Anh giữ ảnh bạn gái cũ ở điện thoại

| Tâm sự

Họ đã chia tay một thời gian nhưng nếu so sánh tôi và cô ấy, chắc chắn anh yêu cô ấy nhiều hơn.

Anh lớn hơn tôi 4 tuổi. Tôi yêu anh và anh là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi quen nhau không như những đôi khác. Tính đến hiện tại, tôi và anh đã ba lần chia tay rồi yêu lại. Lần nào cũng là anh bắt cá hai tay và lần nào cũng là anh đòi quay lại với tôi. Cứ mỗi lần anh đòi quay lại, tôi không thể nào nói không với anh được.

Hiện tại, tôi và anh cũng vừa mới quay lại với nhau. Anh hứa với tôi rằng anh sẽ thay đổi, sẽ không làm tôi buồn nữa. Anh năn nỉ tôi nhiều lắm và tôi cũng xiêu lòng trước những lời nói của anh. Từ lúc quay lại với nhau, chúng tôi hay ra vào khách sạn. Đôi lúc, vào khách sạn, anh đòi hỏi rất nhiều nhưng tôi không đồng ý. Anh tôn trọng tôi. Anh nói rằng anh sẽ không ép tôi, anh sẽ đợi tôi tự nguyện dâng cho anh đời con gái. Anh tôn trọng tôi như vậy nên tôi càng yêu anh hơn và tin rằng anh sẽ không làm chuyện gì có lỗi với tôi nữa.

Nhưng tôi mượn điện thoại của anh và thấy anh vẫn còn giữ rất nhiều hình ảnh của bạn gái cũ. Theo tôi được biết, người bạn gái cũ và anh định sẽ cưới nhau vào cuối năm nay nhưng không biết gì lý do gì mà họ chia tay nhau. Tôi và người bạn gái cũ của anh nếu đem ra so với nhau thì chắc chắn, anh sẽ yêu người bạn gái cũ hơn. Cũng chính vì điều này mà làm mất đi sự tự tin và tin tưởng của tôi nơi anh vì tôi sợ sau này anh sẽ lại bỏ rơi tôi. Tôi suy nghĩ rất nhiều và đã nói lời chia tay với anh nhưng anh lại níu kéo tôi. Vì tôi vẫn còn yêu anh nên vẫn không chia tay đuợc.

Sau lần đó, tôi đã cố gắng không suy nghĩ tới những chuyện không vui nữa, cố gắng tin vào anh. Anh cũng nói rất nhiều với tôi rằng hãy tin anh vì anh không làm chuyện gì có lỗi với tôi nữa đâu. Nhưng sao anh vẫn giữ những tấm hình đó đến tận bây giờ? Tôi không biết anh có thật sự yêu tôi không nữa hay chỉ quen tôi để đỡ buồn? Tôi không biết nếu nói hết những suy nghĩ của tôi cho anh thì sẽ tốt hơn hay là dứt khoát chia tay với anh? Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
 
Theo Pepie
Ngôi sao
thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.