Bệnh nhi huyết học gửi ước mơ qua nét vẽ giàu cảm xúc
GiadinhNet – Hơn 100 tác phẩm hội họa đang được trưng bày tại sảnh tầng 1 Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương là sản phẩm sáng tạo của những họa sĩ đặc biệt - những bệnh nhi về máu.
Hy Vọng Xanh là dự án hội họa dành cho bệnh nhi tại Khoa bệnh máu trẻ em đã được thực hiện tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và Xưởng họa Picas Sơn từ tháng 9/2017. Các em bệnh nhi từ 4 đến 15 tuổi được tham gia các lớp dạy vẽ miễn phí với sự hướng dẫn thiện nguyện của họa sỹ Nguyễn Tuấn Sơn và tình nguyện viên.

Bé Diệu Anh - bệnh nhi có tới 3 bức tranh được trưng bày tại Triển lãm.
Bên cạnh đó, trong tháng 9, 10 và 11 năm nay các tài năng nhí còn được tham gia cuộc thi vẽ tranh và cuộc triển lãm tranh sẽ kéo dài từ ngày 7 – 16/ 12 trong khuôn Lớp học vẽ được duy trì đều đặn mỗi tuần vào chiều thứ Ba và thứ Năm tại Phòng chơi đa năng của Khoa bệnh máu Trẻ em.
Sau 3 tháng tổ chức, cuộc thi đã có được hàng trăm tác phẩm màu nước với nhiều chủ đề cho các em được thỏa sức sáng tạo. Bên cạnh mười ba bức tranh ấn tượng nhất sẽ được lựa chọn trao giải đặc biệt, tất cả các em thiếu nhi khi tham gia đều nhận được giải thưởng nhỏ nhằm khuyến khích các em đến với chương trình, có cơ hội bộc lộ tài năng nghệ thuật, thể hiện ước mơ của mình.
Nguyễn Diệu Anh (13 tuổi, Hải Phòng) là một trong số những học viên đầu tiên của lớp học. Phát hiện mắc ung thư máu cách đây 2 năm, cô bé vừa bước vào tuổi dậy thì này gắn bó cuộc sống với giường bệnh hơn là ở nhà.
Diệu Anh nói em thích vẽ từ bé. Mắc bệnh, em lấy vẽ là niềm vui. Ở viện, Diệu Anh cùng bà ngoại hàng ngày phải vật lộn với những cơn đau. “Em phải truyền liên tục, có đợt ngày nào em cũng phải truyền. Cứ thiếu máu là phải truyền. Đau nhưng em mong chờ đến thứ 5 hàng tuần để được học vẽ” - Diệu Anh nói.
Cô bé 13 tuổi này đã vẽ được 100 bức tranh từ khi tham gia lớp học. Tại triển lãm này, có 3 bức tranh được trưng bày. Diệu Anh nói em thích nhất là bức Hoa đào bởi đó là hình ảnh em nhớ nhất: không khí Tết, mọi người bên cạnh nhau sum vầy, nhất là ôm ấp cậu em vừa 2 tuổi.

Bức vẽ Hoa đào của Diệu Anh
Thầy giáo Nguyễn Tuấn Sơn chia sẻ, trong lớp học đặc biệt này, nhiều bệnh nhi cầm cọ vẽ còn run run, chỉ nhẹ nhàng phác ra những ý tưởng bằng nét vẽ giản dị nhưng đầy cảm xúc.
“Trong những bức tranh của các em, tôi thấy rất nhiều màu xanh, những ngôi nhà, bức tường cũng tràn ngập màu xanh. Có những em vẽ rất nhiều lần về những ô cửa, ngôi nhà, bởi các em quanh năm gắn liền bệnh viện, về nhà là niềm khát khao của các em” - thầy Sơn nói.
Theo họa sỹ Sơn, lớp học vẽ được tổ chức cho các bệnh nhi tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương không nhằm khai thác tài năng mà điều mong muốn nhất của anh và các bạn tình nguyện viên tham gia dạy vẽ đó là tạo cho các bệnh nhi một bầu không khí, một tinh thần tốt để phần nào quên đi nỗi đau bệnh tật.
“Tôi hy vọng những mảng màu sinh động ấy sẽ đem đến cho các em và gia đình sự lạc quan và hi vọng” - người thầy giáo này chia sẻ.
Các bệnh nhi trong một buổi tập vẽ
Theo thầy Sơn, việc tiếp xúc với màu sắc và giấy vẽ thường xuyên sẽ là tiền đề tạo, khơi gợi, phát triển tài năng nghệ thuật và tư duy sáng tạo. Lớp vẽ "Hy vọng xanh" là nơi các bệnh nhi phát huy những tố chất hội họa tiềm ẩn trong bản thân, đặc biệt là khi các em không có điều kiện đến trường vì lý do bệnh tật.
Chương trình hội họa “Hy Vọng Xanh” tiế tục được đồng hành trong nhiều năm tiếp theo, cụ thể là lớp học sẽ luôn được trang bị đầy đủ các nguyên vật liệu như màu vẽ, giấy bút trong suốt 5 năm tiếp theo, giúp chương trình nhiều ý nghĩa này được tổ chức lâu dài và thường xuyên cho các bệnh nhi.
Thu Nguyên