Anh vừa yêu tôi, vừa yêu cô bạn cùng lớp

| Tâm sự

Anh vẫn qua lại với cô gái kia. Tôi phát hiện ra thì anh lại xin lỗi và nói cô ấy rất yêu anh nên anh không thể vô tình dứt áo ra đi được ngay. Tôi tự cảm nhận được anh muốn cưới tôi vì gia đình tôi có điều kiện.

Anh vừa yêu tôi, vừa yêu cô bạn cùng lớp 1
Ảnh minh họa.
 
Tôi và anh cũng yêu nhau 7 năm, trong khoảng thời gian yêu nhau tôi đã phải học xa anh ấy 200 km. Chúng tôi rất yêu nhau và tranh thủ gặp nhau mọi lúc nếu có thể. Nhưng rồi qua thời gian tôi thấy anh ít quan tâm, ít điện thoại cho tôi hơn và mãi sau này tôi mới phát hiện anh có yêu một cô gái khác cùng lớp học đại học. Họ đã yêu nhau từ lâu rồi mà tôi ngu dại không hề biết gì cả, đến khi phát hiện ra, anh đã xin lỗi tôi và còn khóc lóc van xin tôi.

Lúc đó tình cảm trong tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều, tôi cũng bỏ qua. Nhưng sau một thời gian anh vẫn qua lại với cô gái kia, tôi phát hiện ra thì anh lại xin lỗi và nói cô gái kia rất yêu anh nên anh không thể vô tình dứt áo ra đi được ngay, hãy để cho anh thời gian để bỏ hẳn cô gái ấy.

Tôi lúc đó yêu anh rất nhiều và cũng đồng ý. Chúng tôi tiếp tục yêu nhau, nhưng khi ra trường, đi làm, tôi vẫn cảm nhận được tình cảm của anh dành cho tôi không được như ngày nào và liệu anh đã quên được cô gái kia chưa. Vì qua thông tin tôi biết được cô gái kia gia đình nghèo nhưng rất khéo, tôi tự cảm nhận được anh đến với tôi và muốn cưới tôi làm vợ vì gia đình tôi có điều kiện.

Tôi cũng xinh đẹp và có công việc ổn định, gia đình anh cũng chỉ đồng ý tôi làm con dâu và rất quý mến tôi. Nhưng trong đầu tôi tự định hướng cho mình là liệu đang yêu mà anh đã như thế thì khi cưới nhau về sẽ thế nào. Rồi tôi đã đi đến quyết định chia tay mặc cho anh và gia đình níu kéo.

Cuối cùng, tôi cũng tìm cho mình được một người đàn ông là chỗ dựa. Chồng đúng là người tôi cần, sống cùng anh thật hạnh phúc. Chúng tôi đã có một bé trai và một bé gái xinh đẹp, tôi cảm thấy rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại và mỗi khi nghĩ lại tôi đều thấy mình thật sáng suốt lựa chọn lối đi cho riêng mình.
 
Theo VnExpress
lehuong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.