Bé 2 tháng tuổi tử vong vì sữa mẹ có ma túy

| Bốn phương

Một bé trai mới 2 tháng tuổi đã bị chết bởi một loại ma túy tổng hợp nguy hiểm có trong sữa của người mẹ.

 
Kaisha Lynne Poulson (25 tuổi, hạt Fayette, bang Georgia) đã vô tình giết chết cậu con trai tên Jack, vì trong sữa của cô có chứa một loại ma túy tổng hợp nguy hiểm methamphetamine.

Ngày 7/3, cảnh sát nhận được cuộc điện khẩn cấp đến nhà Poulson tại phố Bates Avenueở Fayetteville. 
 
“Đó là cuộc gọi cấp cứu 911. Người mẹ tỉnh dậy và thấy đứa con không còn thở, đã cuống cuồng gõ cửa hàng xóm để nhờ gọi 911”, ông Scott Israel thuộc Cục Cảnh sát Fayetteville cho biết.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Jack bị ngộ độc methamphetamine, một loại ma túy tổng hợp tác động mạnh đến hệ thần kinh trung ương.

Kaisha Lynne Poulson bị buộc tội giết người trong cái chết của con trai mình và bị bắt hôm 28/7.

Các nhà điều tra trước đó đã phải chờ đợi báo cáo của Khoa Chất độc, Phòng Thí nghiệm tội phạm quốc gia, để xác định liệu việc dùng ma túy của người mẹ có tác động đến cái chết của đứa bé hay không.

Poulson khóc rất nhiều trong phiên tòa chiều 28/7 khi bị ra lệnh tống giam.

Cô cũng bị buộc tội đã bày cho một thiếu niên 14 tuổi cách sử dụng ma túy.
 
Theo Adelaidenow/Vietnamnet
hoaianh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Một nước âm thầm xây kho vàng khắp thế giới, tăng mua 21 tháng liên tiếp: Bước đi chuẩn bị cho cuộc đua tiền tệ toàn cầu

Một nước âm thầm xây kho vàng khắp thế giới, tăng mua 21 tháng liên tiếp: Bước đi chuẩn bị cho cuộc đua tiền tệ toàn cầu

Tiêu điểm -

Theo một báo cáo của S&P Global Ratings công bố ngày 25/8, Trung Quốc đang xây dựng mạng lưới kho vàng toàn cầu và đẩy mạnh mua vàng để bổ sung dự trữ của ngân hàng trung ương. Đây được xem là một phần trong nỗ lực nâng cao vai trò của đồng nhân dân tệ trong thương mại quốc tế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.