Bạn trai dùng dằng giữa tình cũ, tình mới

| Tâm sự

Nhiều lần tôi phát hiện anh vẫn liên lạc với người yêu cũ. Gần đây nhất, chúng tôi đi chơi, cô ấy nhắn tin cho tôi hỏi về anh.

Tôi và anh là bạn học chung cao đẳng, năm thứ 2 anh có cảm tình với tôi và tôi cũng vậy nhưng vì hoàn cảnh lúc đó tôi bận phải đi làm thêm vừa học, vừa làm nên tôi cũng chưa muốn quen ai, và chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường với nhau. Rồi sau đó, anh có bạn gái, người cùng quê lên ở trọ cùng nhau.

Sau này, theo anh nói thì lúc đầu không thích cô gái này nhưng vì bạn anh thích cô ấy một cách ngu si trong khi cô ấy không đả động gì nên anh cố tình quen để bạn anh từ bỏ ý định. Theo như anh kể anh và cô ấy quen nhau một thời gian thì chia tay.

Đến khi chúng tôi chuẩn bị tốt nghiệp đi thực tập cùng nhau, tình cảm lại nảy sinh và anh ấy nói rằng đã chia tay bạn gái rồi. Nhưng trong lúc yêu nhau và cùng nhau đi thực tập, tôi vô tình phát hiện trong quyển sổ tay của anh có một mảnh giấy ghi lại những lời hứa yêu thương xưng hô ông xã, bà xã của anh và bạn gái cũ. Rồi tôi tức giận, gặng hỏi thì anh nói không biết có tờ giấy đó hồi nào và khẳng định rằng anh và bạn gái cũ đã chia tay. Lúc này tôi cũng thấy anh vẫn còn đeo chiếc nhẫn mà theo tôi thấy hình dáng thì đó là nhẫn cặp rồi tôi yêu cầu anh tháo bỏ, nhưng chỉ có lúc đi với tôi anh làm vậy.

Khi đó, mặc dù còn yêu anh nhưng tôi quyết định chia tay sau ba tháng yêu nhau. Rồi thời gian cũng được một năm, chúng tôi lại liên lạc và gặp gỡ nhau vài lần rồi hai đứa quyết định quay lại. Nhưng sau lần quen này tôi và anh yêu nhau hơn. Thời gian đầu, tôi vẫn cảm thấy chưa an toàn, nhưng ở anh tôi nhận thấy anh là một người có trách nhiệm.

Vào một ngày, tôi như chết điếng khi thấy anh chở bạn gái cũ, hai người trọ cùng một nhà, thật sự tôi cũng không biết họ có sống chung không, nhưng anh và cô gái kia đều phủ nhận họ không ở cùng nhau. Chúng tôi ba mặt một lời, trước mặt cô gái đó, anh nói anh yêu tôi nhưng anh không thể bỏ rơi cô ấy, tôi nghe mà tim tan vỡ.

Tôi cố gắng hỏi anh và cô ta đã quan hệ với nhau rồi à? Hay hai người đã có có con, anh đã nói không có. Và sau này anh cho tôi biết là vì sự giúp đỡ nên anh mới đi chung với cô ấy. Ông ngoại cô ấy bị bệnh sắp qua đời nên họ muốn ông an tâm, anh làm vậy cũng để trả ơn gia đình cô ấy. Sau khi ông ngoại cô ấy qua đời, anh hứa sẽ không bao giờ gặp lại và liên lạc với cô ấy nữa.

Nhưng cô gái kia lại nghĩ khác, cô ấy luôn phá hoại và cho rằng anh vẫn còn yêu mình, và chính tôi là người thứ ba phá hoại họ. Tôi đã tin anh bởi cả hai đã có gần nhiều kỷ niệm, cũng như thời gian vui vẻ, hạnh phúc với nhau. Tuy nhiên, cô ấy vẫn nhắn tin làm phiền và nói anh vẫn có tình cảm với cô ấy, chính tôi không hiểu gì về anh hết. Cô ấy còn nói họ vẫn còn liên lạc với nhau tôi và tôi tin hay không thì tùy.

Và như thế, nhiều lần tôi phát hiện anh vẫn còn điện thoại và nhắn tin cho người yêu cũ. Gần đây nhất, chúng tôi đi chơi, điện thoại anh hết pin, cố ấy nhắn tin cho tôi hỏi về anh. Nếu như họ không thường xuyên liên lạc với nhau thì làm sao cô ấy lại cuống lên khi liên lạc với anh không được. Khi tôi gặng hỏi thì anh nói đã từ lâu không có liên lạc dù cô ấy có nhắn tin hay gọi điện thoại nhưng anh không trả lời.

Trong thâm tâm, tôi biết anh rất yêu tôi, nhưng ở anh không bao giờ có sự rõ ràng giữa bạn bè và bạn gái. Mặc dù hai người chia tay rồi vẫn là bạn nhưng tôi muốn anh phải cho tôi và cô ấy biết. Anh yêu tôi nhưng không bảo vệ được tình yêu này. Giờ đây tôi rất yêu anh, nhưng trong tận đáy lòng mình tôi không thể chấp nhận được chuyện anh vẫn cứ lén tôi liên lạc với người yêu cũ.

Tôi và anh đã đi quá xa và cũng đã nuôi hy vọng về tương lai cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc nhưng có lẽ ở chúng tôi vẫn chưa thật sự hiểu và tình yêu của anh dành cho tôi chưa đủ lớn để anh có thể phân biệt rạch ròi. Giờ đây tôi không biết mình nên chia tay anh hay tiếp tục duy trì mối quan hệ này? Liệu chia tay rồi tôi có hối hận không? Hay nếu tiếp tục tôi sẽ còn phải đối mắt với cô gái kia thế nào? Tôi thực sự lo sợ và lưỡng lự.

Theo An Bình
Ngôi sao

thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.