Bị bồ đá, chồng quay về xin tôi tha thứ

| Tâm sự

Công việc làm ăn thất bát, bị bồ đá, chồng tôi lại quay về nhà xin tôi tha thứ, để sum họp với gia đình.

Cưới nhau được 5 năm, có với nhau 2 mặt con, kinh tế gia đình đang khá giả, cuộc sống vợ chồng đang hạnh phúc thì bỗng tôi phát hiện chồng mình có bồ. Cô bồ kém anh đến chục tuổi, xinh xắn, nói năng nhỏ nhẹ, mắt xanh, mỏ đỏ.

Biết chồng mình bị cô ta lừa, tôi đã hết lời khuyên can anh nghĩ lại mà quay về với gia đình, với vợ con để tiếp tục xây dựng tổ ấm. Nhưng chồng tôi không chịu.

Anh bảo, chỉ có cô ấy mới làm cho anh thấy hạnh phúc, mới làm cho cuộc sống của anh có ý nghĩa. Đau lòng lắm vì câu nói của anh, nhưng không thể dễ dàng mất chồng, mất cha của các con được.

Bị bồ đá, chồng quay về xin tôi tha thứ 1
Bị bồ nhí đá, chồng quay lại xin tôi tha thứ để gia đình đoàn tụ

Tôi đã hạ mình đến gặp bồ của chồng để xin cô ta buông tha cho chồng mình và hứa sẽ cho cô ta một khoản tiền nếu cô ta chịu ra đi, buông tha cho gia đình tôi, để các con tôi có bố, nhưng cô ta không chịu. Cô ta còn bịa ra lý do đang mang bầu đứa con của chồng tôi và còn mách với chồng tôi rằng tôi đến dọa đánh cô ta. Tôi bị chồng đánh và cấm không bao giờ được đến gặp bồ của anh ta nữa.

Quá mệt mỏi, và không chấp nhận chồng sống với mình mà lại tơ tưởng và quan hệ với người đàn bà khác nên tôi đề nghị anh chọn một bên là mẹ con tôi và một bên là cô bồ trẻ. Dĩ nhiên là chồng tôi chọn bồ trẻ. Anh dọn đồ đạc và mang theo ½ số tiền tiết kiệm được của 2 vợ chồng để đến sống cùng cô bồ trẻ.

Rất đau lòng, nhưng tôi đã phải gạt nước mắt để sống và nuôi các con. Trong suốt thời gian sống với cô bồ trẻ, chồng tôi chỉ thi thoảng đến trường thăm các con, chứ không về nhà và cũng không chu cấp tiền cho con tôi ăn học.

Vì sự sĩ diện của người đàn bà, nên tôi cũng không bao giờ thèm đòi hỏi chồng chu cấp tiền cho mẹ con tôi. Tôi cố gắng làm lụng và dành thời gian chăm sóc con cái, xác định sẽ ở vậy nuôi các con khôn lớn, không nghĩ đến người chồng bội bạc ấy nữa để cho lòng thanh thản.

Cứ tưởng cuộc hôn nhân của tôi như vậy là đã kết thúc, thì chồng tôi lại quay về nhà mang theo quần áo và xin mẹ con tôi tha thứ để chúng tôi quay lại với nhau. Anh bảo, công việc của anh thời gian gần đây không còn suôn sẻ, nên cô bồ trẻ đã có người khác.

Anh cũng đã nhận ra cô ta đến với anh chỉ vì tiền chứ chẳng hề có tình yêu. Anh đã biết anh có lỗi với mẹ con tôi và xin tôi tha thứ để gia đình được đoàn tụ.

Tôi vẫn còn thương chồng mình, và tôi cũng vẫn muốn giữ bố cho các con của mình, để các cháu có bố, có mẹ như các bạn bè của mình. Nhưng như con chim sợ cành cong, tôi lại sợ liệu anh có thực sự muốn quay về với mẹ con tôi để làm lại từ đầu, hay là vì bây giờ anh đang thất thế, không có tiền, bị cô bồ kia đá, không còn chỗ nào để đi nên anh mới quay lại với mẹ con tôi để tìm một chỗ trú an toàn, rồi khi nào có cơ hội anh sẽ lại bỏ mẹ con tôi?

Tôi phải làm gì bây giờ, có nên tha thứ cho anh để các con có bố, gia đình sum họp hay cương quyết để anh ra đi sau những sai lầm mà anh đã gây ra cho mẹ con tôi.

Theo Thu
Báo Đất Việt
thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.