Bạn gái thấy không xứng đáng với tôi vì không còn trong trắng

| Tâm sự

Cô ấy thú nhận trước đây có quen một người và đã vượt quá giới hạn.

Khi gặp nhau, cô ấy quan tâm và lo lắng cho tôi đến độ tôi phải cảm động, nhưng khi chia tay nhau về nhà thì tôi gọi điện thoại hay tin nhắn tuyệt đối không bao giờ được, ngoại trừ mail trả lời nhưng chỉ dăm ba chữ. Chúng tôi đã quen nhau 6 tháng, mỗi lần tôi gọi điện cô ấy đều không nghe mà chờ đến 2,3 hôm sau mới gọi lại. Gần đây tình trạng nghe điện thoại được cải tiến hơn, gọi cô ấy trả lời ngay.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cô ấy thú nhận trước đây có quen một người và đã vượt quá giới hạn nên cảm thấy không xứng đáng với tôi. Tôi thuyết phục cô ấy đừng lo lắng gì và nói tôi vẫn yêu, không biết có phải vì thế mà sau này điện thoại, tôi thấy cô ấy vui vẻ hơn không. Gần đây, trong nhà chuẩn bị liên hoan họp mặt, tôi mời cô ấy cùng tham gia, cô ấy vui vẻ nhận lời ngay. Tôi không biết tình cảm người ta dành cho mình như thế nào, cô ấy thường làm tăng ca nhưng vẫn hứa sẽ đi cà phê với tôi khi có dịp. Cô ấy năm nay đã 30 tuổi rồi. Mong các bạn góp ý giúp tôi nhé, chân thành cám ơn các bạn.

Theo Hưng/Ngoi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.