Anh coi tình yêu của tôi như một trò chơi

| Tâm sự

Lúc thì anh nói rất là yêu em nhưng lúc anh quay lưng lại với em thì vô cùng phũ phàng. Còn em, em luôn giữ vững quan điểm sẽ không bỏ cuộc.

Năm 2011 anh bắt đầu yêu em, anh yêu em rất nhiều, nhưng khi đó em lại không yêu anh. Rồi hai đứa xa nhau khoảng một năm và cũng ít liên hệ nhưng được một thời gian sau đó anh là người chủ động liên lạc với em, thời điểm đó anh vừa mới chia tay một người vì lý do gia đình ngăn cản. Lúc đầu em cũng không biết nhưng sau đó anh kể tất cả với em mặc dù trong lòng em không muốn nghe một chút nào.

Khi anh quay lại chúng em rất yêu nhau nhưng khi hai đứa chính thức công khai mối quan hệ với gia đình anh thì ba mẹ anh lại phản đối và khi đó anh đã nói lời chia tay em ngay lập tức. Anh rời bỏ em 2 lần rồi lại nói quay lại. Mỗi lần anh bỏ em ra đi em luôn tự nhủ sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa nhưng đến khi anh nói lời ngon ngọt thì em lại không thể từ chối vì em còn yêu anh nhiều lắm. Lúc thì anh nói rất là yêu em nhưng lúc anh quay lưng lại với em thì vô cùng phũ phàng. Còn em, em luôn giữ vững quan điểm sẽ không bỏ cuộc, em nói chuyện tình cảm là do 2 đứa và em tin nếu tình yêu đủ lớn thì sẽ vượt qua được mọi rào cản. Em nói anh muốn từ bỏ là do tình cảm anh dành cho em chưa đủ lớn để vượt qua được thử thách của cuộc sống.

Em năm nay 28 tuổi, em cũng không biết nên dừng lại hay đi tiếp, nhiều lúc em thấy vô cùng mệt mỏi. Hiện tại chúng em vẫn bên nhau nhưng thỉnh thoảng em lại bị ám ảnh bởi chuyện tình cảm cũ của anh. Em là người hay suy nghĩ, em biết ai cũng có quá khứ và quan trọng là mình sống cho hiện tại. Nhưng vì khi anh đến với em anh kể chuyện người yêu cũ của anh rất nhiều và có lần anh còn công khai trên facebook anh yêu người đó vô cùng khiến em không khỏi bị ám ảnh. Hiện tại thì người con gái ấy đã có gia đình nhưng em biết thỉnh thoảng 2 người vẫn liên lạc với nhau.

Còn một điều nữa, em và anh làm chung công ty, nhà hai đứa cũng gần nhau nhưng bây giờ khi đi làm anh không chở em nữa. Anh viện lý do ngại với mọi người trong công ty vì lúc chở lúc không. Nhiều khi em thấy tủi thân lắm, cứ nghĩ không biết anh có phải người yêu mình không, trong khi 2 đứa đi làm cùng đường, anh thì đi một mình, còn em thì phải lóc cóc đi bộ và đi xe buýt.

Em đã đặt ra hai hướng đi nhưng mình đều không thể làm được, một là em dừng mối quan hệ chắc em không làm được, ngoại trừ anh quyết định tdứt khoát vì em nghĩ khi anh đã quyết định từ bỏ thì em sẽ không níu kéo hởi tình yêu mà níu kéo thì chắc chắn không hạnh phúc. Hai là bọn em cứ tiếp tục yêu nhau như vậy và mặc kệ không biết tương lai sẽ đi đến đâu. Rất mong các bạn và anh chị cho em lời khuyên vào lúc này.

Theo Phương Diệp
Ngôi sao

thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.