Anh Trung thật ích kỷ và quá gia trưởng
Giadinh.net - Tôi đã đọc bài báo “Đàn ông phải có quyền quyết định” của diễn đàn "Đi tìm tự do". Tôi cảm thấy rất bất bình với quan điểm của anh Trung.
Theo quan điểm của anh Trung thì chỉ anh mới có cho mình khoảng trời riêng và cho mình có quyền quyết định, vậy vợ anh ấy là gì? Tôi thử đặt ra một câu hỏi ngược lại, nếu chị ấy đi uống café với một người bạn trai học phổ thông mà anh Trung không có quyền hỏi thì anh sẽ nghĩ gì? Anh có thật sự tôn trọng cái quyền được làm gì, gặp ai của chị ấy không? Hay anh chỉ cho phép mình có được cái quyền ấy, còn vợ mình thì không.
Tin bài liên quan * Cuộc sống vợ chồng: Không có chuyện tự do cá nhân
Theo Công ước quốc tế về quyền phụ nữ: Người phụ nữ có đầy đủ các quyền như tự do ngôn luận, tự do hôn nhân, tự do tham gia chính trị... Trong gia đình người phụ nữ có quyền sở hữu định đoạt tài sản và có quyền quyết định trong gia đình mình.
Đặc biệt, Luật Bình đẳng giới ra đời và có hiệu lực từ tháng 7 năm 2007 quy định rất rõ ràng về quyền của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội. Đó là dựa trên luật pháp, còn trên thực tế của cuộc sống gia đình vợ chồng lấy nhau dựa trên tình yêu và phát triển nó trên sự tôn trọng, trách nhiệm.
Vậy như anh Trung cho rằng, mình kiếm tiền và làm việc xã hội còn vợ anh phải chăm lo việc gia đình. Anh đi nhậu về vợ phải chờ cửa hay anh đưa con hay vợ mình đi chơi là tự nguyện, vậy trách nhiệm của anh với gia đình ở đâu? Nếu đi ra đường tán vài cô gái thì cũng không hề gì, anh coi phụ nữ là trò chơi của anh sao? Về mặt trình độ học vấn, tôi nghĩ anh là người có học và sống trong môi trường thuận lợi cho sự phát triển, nhưng về mặt xã hội anh nên xem xét lại.
Các cụ vẫn có câu: “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” để nói lên công lao đóng góp của vợ chồng trong căn nhà của mình. Vì vậy, mọi người đừng cho mình có các quyền hạn mà đối phương không thể có. Đó không phải là cách để giữ được gia đình, cũng như không phải là một gia đình hạnh phúc. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến tư tưởng của con cái về sau. Anh Trung và chị Linh hãy suy nghĩ lại cách đối xử của mình với bạn đời, để có được một gia đình bền vững và hạnh phúc.