Ảnh về mẹ gây xúc động trên Facebook

| Tâm sự

Chùm ảnh 'Mẹ ơi con bất hiếu' của thầy giáo tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu (ĐH Sư phạm TP HCM) gây xúc động cho người xem sau khi đăng trên Facebook.

Ảnh về mẹ gây xúc động trên Facebook 1
  Mỗi bức ảnh mang lại một cảm xúc cho những người con. Ảnh: Facebook Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu.

"Mẹ ơi con bất hiếu" gồm 9 ảnh thể hiện các cảm xúc mặc cảm, xấu hổ, bực dọc, cằn nhằn, chê bai của những đứa con với mẹ. Trong một số bức ảnh, thầy Hiếu tự đóng vai nhân vật chính. Bức ảnh cuối, giảng viên này đặt câu hỏi: "Một hôm khi đi học về, căn nhà của bạn im lìm trống trải, mẹ không còn tồn tại nữa. Bạn sẽ cảm thấy thế nào?". Giả thiết đặt ra khiến người xem suy nghĩ và tâm đắc với lời khuyên thầy Hiếu đưa ra: "Hãy yêu thương người khi còn có thể".

Bộ ảnh trên đã thu hút hơn 4.000 lượt Like và được xem như món quà đầy ý nghĩa nhân ngày 8/3. Những bình luận bên dưới đều thốt lên "con yêu mẹ". Nickname Ninh thảo viết: "Mẹ ơi con bất hiếu gợi lại trong người xem những kỷ niệm ngày xưa về mẹ. Ngày xưa nhà nghèo chỉ có mỗi chiếc xe đạp, mẹ thường hay đón em. Nhìn mẹ lấm lem sau một ngày làm việc vì gia đình thật thương mẹ lắm! Ngày 8/3 mẹ là người phụ nữ đẹp nhất và mãi mãi như vậy".

Ảnh về mẹ gây xúc động trên Facebook 2
  'Hãy yêu thương người khi còn có thể' là thông điệp thầy Hiếu muốn gửi gắm tới các bạn trẻ qua bộ ảnh. Ảnh: Facebook Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu.

Không chỉ khiến người xem dâng trào cảm xúc, bộ ảnh của thầy Hiếu còn thức tỉnh các bạn trẻ. "Thầy ơi, mỗi một câu nói của thầy đều khiến em phải suy nghĩ. Cảm ơn thầy vì đã thức tỉnh em. Giờ em thấy yêu đấng sinh thành hơn và em đang phấn đấu học tập thật tốt, học cách làm một người con thật đúng với đạo lý làm con, đúng với lương tâm của một con người", Linh Winter Snow tâm sự.

Với Minh Phước Hoàng, "Mẹ ơi con bất hiếu" khiến cậu bồi hồi nhớ về mẹ: "Vậy là đã 9 năm rồi. 9 năm phải sống xa mẹ, xa gia đình. Dù đã là cậu học sinh cấp 3 rồi nhưng con vẫn mong ước một lần được mẹ chở đi học, được cùng mẹ ăn những bữa cơm đạm bạc. Mẹ ơi con nhớ mẹ". Còn Tommy Lee chia sẻ: "Chỉ 9 bức ảnh thôi mà làm thay đổi cuộc đời con". Một số comment còn mong muốn: "Ước gì tôi có mẹ để được sai và sửa sai".

Không ít bình luận mong rằng sau khi bạn nam xem xong hình ảnh này sẽ suy nghĩ lại những gì mình nên làm vào ngày 8/3. "Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc/ Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không!", Phi Vui Vẻ viết.
 
Theo Bình Minh
VnExpress
thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.