Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bất ngờ với phản ứng của chồng và nhân tình cũ

Thứ bảy, 07:31 12/11/2016 | Tâm sự

GiadinhNet - Tôi xin kể tiếp câu chuyện của mình để tiếp tục mong nhận được ý kiến chia sẻ của các anh chị.

Tôi chính là người vợ trong tâm sự "Lồng lộn trong cơn ghen tôi vẫn không tách được chồng khỏi tình cũ". Tôi đã nhận được các comment góp ý của các anh chị. Nhiều người khuyên rằng tôi bơ đi mà sống. Nhưng thực sự làm được như thế khó vô cùng khi mà tôi vẫn thấy mọi thứ dường như đang ngầm diễn ra sau lưng mình. Tôi không thể lừa dối mình rằng mọi chuyện vẫn ổn khi mà thực sự bản thân không cảm thấy thế.

Tôi xin kể tiếp câu chuyện của mình để tiếp tục mong nhận được ý kiến chia sẻ của các anh chị.

Sau ngày phát hiện ra những lá thư đẫm mùi tình cảm khi xưa vẫn được trân trọng lưu trong hòm thư của chồng, tôi đã cố gắng để mọi chuyện trong gia đình diễn ra bình thường. Nhưng sau đó vì không có pass của hòm mail của chồng nên tôi không biết được thông tin gì hơn. Tôi buộc phải thẳng thắn với anh. Tôi đã hỏi anh có thực sự còn gì với người đó không? Như mọi lần, anh lại chối bay chối biến bằng những câu ngắn gọn "kết thúc lâu rồi em quan tâm làm gì". Tôi đánh bài ngửa về những bức thư trong hòm mail thì chồng tỏ ra tức giận khi tôi xâm phạm quyền riêng tư của anh. Tôi biết điều này sẽ diễn ra vì tính chồng tôi là vậy. Anh rất tôn trọng cuộc sống riêng của tôi và cũng luôn mong tôi như vậy. Nhưng rõ ràng, nếu tôi không có hành động vô tình đó thì tôi không thể lường hết tất cả những gì diễn ra sau lưng mình. Một lần nữa tôi lại làm quá lên và lần này tôi bắt anh phải đưa hết pass mail. Có pass mail của anh rồi, tôi biết được địa chỉ cô ta làm việc.

Từ đó, tôi thuê người theo dõi nhưng cũng không thấy có gì khả nghi. Tôi từng thuê người thử gây hấn với cô ấy thấy cô ta có vẻ sợ hãi, sau đó người được thuê theo dõi thông báo về cho tôi là cô ta nghỉ làm mấy hôm. Trong suốt thời gian đó tôi thấy chồng không động tĩnh gì, cô ta cũng có vẻ không có gì khuất tất cả. Sau đó tôi lại gọi điện trực tiếp vào máy cô ta, nhưng vì chưa biết sẽ nói gì nên thời gian đầu tôi chỉ nháy máy. Cô ta sau đó cũng cứ thấy số máy lạ là không nghe máy nữa. Tôi thấy mình không việc gì phải đi nói chuyện với cô ta khi mà chưa có gì làm bằng chứng rõ ràng nên tôi dừng lại.

Tuy nhiên, kể từ lúc đó tôi cảm nhận sự thay đổi trong thái độ của chồng đối với tôi. Anh lạnh nhạt hơn, thờ ơ hơn. Tôi không biết chồng có còn cách nào để liên hệ với cô ta không nhưng tôi luôn có cảm giác trong lòng anh là hình ảnh về cô ấy quá đẹp, cô ta vẫn ngự trị trong anh. Có lúc tôi thầm ước ao giá hồi đó tôi không phải là người đi tán tỉnh anh trước thì có lẽ tôi sẽ nhìn nhận lại được thực sự tình cảm chồng mình là gì. Bây giờ nhiều lúc tôi rất bối rối, một mặt tôi muốn lấy lại tình cảm trong chồng vì tôi thực sự rất yêu anh. Như tôi đã nói, chồng tôi không có điểm gì để chê. Một mặt khác tôi rất muốn anh phải loại bỏ khỏi đầu khỏi trái tim mình hình ảnh người con gái kia. Cứ cái vòng luẩn quẩn ấy làm tôi thấy mệt mỏi vô cùng. Bây giờ tôi phải làm sao? Xin các bạn cho lời khuyên. Tôi chân thành cảm ơn.

haisu....@gmail.com

Thanh Loan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Làm lụng vất vả 10 năm tích góp nhờ bố mẹ mua đất, tôi choáng váng khi biết người đứng tên là ai

Làm lụng vất vả 10 năm tích góp nhờ bố mẹ mua đất, tôi choáng váng khi biết người đứng tên là ai

Tâm sự - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mảnh đất, tôi xích mích với bố mẹ, rạn nứt với em gái và đỉnh điểm là đứng trước nguy cơ đổ vỡ hôn nhân.

Tôi làm dâu bằng cả thanh xuân, còn chồng thì không chịu làm rể

Tôi làm dâu bằng cả thanh xuân, còn chồng thì không chịu làm rể

Tâm sự - 8 giờ trước

Trên đường đi, tôi nghĩ về bố mẹ đẻ, nghĩ về những ngày mình còn son rỗi...

Tuần được nghỉ mỗi Chủ nhật, sếp luôn gọi giao việc, sáng thứ Hai hỏi xong chưa

Tuần được nghỉ mỗi Chủ nhật, sếp luôn gọi giao việc, sáng thứ Hai hỏi xong chưa

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi ước mình có quyền phớt lờ điện thoại, tin nhắn của sếp vào ngày nghỉ duy nhất trong tuần, ông ấy luôn giao việc khẩn vào Chủ nhật, sáng thứ hai hỏi "xong chưa".

Mẹ chồng giận ngược vì không chu cấp cho em chồng: Tôi bế tắc giữa nỗi lo tiền bạc và cái Tết không biết về đâu

Mẹ chồng giận ngược vì không chu cấp cho em chồng: Tôi bế tắc giữa nỗi lo tiền bạc và cái Tết không biết về đâu

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Chuyện sẽ chẳng có gì nếu không có em chồng tôi xuống học đại học và ở cùng. Ở cả 1 năm mẹ chồng tôi không gửi thêm lấy 1 đồng nào. Em chồng là con trai, ở cùng mà quần áo không giặt, cơm không nấu, đi học còn phải anh chị gọi dậy.

Con gái tiết kiệm gửi tiền về hàng tháng, mẹ 64 tuổi liên tục bị 'đào lửa' lừa mất sạch tiền

Con gái tiết kiệm gửi tiền về hàng tháng, mẹ 64 tuổi liên tục bị 'đào lửa' lừa mất sạch tiền

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Người ta nói tuổi này "khó bảo" thì đúng khó nói thật, nhắc nhở thì mẹ dỗi, không đưa tiền thì bảo không thương mẹ...

Mẹ chồng 'keo kiệt' mang sính lễ khiến cô dâu sững sờ, rơi nước mắt

Mẹ chồng 'keo kiệt' mang sính lễ khiến cô dâu sững sờ, rơi nước mắt

Tâm sự - 2 ngày trước

Trước ngày cưới, tôi và mẹ chồng xảy ra nhiều bất đồng. Những mong muốn của tôi trong đám cưới đều bị dập tắt vì mẹ cho rằng lãng phí, không cần thiết.

Tối nào hàng xóm cũng đứng trước cửa nhà tôi 3 phút, hôm biết được lý do tôi chột dạ vô cùng

Tối nào hàng xóm cũng đứng trước cửa nhà tôi 3 phút, hôm biết được lý do tôi chột dạ vô cùng

Tâm sự - 2 ngày trước

Ban đầu tôi nghĩ là trùng hợp. Nhưng ngày nào cũng vậy thì không thể coi là vô tình được nữa.

Thông gia Việt kiều bay về dự đám tang, gửi phong bì khiến gia đình náo loạn

Thông gia Việt kiều bay về dự đám tang, gửi phong bì khiến gia đình náo loạn

Tâm sự - 3 ngày trước

Ngày mẹ tôi mất, bố mẹ vợ bay từ nước ngoài về dự đám tang. Ông bà gửi chiếc phong bì khiến gia đình tôi náo loạn.

Nỗi khổ của nàng dâu sống chung với bố chồng khó tính

Nỗi khổ của nàng dâu sống chung với bố chồng khó tính

Tâm sự - 3 ngày trước

Kể từ khi bố chồng dọn về sống chung, cảm giác sợ về nhà bám lấy tôi mỗi chiều tan làm. Có hôm về đến cổng, tôi còn đứng lặng vài giây, hít sâu rồi mới dám bước vào.

Top