Âm mưu yêu gái xấu để... sướng thân
"Tôi chưa định lấy vợ, tôi chỉ muốn yêu đương long nhong cho vui thì chọn yêu gái xấu là một lựa chọn khôn ngoan nhất!”.
Trong một lần nhậu say ngà ngà, người chồng trẻ tên Q. (quận 12, Tp. HCM) đã hớn hở khoe về người vợ mới cưới của mình: “Vợ tôi xinh chẳng kém hoa khôi, dáng dấp óng ả mượt mà, da thì trắng mịn như trứng gà bóc. Ra đường đàn ông nhìn theo cứ gọi là thèm nhỏ dãi. Số tôi đúng là đỏ quá sức khi lấy được vợ đẹp!”.
Sau đó, phần vì men rượu bốc lên cao, phần vì nhân đà khoe khoang về người vợ tuyệt vời của mình, anh đã tiết lộ thêm một chuyện thuộc “thâm cung bí sử” của bản thân mình: “Vợ giờ thì đẹp như hoa thế, chẳng ngờ tôi đã có đã thời gian dài yêu gái xấu điên đảo. Thực lòng, giờ nghĩ lại vẫn thấy phục bản thân mình quá thể! Tôi đang nói tới chuyện yêu một nàng ‘cá sấu’ mấy năm trời liền ấy!”- anh chàng nhăn mũi nói.
Rồi anh chàng nhỏ giọng kể lại chuyện tình cũ của mình hồi còn lông bông ở đất Hà Nội, trước khi anh vào nơi này lập nghiệp và có được cô vợ đẹp ngang hoa khôi như hiện tại. Anh cho hay: "Dạo còn là chàng sinh viên học đại học, nhà tôi hoàn cảnh lắm. Bố mẹ ở quê lo cho được khoản học phí mà đã khó khăn lắm rồi. Thường xuyên bị thiếu thốn, tôi nhìn thấy chúng bạn được đủ đầy vật chất mà thèm thuồng vô cùng. May thay tôi lại có được ngoại hình khá ‘hút’ gái. Nhưng tiền ăn còn chả đủ thì yêu đương kiểu gì. Thế là để đỡ mang tiếng nhục, tôi đành cắn răng chả dám tiếp nhận tình cảm của ai cả, mặc dù nhiều em dễ thương‘xin chết’ lắm.
Vậy rồi cũng không rõ cơ duyên thế nào mà anh làm quen với một cô nàng ‘cá sấu’ nhưng gia đình lại có điều kiện vô cùng. Anh đã đầu tư hết công sức tán tỉnh và chẳng ngoài dự liệu, nàng "đổ rạp".
Anh nhớ lại tiếp chuyện cũ: “Hai đứa đi với nhau, hầu như ai cũng đều tò mò kiểu đứa xấu ngút ngàn, đứa đẹp lồng lộng thế kia thì yêu nhau kiểu gì? Nhìn thấy nàng giản dị đến tầm thường, có người tinh quái lại cho rằng nàng có ‘kĩ năng’ tốt, ý chỉ kinh nghiệm giường chiếu đó mà. Ai cũng lầm hết cả. Nhìn nàng bề ngoài giản dị nhưng ai từng thấy căn phòng nàng ở thì mới biết gia cảnh nhà nàng khối người thèm".
Quả thực, từ khi anh yêu cô nàng đó, tiền học phí, sách vở, tiêu vặt của anh đều do nàng đài thọ hết. Ăn uống sinh hoạt thì miễn bàn vì cô nàng lo cho anh từng tí chút. Càng thấy anh cực khổ, cô nàng càng dốc sức đầu tư, chăm chút. Không những thế, cô nàng còn không tiếc tiền "đắp" lên người anh những bộ trang phục đắt tiền. Anh cứ thế được chăm bẵm, chiều chuộng như ông hoàng.
Được biết sau này, khi ra trường, anh Q. chia tay với cô nàng đó vì: “Cuộc sống được cung phụng mà cô ấy mang lại khiến cho tôi đánh liều, vờ yêu cô ấy. Tôi đã toan tính khi yêu cô ấy. Vì chỉ cần như thế, tôi sẽ không phải vật lộn, lo lắng cho cuộc sống cam khổ của mình nữa. Tôi sẽ được đáp ứng đủ đầy. Thực tình bạn bè thấy tôi sánh đôi với cô nàng, chê lên chê xuống khiến tôi dần ngãng ra. Ngay từ lúc bắt đầu mối quan hệ, tôi đã không có chủ tâm tính chuyện lâu dài gì với nàng".
Và đến khi có công ty nước ngoài ở TP.HCM mời gọi, anh Q. đã nhanh chóng "vùng chạy" khỏi cô nàng đã chăm nuôi, chu cấp cho mình...

Anh T. (Long Biên, Hà Nội) luôn bị bạn bè chê ỏng chê eo vì có cô người yêu “cá sấu”. Anh chẳng lấy đó làm phiền lòng. Trái lại, anh thản nhiên cho hay: “Người yêu tôi xấu, tôi chẳng phủ nhận điều đó. Nhưng mấy kẻ chê bai người yêu tôi xấu quá thiển cận rồi. Họ làm sao biết được yêu gái xấu có những cái lợi to lớn như thế nào. Tôi chưa định lấy vợ, tôi chỉ muốn yêu đương long nhong cho vui thì chọn yêu gái xấu là một lựa chọn khôn ngoan nhất!”.
Anh đã đưa ra những lí lẽ và minh chứng hùng hồn để cho thấy nhận định của mình là chuẩn xác: “Này nhé, lợi ích đầu tiên đó là gái xấu dễ tán. Gái xinh thì phải xếp hàng dài chờ đến lượt vì xung quanh nàng lúc nào chả ăm ắp các vệ tinh. Nếu mình không có ưu thế hơn người thì cứ chờ dài cổ, kiểu nghèo như tôi thì nguy cơ bị loại từ vòng gửi xe là rất cao.
Tiếp nhé, khi yêu đàn ông thường phải chiều chuộng người yêu, nào là ăn uống chỗ sang chảnh, quà cáp theo ý nàng, đi chơi gần đi du lịch xa, ngọt ngào nịnh nọt nàng, chạy theo xin lỗi tha thiết nếu có trót làm gì sai... Nhưng vì tôi yêu ‘cá sấu’ nên tôi được miễn hết! Thế không phải sướng, thảnh thơi, nhẹ nhàng hơn gấp vạn lần yêu gái xinh à?
Tôi không tặng quà nàng, thất hứa, cộc cằn cáu gắt, ghen tuông vô lí mà nàng cũng chẳng dám giận. Nàng ý thức được rằng mình xấu nên nàng chẳng đòi hỏi gì ở tôi, ngoài việc mình không rời xa nàng. Không những thế, tôi còn có vô vàn những đặc quyền riêng khi yêu nàng. Nàng chăm sóc cho tôi kĩ đến tận răng nhé, nàng nghe lời tôi tuyệt đối nhé, nàng còn cho tôi vay tiền không hoàn lại nữa nhé. Ôi nhiều lắm, nếu có kể thì cả buổi không hết!” - Anh thao thao bất tuyệt với vẻ đầy tự hào và phấn khích.
Anh bảo, sau một thời gian yêu đương, thấy nàng ngoan ngoãn, dịu dàng lại biết điều nên có ý định yêu lâu dài. “Tất nhiên là yêu thì cứ yêu thôi. Còn lấy hay không thì chưa thể biết được. Đối sách của tôi để thoải mái yêu đương không cần suy nghĩ là tặng cho nàng một cái nhẫn và một lời cầu hôn. Nhưng đi kèm với đó cũng là vài lí do để hoãn việc cưới xin lại không thời hạn. Thế là tôi cứ mặc sức nhận sự yêu thương, chiều chuộng từ nàng vô điều kiện thôi. Vì nàng đã có được sự hứa hẹn chắc chắn từ tôi về việc cho nàng một danh phận nên nhất định nàng sẽ dốc hết sức để yêu và hy sinh.

Buồn tủi vì mới 38 tuổi mà chồng tôi đã đòi ngủ riêng
Tâm sự - 1 giờ trướcChồng tôi viện cớ công việc, ngủ riêng một năm nay; tôi tổn thương, buồn tủi vì mới U40 đã sống cảnh gối chăn lạnh lẽo, đã thử nhiều cách kéo gần lại nhưng vô ích.

Chồng đánh tôi sẩy thai, đòi ly dị chỉ vì một câu nói của bác sĩ khi đi khám
Tâm sự - 6 giờ trướcTrở về nhà sau buổi khám thai, tôi bị chồng đánh đập dã man đến mức hỏng thai, phải đi cấp cứu; sau khi xuất viện, tôi nhận từ anh lá đơn xin ly hôn.

7 năm sau ly hôn, tôi trở thành nhân tình của chồng cũ và thấy đời bế tắc
Tâm sự - 18 giờ trướcMỗi tuần tôi và chồng cũ gặp nhau 1 - 2 lần, sau khi thân mật thì anh nhanh chóng rời đi; kiểu quan hệ này khiến tôi rất đau khổ, dằn vặt nhưng không buông bỏ được.

Mẹ chồng nổi giận khi biết tôi hay gửi tiền về ngoại nhưng phản ứng của bố chồng mới gây chú ý
Tâm sự - 18 giờ trướcGĐXH - Trong khi tôi đang chưa biết phải làm thế nào để xoa dịu cơn nóng giận của mẹ chồng thì bố chồng xuất hiện. Và phản ứng của ông khiến tôi thực sự bất ngờ.

Vợ lấy tôi vì muốn thăng tiến, cặp bồ với sếp cũng để thăng tiến
Tâm sự - 1 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.

Từ khi lấy chồng già, vợ cũ chu cấp cho tôi rất nhiều tiền bạc
Tâm sự - 1 ngày trướcSau khi lấy ông chú 65 tuổi giàu có, vợ cũ vẫn duy trì việc qua lại với tôi và chu cấp rất nhiều tiền; nay chồng mất, cô ấy muốn tái hôn nhưng tôi không muốn.

Vợ sắp cưới nhất quyết không làm dâu dù tôi là “con một”
Tâm sự - 1 ngày trướcYêu nhau cả năm không thấy vợ sắp cưới nói gì về chuyện ở riêng, nhưng khi bàn đến chuyện cưới hỏi, cô ấy nhất quyết đòi ở riêng dù tôi là “con một”

Gấp rút ly hôn để đến với nhân tình, gần 1 năm sau, tôi nhận cái kết không thể nào 'đắng' hơn
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Sau khi mọi chuyện vỡ lỡ, tôi như điên dại bất mãn với cuộc đời. Tôi lấy rượu giải sầu. Trong đêm tối, tôi hối hận tột độ nhưng đã quá muộn rồi.

Mỗi tháng gửi chu cấp 10 triệu đồng, vợ cũ làm một việc khiến tôi xót con vô cùng
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Tôi quyết định để vợ cũ nuôi con, hàng tháng tôi chu cấp cho con 10 triệu đồng. Nếu thiếu, cô ấy nhắn thì tôi gửi thêm.

Chỉ 1 câu nói đùa 'con trai mày không có điểm nào giống bố': Gia đình bạn thân tôi rơi vào kết cục buồn
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Không biết có ai ở đây từng đùa với bạn thân khiến gia đình họ cãi nhau, lộn xộn rồi giờ đứng trên bờ vực ly hôn không?

Bố U80 đòi lấy vợ khi mẹ tôi mới mất được 100 ngày
Tâm sựSau khi làm 100 ngày cho mẹ tôi xong, bố nhất quyết đòi lấy người phụ nữ mà bố thường qua lại. Bố còn muốn anh em tôi làm đám cưới đàng hoàng để công nhận người đó là mẹ kế.