Bé 2 tuổi bị xe cán tới chết: Người phụ nữ nhặt rác thành anh hùng

| Bốn phương

Người phụ nữ này là người duy nhất đã cứu em bé Duyệt Duyệt - 2 tuổi), trong khi 18 người qua đường trước đó làm ngơ.

Ký giả vây quanh bà Trần Hiền Muội suốt nhiều ngày sau hành động “khác người” của bà. Ảnh: SINA
Người phụ nữ nhặt rác cứu bé Duyệt Duyệt bị xe đâm ở Phật Sơn (Quảng Đông - Trung Quốc) hồi tháng 10/2011 đã được trao danh hiệu “công dân gương mẫu” và được vinh danh là "anh hùng của năm".
 
Bà Trần Hiền Muội, 58 tuổi, được vinh danh ở Bắc Kinh hôm 16/1 tại sự kiện do Tân Hoa Xã tổ chức. Bà là người duy nhất dừng lại cứu em bé Vương Duyệt (Duyệt Duyệt - 2 tuổi), trong khi 18 người qua đường trước đó đã làm ngơ. Vụ việc đã gây sốc cho nhiều người dân Trung Quốc vì sự nhẫn tâm và thờ ơ trong xã hội.
 
Tân Hoa Xã dẫn lời bà Trần Hiền Muội ở buổi lễ hôm 17/1: “Tôi chỉ nghĩ rằng mình nên cứu người. Điều tôi làm không có gì lớn lao cả và cuộc sống của tôi không thay đổi nhiều kể từ khi xảy ra sự kiện đó”. Bà cùng 9 người khác được chọn làm công dân gương mẫu vì hành động liên quan đến “các vấn đề đạo đức và xã hội”.

Vào ngày 13/10, em bé Duyệt Duyệt bị một chiếc ô tô 7 chỗ tông phải. Mặc dù bé còn cử động, tài xế đã thản nhiên chạy tiếp, bánh xe sau nghiến nát một phần cơ thể em. Vài phút sau, một chiếc xe tải nhỏ khác lại cán nát đôi chân em bé.
 
Điều gây sốc là nhiều người qua đường thờ ơ, không dừng lại. Chỉ có bà Trần, một người nhặt rác, đã nhìn thấy, đưa bé vào lề đường rồi đi tìm người mẹ. Tuy nhiên, em bé đã qua đời tại bệnh viện vài ngày sau đó.
 
Theo Người lao động
kieudiep
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.