Bạn gái bỏ tôi để đi theo trai trẻ

| Tâm sự

Hôm sau, tôi lên mạng xã hội thì thấy em đăng ảnh tình tứ với người con trai mà lần trước em nhận làm em trai mình.

Tôi và em quen nhau đã được gần 4 năm, tình cảm giữa tôi và em tiến triển rất tốt, cử chỉ, lời nói, hành động của em đối xử với tôi rất tốt và em rất thương tôi. Nhưng tôi không hiểu vì sao cách đây một tuần tôi có phát hiện em hay đi chơi với một người con trai, nhưng em nói với tôi người đó nhỏ tuổi hơn và em chỉ xem như là em trai chứ không có gì hết.

Tôi vẫn tin em, rồi ngày sau đó em và tôi đi chơi với nhau rất vui vẻ, không có biểu hiện gì lạ cả. Nhưng sang hôm sau nữa em gửi tin nhắn cho tôi nói là em làm hồ sơ đi Australia rồi và giờ chuẩn bị nhập học. Trong thời gian em làm hồ sơ thì em chỉ nói làm hồ sơ cho em trai đi nên tôi vẫn chở em đi làm.

Sau khi mọi thứ xong xuôi, em tuyên bố hồ sơ đó dành cho em chuẩn bị đi nước ngoài. Tôi rất thảng thốt khi em không nói cho tôi biết về chuyến đi sắp tới này. Khi tôi hỏi lý do rằng em nói là làm cho em trai mà giờ em đi là như thế nào? Thì em nói do cuộc sống gia đình nên muốn chạy trốn nhưng còn tôi đây thì sao em không xem tình cảm của tôi ra gì cả, và em lại im lặng.

Chiều hôm sau, tôi lên mạng xã hội thì thấy em đăng ảnh tình tứ với người con trai mà lần trước em nhận làm em trai của mình. Thậm chí em còn để chế độ hẹn hò cùng cậu ấy, sau đó em cũng xóa luôn Facebook của tôi trong danh sách bạn bè. Tôi nhìn mà chỉ biết ngậm ngùi không biết nói gì hơn nữa. Tôi có gọi điện cho em nhưng em đưa máy cho người khác nghe và bảo người ta nói là tôi đã gọi nhầm số. Thực sự tôi không hiểu lý do em nói yêu tôi tha thiết rồi lại đối xử với tôi như vậy.

Dù vì lý do gì đi chăng nữa, em cũng nên nói để tôi không hoài nghi chứ! Chuyện này bất ngờ đến khiến tôi không còn tâm trí nào để làm việc khác nữa. Liệu tôi có đang bị cắm sừng hay đang đặt hy vọng quá lớn vào em. Xin các bạn hãy cho tôi lời khuyên với

Theo An Khang
Ngôi sao

thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.