Băn khoăn khi chuẩn bị lấy chồng xa xứ

| Tâm sự

Bạn bè gia đình đều khuyên tôi nên suy nghĩ chín chắn, lấy chồng xa sẽ khổ nhiều lắm.

Tôi năm nay 28 tuổi đang sống và làm việc tại Hà Nội, có người yêu kém một tuổi nhưng đang sống và làm việc trong quê ở Nghệ An. Chúng tôi yêu nhau từ năm thứ hai đại học cho đến giờ cũng 6 năm rùi. Giờ đây khi cả hai có công việc tạm ổn thì tôi nghĩ đến việc lập gia đình.

Ban đầu anh còn nói chưa nghĩ đến lập gia đình. Nhưng khi tôi phân tích công việc, và mức độ tuổi tác anh nói đã hiểu tất cả. Nhưng vấn đề cả hai đang phân vân không quyết định được là cưới rồi chúng tôi sống ở đâu.

Tôi có công việc với mức lương tạm ổn ở Hà Nội, gia đình tôi cũng ở đây, sinh hoạt, bạn bè cũng vui. Nên tôi đề cập muốn anh ra ngoài này sống và tìm việc, bố mẹ cũng nói cho đất xây nhà. Nhưng tính anh ngại thay đổi nói ra khó xin việc và cuộc sống vợ chồng ở trọ vất vả và anh cũng không thích sống ở nhà tôi.

Bạn bè gia đình đều khuyên tôi nên suy nghĩ chín chắn, lấy chồng xa sẽ khổ nhiều lắm. Rồi việc rời xa gia đình cũng sẽ vất vả. Sau nhiều thời gian suy nghĩ tôi đã nói sẽ cưới rồi cố gắng tìm việc trong quê anh để được sống cùng anh. Nhưng tôi và anh rất mơ hồ về cái tương lai tự vẽ ra. Bởi theo anh nói trong thành phố Vinh ít cơ hội tìm được việc làm, tôi thì đang làm ngành điện.

Chúng tôi cũng từng nghĩ đến việc chia tay dù vẫn còn yêu. Nhưng cả tôi và anh đều không quyết đoán, và giờ cứ dùng dằng không quyết được. Tôi biết cứ kéo dài mối quan hệ này mà không có kết quả, người chịu đau khổ nhất là tôi. 28 tuổi tôi thấy sợ làm lại từ đầu. Rồi lại nghĩ nếu chia tay anh, nếu cưới người khác tôi sẽ thấy hối hận vì đã không quyết tâm cưới người mình yêu. Tôi thấy bế tắc quá. Tôi có nên tiếp tục mối quan hệ này không?

Theo Celine
Ngôi sao

thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.