Ba gần 80 tuổi "dở chứng" đòi cưới vợ mới

| Tâm sự

Cách đây năm tháng, ba đòi cưới, rước bà ấy về nhà. Từ khi thôi chồng, bà cặp với rất nhiều người, già hơn cũng có, nhỏ hơn mấy tuổi cũng có, bị đánh ghen rất nhiều lần.

Ba gần 80 tuổi "dở chứng" đòi cưới vợ mới  1
Ảnh minh họa
 
Cách đây năm tháng, ba đòi cưới, rước bà ấy về nhà. Từ khi thôi chồng, bà cặp với rất nhiều người, già hơn cũng có, nhỏ hơn mấy tuổi cũng có, bị đánh ghen rất nhiều lần.
 
Em sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả, có 6 anh chị em ở vùng quê. Một gia đình đạo đức, hòa thuận, được mọi người ngưỡng mộ. Ba năm nay 74 tuổi, là người hiểu biết, học thức, kính trên nhường dưới, từ người lớn đến đứa trẻ đều rất kính trọng ba, vì vậy từ nhỏ ba là thần tượng trong lòng em.
 
Mẹ qua đời năm 2009, tất cả anh chị em thương ba lắm, thấy ba buồn, chúng em cố gắng về thăm ba thường xuyên. Thấy ba buồn em đặt tour để ba đi du lịch cho khuây khỏa. Không biết từ khi nào ba quen người đàn bà đó, chở bà tới nhà giới thiệu là bạn và ở cùng quê.

Linh tính cho em biết người đàn bà này ba “có ý” nên em cho người điều tra lý lịch. Kết quả cho biết bà thôi chồng, có 2 đứa con, có cháu nội ngoại, không nhà cửa gì hết, ở nhà thuê. Điều đáng nói là từ khi thôi chồng, bà cặp với rất nhiều người già hơn cũng có, nhỏ hơn mấy tuổi cũng có, bị đánh ghen rất nhiều lần.

Em nói chuyện với ba, ba biết tất cả những điều em kể trên. Ba hứa chỉ làm bạn chơi, đủ lý trí và không bao giờ rước bà về đâu. Em yên tâm vì lời hứa ấy của ba, trước giờ ba chưa bao giờ thất hứa bất cứ chuyện gì dù là nhỏ nhất.
 
Vậy mà cách đây năm tháng, ba đòi cưới, rước bà ấy về nhà. Tinh thần em gần như sụp đổ, chị kế và ba đã có một cuộc nói chuyện rất gay gắt. Có những lời nói em không bao giờ nghĩ từ miệng ba thốt ra nữa.
 
Ba nói tụi em không thương gì ba, chỉ thương bản thân. Ba có thể từ bỏ cả đám con vì người đàn bà đó. Ba dùng lời lẽ để biện minh cho tất cả về bà ấy. Tụi em nói sao ba không nghĩ tới sui gia, hàng xóm láng giềng họ nghĩ gì và nhìn tụi con như thế nào?
 
Ba bảo có quyền làm tất cả những gì muốn, hôm nay ba đem bà ấy về, em phải làm sao đây? Em đã buồn, khóc rất nhiều trong suốt thời gian qua. Em không biết phải làm sao, nói sợ hỗn với ba, còn không tới giờ ba vẫn qua lại với bà ấy. Mỗi tháng em gửi ba 4 triệu, ba nói không đủ chi tiêu, trong khi ăn uống anh trai út lo hết. Xin mọi người hãy cho em lời khuyên. Chân thành cám ơn!
 
Theo Ánh/VnExpress
honghanhtruc
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.