Bệnh nhân nặng nhất tại Bệnh viện Dã chiến số 2 tri ân thầy thuốc khi khỏi bệnh

| Y tế

GiadinhNet - "Quá trình điều trị tại đây, tôi cùng các bệnh nhân khác được y bác sĩ, không quản ngày đêm điều trị, chăm sóc, đặc biệt trong những ngày Tết nguyên đán, khiến chúng tôi xúc động, biết ơn...", ca bệnh nặng nhất tại Bệnh viện Dã chiến số 2 chia sẻ.

Bệnh nhân nặng nhất tại Bệnh viện Dã chiến số 2 tri ân thầy thuốc khi khỏi bệnh - Ảnh 1.

Ca bệnh nặng nhất tại Bệnh viện Dã chiến số 2 gửi lời tri ân các thầy thuốc trong ngày được công bố khỏi bệnh

Chiều nay (26/2), Bệnh viện Dã chiến số 2 tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã công bố điều trị khỏi bệnh cho 27 bệnh nhân mắc COVID-19. Trong số những bệnh nhân khỏi bệnh có bệnh nhân 1965 - V.Q.H (64 tuổi), trú tại phường Ngọc Châu (TP. Hải Dương). Đây là bệnh nhân nặng, từng được điều trị tại phòng ICU thuộc Khoa cấp cứu, Bệnh viện Dã chiến số 2. 

Thay mặt đoàn công tác Bộ Y tế, Th.S, BS. Nguyễn Trọng Khoa – Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đánh giá cao những nỗ lực của tập thể y bác sĩ Bệnh viện Dã chiến số 2 điều trị khỏi cho những bệnh nhân COVID-19, trong khi đây là bệnh viện có số lượng bệnh nhân đông nhất. 

Bệnh nhân nặng nhất tại Bệnh viện Dã chiến số 2 tri ân thầy thuốc khi khỏi bệnh - Ảnh 4.

Th.S, BS. Nguyễn Trọng Khoa – Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế phát biểu tại lễ công bố bệnh nhân khỏi bệnh. Ảnh: Đ.Tùy

Ông Khoa nhấn mạnh: "Hôm nay có những bệnh nhân rất nặng nằm điều trị tại phòng ICU được công bố khỏi bệnh. Sự kiện này có ý nghĩa lớn giúp cho bệnh nhân và người dân yên tâm. Bằng sự quan tâm hỗ trợ chuyên môn, phương tiện của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy, sự vào cuộc tham gia tích cực không hề quản ngại khó khăn gian khổ nguy hiểm của tất cả các thầy thuốc, chúng ta đã thực hiện được những nhiệm vụ quan trọng và quan trọng nhất là không có bệnh nhân tử vong". 

Thay mặt đoàn công tác Bộ Y tế, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh cảm ơn sự hy sinh, nỗ lực của các thầy thuốc của Bệnh viện Dã chiến số 2, Bệnh viện Bạch Mai, sự điều phối của Sở Y tế Hải Dương.

Bệnh nhân nặng nhất tại Bệnh viện Dã chiến số 2 tri ân thầy thuốc khi khỏi bệnh - Ảnh 5.

Niềm vui của các thầy thuốc và 27 bệnh nhân được điều trị khỏi COVID-19. Ảnh: Đ.Tùy

Chia sẻ về ca bệnh nặng được điều trị khỏi, đại diện Khoa Hồi sức Bệnh viện Dã chiến số 2 thông tin, bệnh nhân V.Q.H có bệnh nền tăng huyết áp, khi vào viện bệnh nhân chưa vào phòng ICU ngay. Tuy nhiên do diễn biến tổn thương phổi tăng, xuất hiện khó thở và trên phim chụp CT có phát hiện tổn thương phổi, nên bệnh nhân được hỗ trợ các biện pháp điều trị. Bệnh nhân này đã được chủ động điều trị sớm, bên cạnh hướng dẫn của Bộ Y tế.

Các thông tin về ca bệnh được trao đổi trong nhóm gồm: y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, đồng thời xin ý kiến các chuyên gia. Sau đó đưa ra pháp điều trị cụ thể, chi tiết cho bệnh nhân. Thông thường những bệnh nhân COVID-19 được điều trị cá thể hoá. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân H. đáp ứng được, hồi phục nhanh và sau 3 lần có kết quả xét nghiệm âm tính, hôm nay bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và tiếp tục được cách ly 14 ngày tại nhà.

Bệnh nhân nặng nhất tại Bệnh viện Dã chiến số 2 tri ân thầy thuốc khi khỏi bệnh - Ảnh 6.

Bệnh nhân V.Q.H nói lời cảm ơn tới đội ngũ thầy thuốc. Ảnh: N.L

Gửi lời tri ân tới các thầy thuốc nhân ngày 27/2, bệnh nhân V.Q.H xúc động nói: "Tôi là bệnh nhân rất nặng được điều trị tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Dã chiến số 2. Quá trình điều trị tại đây, tôi cùng các bệnh nhân khác được y bác sĩ, không quản ngày đêm điều trị, chăm sóc, đặc biệt trong những ngày Tết nguyên đán, khiến chúng tôi xúc động, biết ơn. 

Tôi xin cảm ơn tới tất cả các thầy thuốc đã nhiệt tình chăm sóc cứu chữa cho những bệnh nhân, để hôm nay có 27 người khỏi bệnh về với gia đình. Chúc lãnh đạo Bộ Y tế, Sở Y tế Hải Dương, Bệnh viện Bạch Mai, Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương và tất cả y bác sĩ mạnh khoẻ, thành công…"

Một số hình ảnh PV Báo Gia đình & Xã hội ghi nhận chiều nay:

Bệnh nhân nặng nhất tại Bệnh viện Dã chiến số 2 tri ân thầy thuốc khi khỏi bệnh - Ảnh 7.
Bệnh nhân nặng nhất tại Bệnh viện Dã chiến số 2 tri ân thầy thuốc khi khỏi bệnh - Ảnh 8.

27 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện Dã chiến số 2 Trường Đạo học Kỹ thuật Y tế Hải Dương được công bố điều trị khỏi bệnh

Bệnh nhân nặng nhất tại Bệnh viện Dã chiến số 2 tri ân thầy thuốc khi khỏi bệnh - Ảnh 9.
Bệnh nhân nặng nhất tại Bệnh viện Dã chiến số 2 tri ân thầy thuốc khi khỏi bệnh - Ảnh 10.

Trong số 27 bệnh nhân điều trị khỏi chiều nay, có 2 bệnh nhân nhỏ tuổi

Bệnh nhân nặng nhất tại Bệnh viện Dã chiến số 2 tri ân thầy thuốc khi khỏi bệnh - Ảnh 11.

Ông V.Q.H là bệnh nhân nặng nhất tại Bệnh viện Dã chiến số 2 được điều trị khỏi và ra viện chiều nay

Bệnh nhân nặng nhất tại Bệnh viện Dã chiến số 2 tri ân thầy thuốc khi khỏi bệnh - Ảnh 12.

Lễ công bố khỏi bệnh cho 27 bệnh nhân chiều nay tại Bệnh viện Dã chiến số 2 trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

Bệnh nhân nặng nhất tại Bệnh viện Dã chiến số 2 tri ân thầy thuốc khi khỏi bệnh - Ảnh 13.
Bệnh nhân nặng nhất tại Bệnh viện Dã chiến số 2 tri ân thầy thuốc khi khỏi bệnh - Ảnh 14.

Ông Nguyễn Trọng Khoa- Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bô Y tế chia sẻ niềm vui với bệnh nhân khỏi bệnh

Bệnh nhân nặng nhất tại Bệnh viện Dã chiến số 2 tri ân thầy thuốc khi khỏi bệnh - Ảnh 15.

Nữ bệnh nhân đang kiểm tra thông tin cá nhân trước khi về nhà

Bệnh nhân nặng nhất tại Bệnh viện Dã chiến số 2 tri ân thầy thuốc khi khỏi bệnh - Ảnh 16.
Bệnh nhân nặng nhất tại Bệnh viện Dã chiến số 2 tri ân thầy thuốc khi khỏi bệnh - Ảnh 17.

27 bệnh nhân được điều trị khỏi và sẽ tiếp tục được cách ly tại nhà 14 ngày

Huy Hoàng – Đức Tùy (từ tâm dịch)

Bệnh nhân nặng nhất tại Bệnh viện Dã chiến số 2 tri ân thầy thuốc khi khỏi bệnh - Ảnh 18.
Ý kiến của bạn
Tags:
Mang bình oxy đi từ Nam ra Bắc tìm sự sống, người đàn ông 59 tuổi được hồi sinh từ nghĩa cử của cô gái 22 tuổi

Mang bình oxy đi từ Nam ra Bắc tìm sự sống, người đàn ông 59 tuổi được hồi sinh từ nghĩa cử của cô gái 22 tuổi

Y tế -

Một cô gái 22 tuổi không may qua đời đã để lại món quà vô giá là lá phổi khỏe mạnh, giúp hồi sinh sự sống cho người đàn ông 59 tuổi mắc xơ phổi giai đoạn cuối. Đi ô tô mang theo bình oxy 40 lít dòng rã 4 ngày, cả gia đình và bệnh nhân quyết tâm tìm lại sự sống.

Cụ bà 84 tuổi sốc tim nguy kịch vì van tim thoái hóa sau 14 năm, được cứu sống nhờ chiến lược điều trị 2 giai đoạn

Cụ bà 84 tuổi sốc tim nguy kịch vì van tim thoái hóa sau 14 năm, được cứu sống nhờ chiến lược điều trị 2 giai đoạn

Y tế -

GĐXH - Mang van tim sinh học suốt 14 năm, cụ bà 84 tuổi bất ngờ rơi vào tình trạng sốc tim, suy hô hấp và phù phổi cấp khi van bị thoái hóa nặng, kèm nhồi máu cơ tim cấp. Sau khi đánh giá nguy cơ không thể phẫu thuật mở, các bác sĩ đã lựa chọn chiến lược điều trị hai giai đoạn, giúp người bệnh vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Y tế -

GĐXH - Sáng nay (17/7), UBND phường Hoàng Liệt phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược - Cơ sở Linh Đàm tổ chức Hội nghị khai mạc chương trình khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách. Đây là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026).

'Được khám sức khỏe miễn phí là điều người dân chúng tôi rất mong chờ'

'Được khám sức khỏe miễn phí là điều người dân chúng tôi rất mong chờ'

Y tế -

GĐXH - Từ sáng sớm 16/7, hàng trăm người dân phường Thượng Cát đã có mặt tại Bệnh viện Lão khoa Hà Nội để tham gia chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo kế hoạch của Sở Y tế Hà Nội. Không chỉ giúp phát hiện sớm nhiều bệnh lý tiềm ẩn, chương trình còn hướng tới mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân bằng hồ sơ sức khỏe điện tử, từng bước chuyển từ tư duy "chữa bệnh" sang "phòng bệnh".

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Viết tiếp những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Viết tiếp những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc

Y tế -

Ở bất cứ nơi đâu có người bệnh cần được chăm sóc, từ bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh đến vùng sâu, vùng xa, biên giới hay hải đảo... đội ngũ cán bộ y tế vẫn ngày đêm tận tụy cống hiến, vượt qua nhiều khó khăn để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.