Ảnh nỗi đau của những phụ huynh mất con

| Bốn phương

Giadinh.net - Trong số hàng nghìn nạn nhân hiện vẫn đang bị chôn vùi và mất tích, có rất nhiều trẻ em là học sinh của các trường học bị sập. Mỗi ngày qua đi, hi vọng cứu sống các em càng trở nên mong manh.

> Trận động đất thảm khốc và những nỗi đau gia đình
> Trung Quốc hướng về 71.000 nạn nhân động đất
> Ảnh: Giành giật sự sống với tử thần

Các bậc phụ huynh bất lực tràn vào đống đổ nát của trường tiểu học ở Ánh Tú, Tứ Xuyên, bất chấp sự ngăn cản của lực lượng cứu hộ, cầu mong đào bới và cứu sống được con mình đang bị chôn vùi.

Đã hai ngày túc trực ở khu vực trường cấp 2 Juyuan bị sập hoàn toàn sau cơn chấn động 7.9 độ Richter, các bậc phụ huynh này vẫn chưa có tin tức gì của con mình. Hầu hết các bà mẹ đều đau đớn tới mức rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Nhiều bà mẹ đã suy sụy và ngất đi khi nghe tin con mình đã chết.

Gia Anh

hoaianh
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.