Bạn gái lợi dụng nhiều đàn ông

| Tâm sự

Nhiều lần em góp ý không yêu người ta sao cứ nhắn tin chồng vợ rồi nhớ thương như thế. Cô ấy bảo "Thời con gái ai không vậy, không lợi dụng sao làm được chuyện lớn. Sống cứ thật thà như anh thì bao giờ mới khá nổi".

Em 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, quen với một bạn gái kém 4 tuổi, cô ấy nghỉ học sớm và đi buôn bán được mấy năm rồi. Tụi em quen và yêu nhau gần một năm, cô ấy là mối tình thứ 2 của em sau mối tình sinh viên, còn em là mối tình thứ bao nhiêu của cô ấy em cũng không biết nữa. Đến với nhau, cô ấy không còn là con gái. Em buồn lắm nhưng cũng nghĩ thoáng và không trách cứ dằn vặt gì cả.

Em yêu cô ấy thật lòng và muốn đi đến hôn nhân. Em biết cô ấy có nhiều mối tình trước kia vì nhiều người tự xưng là bạn trai, thường nhắn tin cho cô ấy và chat trên Facebook. Họ cũng nhắn tin cho em rằng họ là người yêu cũ của cô ấy, kêu em hãy chăm sóc cô ấy thật tốt. Em thật sự không vui khi nhận được những tin nhắn như vậy. Nhiều lần em hỏi về những mối quan hệ đó, cô ấy nói người ta yêu vậy thôi, chứ cô ấy chẳng hề có tình cảm gì.

Theo em nghĩ, cô ấy lợi dụng những mối quan hệ đó vì lợi ích bản thân. Nhiều lần em góp ý rằng không yêu người ta sao cứ để người ta nhắn tin chồng chồng vợ vợ rồi nhớ nhớ thương thương như thế. Cô ấy lại bảo "Thời con gái ai mà không vậy, không lợi dụng sao làm được chuyện lớn. Sống cứ thật thà như anh thì bao giờ mới khá nổi".

Em buồn lắm. Lúc trước khi em chưa yêu cô ấy nhiều thì những mối quan hệ khác của cô ấy em không quan tâm nhiều. Nhưng bây giờ, em yêu thật lòng mà dường như cô ấy vẫn vậy, chẳng thay đổi gì những mối quan hệ trước kia. Đến giờ, đôi lúc cầm điện thoại của cô ấy em lại thấy những tin nhắn yêu thương từ những người con trai khác. Em cũng chẳng còn ghen tức làm gì nữa, cảm giác bão hòa đến bình thường luôn rồi.

Em phân vân không biết có nên duy trì tình cảm với cô ấy không, hay là sẽ chấm dứt từ đây đường ai nấy đi? Em rất ghét người lăng nhăng và lợi dụng người khác như vậy. Em rất mong nhận được những lời khuyên. Em xin chân thành cảm ơn.

Theo Vnexpress

nguyentuan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn thắt lòng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn thắt lòng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.