Bị chồng cũ quấy nhiễu, phải làm gì?

| Tâm sự

Tôi ly hôn và sống một mình hơn 11 năm nay, nuôi con gái, hai tháng nữa cháu lấy chồng. Chồng cũ của tôi đã lập gia đình mới, nhưng mối hận với tôi hình như vẫn không dứt.

Tôi đã 54 tuổi, ở tuổi tôi, nếu đau khổ vì tình yêu chắc là kỳ cục lắm. Cũng vì vậy nên tôi cố giấu, cố nuốt tất cả vào lòng. Năm ngoái tôi yêu một người, trẻ hơn tôi bốn tuổi nhưng chín chắn, vất vả từ nhỏ nên trông vẫn già hơn tôi. Những tưởng tôi có thể tìm được hạnh phúc thực sự của mình, thì không ngờ chồng cũ của tôi phá bĩnh. Lấy lý do thăm con gái, ông ấy về nhà tôi bất kỳ lúc nào, ngang nhiên đuổi bạn trai của tôi ra khỏi nhà. Tôi phản ứng thì ông ấy đập phá đồ đạc, quát mắng ầm ĩ làm tôi xấu hổ với hàng xóm láng giềng. Đau đớn nhất là ông ấy rủ bạn trai của tôi đi nhậu, rồi đi tiếp tăng hai, tăng ba, chụp ảnh bạn trai của tôi với gái bia ôm, đem về quẳng giữa bàn nhà tôi, mắng cả con gái tôi và tôi là đồ ngu, già rồi còn theo trai… Tôi nghĩ, bạn trai của tôi vốn người thật thà chất phác, bị ông ấy gài bẫy trong lúc say mà thôi. Nhưng, nhìn những hình ảnh ấy, tôi không còn lòng dạ nào nữa. Chồng cũ của tôi quá thâm độc, đã đánh trúng vào nỗi đau lớn nhất của tôi…

Trần Thu Thủy (TP.HCM)

Chị Thu Thủy thân mến,

Con đường đến với hạnh phúc sao mà quá đỗi gian nan, cay đắng, phải không chị? Chia tay một lần mà không dứt hận, oan gia cũ còn bám theo nhằng nhẵng quấy phá mình đến khổ đau tàn tệ… Ông bà mình đã gọi đích danh trường hợp này là “ăn không được thì đạp đổ”. Chồng cũ của chị quyết không cho chị được hưởng hạnh phúc. Công phu đến mức gài bẫy tình địch, quả ít người đàn ông nào như thế. Chị nuốt tất cả vào lòng là đúng, cũng chẳng được gì khi làm ầm ĩ chuyện này lên. Nhưng nuốt vào không phải để chịu đựng, mà để rút bài học kinh nghiệm cho mình, để biết cách xử sự, tự vệ.

Trước hết, chị phải tỏ rõ thái độ với chồng cũ, không cho ông ta tùy tiện ra vào nhà chị. Nên quy định rõ hai người đã có hai cuộc sống riêng. Nếu thăm con gái cũng phải có ngày có giờ cụ thể. Việc này chị cần sự ủng hộ của con gái. Chị cũng cần tranh thủ thêm sự ủng hộ của bà vợ mới của ông ta. Nếu quy định rõ được chuyện này, chị có thể tránh gặp mặt ông ta, bớt phiền phức. Trường hợp con gái không ủng hộ, theo thư chị thì cũng thời gian ngắn nữa cháu lấy chồng, chị cần kiên nhẫn chờ đợi. Khi cháu đã có gia đình, chị có quyền xây dựng hạnh phúc riêng của mình.

Việc thứ hai là mấy tấm ảnh làm chị đau khổ. Chị nên nói chuyện nhiều hơn, tìm hiểu kỹ hơn về người bạn trai của mình: có phải anh ấy dễ dàng sa ngã quá không? Có phải anh ấy yêu chị thật lòng không, hay còn lý do nào khác? Nếu đã xác định đây là “bị gài bẫy” thì cũng có thể tha thứ được. Cái quan trọng là làm sao đừng để bị “mắc bẫy” lần nữa. Đây là chuyện hạnh phúc riêng của chị, chị phải tự mình quyết định một cách bình tĩnh. Đừng đặt mình dưới áp lực phải bảo vệ cho bằng được người yêu mà không nhìn thấy những rủi ro đã bắt đầu ló dạng, cũng đừng bị áp lực bởi những tấm ảnh bẩn thỉu kia để rồi chính chị lại rơi vào bẫy của chồng cũ.

Trong trường hợp của chị, cái khó nhất là ông ấy quá hiểu chị. Từng là vợ chồng bao nhiêu năm, đâu là chỗ hiểm của nhau thường người ta cũng rành, ra đòn là sát thương được ngay. Việc ông ấy “đánh trúng vào nỗi đau lớn nhất” của chị, bản thân chị cũng có sai lầm: đã để ông ấy tiếp tục nắm quá rõ thông tin, buồn vui hạnh phúc của chị. Lẽ ra chị nên giữ kín hạnh phúc của mình, bảo vệ nó cho đến ngày thành hoa trái ngọt. Cái gì phô phang quá, long lanh rực rỡ quá thường kích thích lòng ganh tỵ của kẻ khác. Cuộc đời mình không thể để người nào đó phá hoại hết lần này đến lần khác. Hy vọng chị rút được kinh nghiệm từ bài học đau đớn này để giữ được hạnh phúc.

Theo PNO

thuhuyen
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.