu tại sao trong đầu tôi thường đem vợ ra so sánh với em này. Liệu tôi có đang ngoại tình tư tưởng không? Có phải gia đình tôi đang bên bờ vực tan vỡ? Tôi thật sự không muốn điều đó xảy ra, nhưng sao khó quên hình ảnh vợ và Lâm đi nhà nghỉ quá. Làm sao để tôi có thể quên đi và yêu vợ như ngày nào, để giữ lại một gia đình? (Nam)
 
Theo VnExpress
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn thắt lòng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn thắt lòng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.