Bị bắt xem clip sex của chồng với bồ

| Tâm sự

Anh thường nói dối là đi công tác để đến ngủ với cô gái kia 2 lần/tuần, và chuyến đi công tác nào cũng có cô gái đó. Anh nói không thể sống thiếu cô ta vì mọi việc giờ đây anh đều chia sẻ với cô gái đó.

Chồng tôi làm chủ một doanh nghiệp, tôi là cán bộ nhà nước, gia đình tôi có 2 con. Chúng tôi cũng có những ngày tháng hạnh phúc đầm ấm, cùng chung lưng đấu cật tạo dựng cuộc sống và giờ đây vợ chồng đã có đầy đủ mọi thứ. Nhưng có một điều làm tôi nhức nhối và không biết giải quyết ra sao.

4 năm trước, tôi giới thiệu cô học trò của mình vào làm công ty của chồng, tôi tin tưởng và yêu quý cô bé đó. Nhưng khi tôi sinh đứa con thứ 2 thì phát hiện chồng mình và cô ta đã là tình nhân của nhau. Đến nay đã 4 năm rồi, thời gian qua tôi ra sức khuyên nhủ chồng và gặp gỡ cô ta nhiều lần để khuyên, cũng vì quen biết cô ta và tôn trọng chồng nên tôi không dám ầm ĩ, cứ để chồng tự thu xếp theo lời hứa của chồng.

Thời gian trước chồng vẫn yêu và chăm sóc tôi bởi anh thấy mình có lỗi nhưng mặt khác anh vẫn quan hệ với cô gái đó và ngày càng thắm thiết hơn. Tết vừa qua tôi cương quyết bắt anh phải lựa chọn nhưng anh đã trả lời tôi rằng anh xin chọn cô bé kia. Thế là kể từ đó tình cảm vợ chồng ngày càng rạn nứt và nhạt nhoà. Nhiều lần chúng tôi nói đến chuyện ly hôn nhưng thực lòng cả anh và tôi đều chưa đủ bản lĩnh để nộp lá đơn ra toà. Tôi quá yêu anh, giờ anh nói không còn yêu mà chỉ còn sự ràng buộc với tôi.

Anh muốn tôi đồng ý cho anh có cả 2 người đàn bà, tôi phải làm sao đây? Chỉ vì yêu mà tôi lại mu muội thế này sao? Nhiều khi tỉnh táo tôi muốn dứt bỏ tất cả nhưng khi đêm xuống tôi lại không đủ bản lĩnh để chấm dứt mọi chuyện.

Bây giờ anh đã đi xa mẹ con tôi một thời gian, tôi chấp nhận điều đó và coi như thời gian để thử thách lại mình. Từ rất lâu rồi chúng tôi không còn quan hệ vợ chồng, ở gần tôi anh cũng không còn hứng thú.

Gần đây anh luôn khuyên tôi nên quan hệ với người đàn ông khác bởi anh không thể mang lại hạnh phúc cho tôi. Anh còn quay những cảnh ân ái của anh với người đàn bà đó để tôi căm ghét anh hơn. Anh muốn giải thoát cuộc sống cho tôi. Tôi rất sợ bắt đầu lại mọi thứ, tôi còn yêu chồng, yêu con, không muốn gia đình tan nát.
 
Theo Mai
VnExpress
thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.