Bí ẩn “cái chết sung sướng”
Vừa rồi em có đọc thông tin mỗi năm trên thế giới có hàng trăm ngàn người chết bất đắc kỳ tử khi đang quan hệ tình dục. Em rất lo lắng vì không nghĩ chuyện gối chăn lại nguy hiểm như vậy.
Tụi em cưới nhau mới 3 tháng. Ông xã em năm nay 29, còn em 25 tuổi, cả hai đều rất khỏe mạnh, sung sức và rất yêu nhau. Trong chuyện chăn gối, chúng em cũng rất hợp nhau. Bình thường, nếu thuận tiện, chúng em có thể gần gũi mỗi ngày vài ba lần và đều “bảo đảm chất lượng”.

Có người bày em lấy cây trâm cài tóc thủ sẵn dưới gối để khi hữu sự thì có mà dùng ngay cho kịp thời; thế nhưng ông xã em thấy cây trâm thì lại còn sợ hơn cả việc bị chết bấc đắc kỳ tử. Do vậy em phải cất đi. Mọi người có kinh nghiệm gì trong việc “phòng chống nguy cơ chết người” của những cặp vợ chồng mới cưới xin chỉ bảo giúp em. Có thật sự là người ta có thể chết bất đắc kỳ tử khi đang lên đỉnh hay không? Nếu quan hệ tình dục quá nhiều thì có thể gặp phải những nguy cơ gì? (Nguyễn Thị Mai, Gò Dầu, Tây Ninh)
Bạn trẻ thân mến,
Đúng là báo chí có đăng tải về việc nhiều người bị đột tử khi quan hệ tình dục. Thế nhưng những cái chết ấy có nguyên nhân khác nhau và không ai chắc chắn là cái chết nào là vì lý do… sướng quá mà chết, tức là chết vì đạt cực khoái trong quan hệ tình dục mà đa phần người bị nạn là các đấng mày râu.
Theo tài liệu mà chúng tôi có được, những nguyên nhân có thể gây đột tử khi quan hệ tình dục khá đa dạng. Quá mệt mỏi là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong. Chẳng hạn vừa lao động nặng nhọc hoặc chơi thể thao xong mà yêu ngay thì rất nguy hiểm, nhất là đối với người có tiền sử bệnh tim mạch, hô hấp.
Hoặc có những người muốn tìm “cảm giác lạ” nên đã yêu trong xe ô tô hoặc lên tít trên núi cao. Yêu như thế cũng có nhiều nguy cơ… chưa tới đỉnh yêu đương đã bị chuyển hộ khẩu sang một thế giới khác vì không đủ Oxy cho hô hấp, tuần hoàn.
Cũng có trường hợp người đang khỏe mạnh lại muốn khỏe hơn nên dùng phương pháp hỗ trợ bằng bia rượu để tăng hưng phấn. Cần biết rằng bia rượu kích thích mạnh hệ thống tim mạch, làm cho huyết quản co giật, lượng máu chảy nhanh, huyết áp tăng cao… Tất cả những điều đó có thể dẫn đến các bệnh về tim mạch, não, gây đột tử.
Một nghiên cứu khác tại Nhật bản cũng cho thấy sự khác biệt tuổi tác cũng là một trong những nguyên nhân gây ra “cái chết sung sướng”. Các chuyên gia cho biết khả năng đột tử khi “yêu” dễ xảy ra với những đôi có độ chênh lệch từ 13 tuổi trở lên. Lý do đơn giản: Khi ấy người nữ rất trẻ khỏe, sung mãn; còn người nam thì muốn chứng tỏ “bản lĩnh đàn ông” nên dùng thuốc này kia để tăng cường khả năng tình dục. Sau khi uống thuốc vào, ham muốn quá cao, sự hăng hái quá mức cũng dẫn đến… tử vong!
Như vậy, rõ ràng là có những cái chết vì sung sướng; thế nhưng chung quy lại là do “ta không biết liệu sức mình”, làm việc quá sức, không bảo đảm “an toàn, vệ sinh”. Mà nếu phần nhiều do nguyên nhân chủ quan thì chúng ta có thể phòng ngừa. Trước tiên là các bạn phải hiểu rõ tình trạng sức khỏe, bệnh tật của mình; sau đó là… liệu cơm gắp mắm; khỏe thì yêu nhiều, yếu thì yêu ít, đừng ép uổng nhau làm việc quá sức hoặc chứng tỏ mình “ngon”.
Y học hiện đại thiên về quan điểm đột tử khi quan hệ tình dục liên quan mật thiết đến tim mạch. Do vậy, các anh chị đang độ tuổi yêu nên biết ít nhiều kiến thức để xử lý nếu chẳng may điều đó rơi trúng mình.
Các chuyên gia khuyên rằng, nếu đang yêu mà xảy ra sự cố, trước tiên, hãy giữ nguyên hiện trường, lấy một vật sắc nhọn (có thể là trâm cài đầu) châm mạnh vào xương cụt của người đàn ông rồi ấn vào huyệt nhân trung (nằm trên môi đoạn từ mũi đến môi trên). Sau đó từ từ đưa bạn tình nằm xuống, xoa bóp toàn thân kết hợp hô hấp. Tiếp theo là phải nhanh chóng… gọi cấp cứu.
Kinh nghiệm dân gian là vậy nhưng mong rằng không có bạn nào phải áp dụng. Bạn cứ để cái trâm cài đầu trong tầm tay nhưng không cho ông xã thấy là được.

Bố chồng có cuốn sổ ghi đầy bí mật, khi ông bệnh, tôi đi gõ cửa từng nhà trong danh sách nhưng câu trả lời của họ khiến tôi lạnh buốt tim
Gia đình - 6 giờ trướcTối hôm đó, tôi về bệnh viện, đặt quyển sổ lên bàn, không nói gì, chồng nhìn tôi, hiểu ngay.

'Bữa sáng muộn' và cú đấm vào mắt vợ: Câu chuyện phẫn nộ phía sau cánh cửa gia đình
Chuyện vợ chồng - 7 giờ trướcGĐXH - Chỉ vì bữa sáng không vừa ý, người chồng đã đánh vợ thương tích. Nhưng điều khiến dư luận phẫn nộ không chỉ là hành vi bạo lực, mà còn là chuỗi năm tháng cam chịu của người vợ trong im lặng.

Nghỉ hưu, tôi làm một lúc 3 việc để mua nhà cho con trai
Gia đình - 10 giờ trướcGĐXH - Nhiều người về hưu chọn nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống. Nhưng với bà Mai (57 tuổi) quãng đời nghỉ hưu lại là khoảng thời gian bà bận rộn nhất.

Bố mẹ đều đã mất, tỉnh dậy sau khi sinh con, tôi rơi nước mắt với người ở bên cạnh mình
Gia đình - 13 giờ trướcChồng tôi nói nếu không nhờ ông ấy, thì có lẽ giờ này chưa chắc anh đã được gặp lại vợ con.

Con dâu gọi điện khóc lóc lúc nửa đêm khiến vợ chồng tôi vội lên thăm, ở lại 3 ngày, tôi phát hiện người đáng sợ nhất lại chính là con dâu
Gia đình - 19 giờ trước3 ngày ở chung, tôi như tỉnh mộng.

Cô dâu 92kg lấy chồng 50kg, ngày cưới tiếc nuối mãi một điều
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcTừ khi quen nhau cho đến khi làm đám cưới, cô dâu 92kg cùng chồng gặp nhiều tình huống thú vị.

Bi kịch của người đàn bà 'cắm sừng' chồng rồi đòi ly hôn
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcGĐXH - Đang vô cùng tức giận khi phát hiện vợ ngoại tình thì cô ấy đề nghị ly hôn khiến Hách nổi cơn thịnh nộ dẫn đến cái kết đau thương.

Lương hưu 43 triệu/tháng, ở nhà to, có người phục vụ, cụ ông 70 tuổi vẫn thốt lên: 'Giá như tôi chọn khác…'
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Dù có mức sống đáng mơ ước, cụ ông 70 tuổi vẫn cảm thấy trống rỗng. Ông nhận ra một điều: Hạnh phúc tuổi già không nằm ở vật chất.

Gặp thử thách khó nhằn khi đón dâu, chú rể Hà Nội bật cười gọi anh em 'giải cứu'
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcThấy cảnh hơn 20 chén rượu được xếp từ bậc thềm đến cửa phòng cô dâu, chú rể vội quay đi tìm viện trợ để hoàn thành màn thử thách đón dâu này.

3 chòm sao bên ngoài khó ưa bên trong tốt bụng
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Những chòm sao đặc biệt này bề ngoài có vẻ rất khó gần, kiêu ngạo nhưng thực tâm họ lại là người "ngoài lạnh trong nóng".

Từng khiến cả phố trầm trồ vì con cái thành đạt, cụ bà 91 tuổi bật khóc hối hận ước giá con học hành bình thường thôi
Gia đìnhGĐXH - Ở tuổi gần đất xa trời, điều duy nhất bà có là sự cô đơn, chờ đợi trong nước mắt.