Ấn tượng tuần qua: Xúc động bước chân giả của bé trai văng khỏi bụng mẹ
GiadinhNet - Mỗi lần đeo chân giả bé trai bị văng khỏi bụng mẹ, giờ có tên là Nguyễn Quốc Huy (11 tháng tuổi) lại khóc ré lên. Những bước chân giả đầu tiên thật khó đi, nhưng bé trai văng khỏi bụng mẹ vẫn được các bác sĩ động viên và người thân hàng ngày kiên trì giúp bé luyện tập.
Bé trai văng khỏi bụng mẹ đã được các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP Hồ Chí Minh) cứu sống một cách thần kỳ. Vì mẹ bé đã mất, ba cũng bị tai nạn mất chân phải nên bé đang được ông bà ngoại chăm nuôi.

Ông bà ngoại bé trai văng khỏi bụng mẹ chăm sóc khi chưa lắp chân giả. Ảnh Lao động

Và sau khi lắp chân giả. Ảnh: Lao động
Anh Nguyễn Văn Nam, ba của bé trai văng khỏi bụng mẹ đã đưa con từ An Giang lên Bệnh viện Nhi Đồng 1, các bác sĩ đã kiểm tra sức khỏe: Bé Huy hoàn toàn khỏe mạnh, nặng 9kg, và được các bác sĩ bắt đầu dạy tập đứng, tập đi sau khi lắp chân giả.
Các bác sĩ đang dạy bé trai văng khỏi bụng mẹ tập đứng, tập đi.
Việc lắp chân giả cho bé hoàn toàn suôn sẻ bởi phần mỏm cụt được gia đình giữ tốt và bé được luyện tập thường xuyên.

Và hướng dẫn cả người nhà cách dạy bé Huy nỗ lực tập đi. Ảnh: Zing

Niềm vui của người cha khi bé Huy được lắp chân giả trở về. Ảnh: Zing
Trong vòng tay người thân, bé trai văng khỏi bụng mẹ luôn được cô, dì, đặc biệt là ông bà ngoại chăm sóc hướng dẫn tập đứng, tập đi. Bà ngoại bé Huy chia sẻ trước khi lắp chân bé vịn vào ghế đứng lên nhưng do một chân không có nên cháu bị mất thăng bằng, phải ngồi phịch xuống rất thương xót.
Giờ được lắp chân giả bé trai văng khỏi bụng mẹ tập đứng lên, ngồi xuống dễ dàng hơn. Nhưng mỗi lần lắp chân giả tập đi bé lại khóc ré lên như không muốn.

Ông ngoại kiên trì giúp bé Huy vận động. Ảnh: Lao động

Và bà ngoại lại ra sức dỗ dành bé
Giờ bé Huy đã quen và chịu khó tập đứng. Các bác sĩ bảo rằng, theo quy luật bé sẽ phát triển khả năng đi ngang sang phải, trái rồi đi thẳng. Gia đình nên chịu khó mang chân giả vào cho bé và để bàn phía trước cho cháu làm tay vịn đứng lên và tập ngồi xuống.

Chân giả của bé Huy cho phép co duỗi được đầu gối. Ảnh: Zing
Loại chân giả được lắp chưa có trên thị trường nội địa, đặc biệt nhất là có bộ phận trợ giúp duỗi gối khi cử động, giúp đầu gối duỗi thẳng ra và bé đứng lên bước đi.
Cha con bé Huy với bác sĩ. Ảnh: Zing
Theo bác sĩ, thời gian phải thay chân giả mới tùy mức phát triển của bé. Khoảng 2 tuổi bé Huy sẽ được tập leo thang. Khoảng 4-5 tuổi bé sẽ hoàn thiện được các kỹ năng vận động cơ bản mà đôi chân cần có trong sinh hoạt hàng ngày.
Ngày 25/10/2014 mẹ bé Huy, chị Nguyễn Thị Kim Ngọc (huyện Thoại Sơn, An Giang) chuyển dạ và được chồng là Nguyễn Văn Nam chở bằng xe máy vào bệnh viện Đa khoa TP Long Xuyên và bị tai nạ giao thông. Chị Ngọc bị chết tại chỗ, thai nhi văng ra ngoài. Người dân đã nhanh chóng bế bé sơ sinh vào bệnh viện địa phương cấp cứu và bé được gấp rút chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1.
Các bác sĩ phải tháo khớp chân do bé bị bánh xe cán đứt chân. Sau gần 3 tuần điều trị, cháu bé thoát chết thần kỳ được xuất viện.
Anh Nam, ba của bé Huy cũng bị xe cán nát chân, bị cắt 1/3 chân do bị hoại tử. Nhưng bây giờ anh cũng được lắp chân giả, đi đứng được để chăm sóc con.
Uyển Hương (th)/Báo Gia đình & xã hội

Sex Education – Khi con cô đơn giữa đám đông, cha mẹ nên làm gì?
Nuôi dạy con - 2 giờ trướcGĐXH - Một ngày, con tôi bảo: “Con thấy lạc lõng giữa các bạn.” Dù đi học đều, có bạn chơi cùng, nhưng vẫn thấy mình “không thuộc về đâu cả”.

Dành hết lương hưu mua nhà cho quý tử, lúc lâm chung vợ trăng trối một câu mà đến cuối đời tôi mới thấm
Gia đình - 2 giờ trướcGĐXH - Dành trọn lương hưu để mua nhà cho con trai, tôi nghĩ mình sẽ có tuổi già êm ấm bên con cháu. Nhưng sau khi làm theo lời trăng trối của vợ, tôi mới hiểu ra bài học lớn nhất đời mình.

Xem phim Sex Education, tôi hiểu ra dạy con gái yêu là để được tôn trọng, không phải để chịu đựng
Nuôi dạy con - 3 giờ trướcGĐXH - Nhiều cô gái tuổi teen bước vào tình yêu với niềm háo hức nhưng lại sớm bị cuốn vào những mối quan hệ khiến bản thân tổn thương.

Cụ ông 74 tuổi si tình vượt gần trăm cây số níu kéo bạn gái 70 tuổi và cái kết đắng
Chuyện vợ chồng - 5 giờ trướcGĐXH - Dù yêu chiều bạn gái hết mực nhưng ông Vương vẫn bị người yêu đột ngột cắt đứt mọi liên lạc sau một năm gắn bó. Không cam lòng, ông lặn lội vượt hơn 80km để mong hàn gắn.

Xem phim Sex Education tôi nhận ra bài học làm cha mẹ khi con thất tình
Nuôi dạy con - 5 giờ trướcGĐXH - Một tối con trai tôi trở về nhà, lặng thinh, ánh mắt đượm buồn. Sau vài câu hỏi gợi mở, con buột miệng: “Con và bạn ấy không còn nói chuyện nữa.” Tôi hiểu: Con vừa trải qua thất tình.

Mỗi lần chồng ngoại tình, chị tôi lại dọa bỏ nhưng dọa mãi vẫn không dám bỏ
Chuyện vợ chồng - 8 giờ trướcChị sống phụ thuộc vào chồng, phụ thuộc vào nhà chồng nên khi có chuyện xảy ra chị tôi chẳng có gì để mang ra mặc cả, đàm phán hết.

Anh trai và chị dâu đã ly hôn nhưng vẫn sống chung nhà vì tranh chấp tài sản
Chuyện vợ chồng - 15 giờ trướcGiờ đây, vấn đề không còn đơn thuần là chia tài sản nữa. Một sinh linh sắp chào đời sẽ khiến mọi thứ phức tạp gấp bội.

Bố chồng có cuốn sổ ghi đầy bí mật, khi ông bệnh, tôi đi gõ cửa từng nhà trong danh sách nhưng câu trả lời của họ khiến tôi lạnh buốt tim
Gia đình - 1 ngày trướcTối hôm đó, tôi về bệnh viện, đặt quyển sổ lên bàn, không nói gì, chồng nhìn tôi, hiểu ngay.

'Bữa sáng muộn' và cú đấm vào mắt vợ: Câu chuyện phẫn nộ phía sau cánh cửa gia đình
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcGĐXH - Chỉ vì bữa sáng không vừa ý, người chồng đã đánh vợ thương tích. Nhưng điều khiến dư luận phẫn nộ không chỉ là hành vi bạo lực, mà còn là chuỗi năm tháng cam chịu của người vợ trong im lặng.

Nghỉ hưu, tôi làm một lúc 3 việc để mua nhà cho con trai
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Nhiều người về hưu chọn nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống. Nhưng với bà Mai (57 tuổi) quãng đời nghỉ hưu lại là khoảng thời gian bà bận rộn nhất.

Thanh niên 23 tuổi chết đói trong nhà: Cái kết ám ảnh của chàng trai không biết nấu cơm, 8 tuổi vẫn được cha mẹ bế vì sợ ngã
Nuôi dạy conGĐXH - Sinh ra trong một gia đình không giàu có nhưng anh lại được cha mẹ nuông chiều hết mức từ bé. Đến năm 23 tuổi, anh chết vì đói và lạnh ngay trong chính căn nhà của mình.