Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bị chồng đánh, bố mẹ khuyên nên chịu đựng

Thứ ba, 13:32 24/12/2013 | Gia đình

GiadinhNet - Bị chồng đánh đập hành hạ, nhiều lúc chị H nghĩ đến việc ly hôn để giải thoát. Thế nhưng bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng đều khuyên chị H cố gắng chịu đựng…

Đó là câu chuyện của chị Vũ Thị H ở xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Sau nhiều năm tháng đau khổ vì bị chồng bạo lực, chị đã quyết định kể ra câu chuyện của mình:

"Sốt ruột vì nhìn thấy người ta giàu

Cũng như bao người con gái khác, đến tuổi lấy chồng em đã yêu và kết hôn với một thanh niên cùng làng. Nhưng cuộc sống vợ chồng bình yên không được bao lâu thì bão tố xảy ra.

Vợ chồng lấy nhau được một năm thì em sinh cháu trai đầu lòng. Hàng ngày chồng em buôn bán lặt vặt ở chợ, còn em lo làm mấy sào ruộng, chăm sóc con và làm việc nhà. Cuộc sống gia đình cũng chỉ tạm đủ ăn. Thấy trong làng xóm nhiều nhà kinh tế khá giả mà nhà mình làm chỉ đủ ăn, cuộc sống chẳng có gì ngoài chiếc xe máy và tivi cũ bố mẹ cho nên anh ấy sốt ruột. Thêm vào đó nạn lô đề, cờ bạc ở thôn xóm phát triển tràn lan. Anh ấy đã bước chân vào thử vận may...”.

Ban đầu em không biết anh ấy chơi lô đề, cờ bạc. Chỉ đến khi thấy anh ấy đi chợ về không đưa tiền cho em chi tiêu trang trải cuộc sống gia đình như trước sinh nghi, em có hỏi đến tiền anh ấy chỉ nói: “Dạo này buôn bán khó khăn, tiền kiếm chẳng được bao nhiêu”.Chồng không kiếm được tiền, em phải mang con về nhà bà ngoại gửi để đi làm thuê (Đi cấy thuê, gặt thuê, lúc thì đi gánh hàng thuê… ai thuê gì thì làm nấy miễn là kiếm được tiền) hàng ngày lo trang trải cuộc sống của gia đình.

Nợ nần vì muốn giàu nhanh bằng lô đề

Rồi em được người ta cho biết anh ấy đi chợ cầm cả vốn của chủ hàng để đánh lô đề. Khi nợ nần thua lỗ, anh ấy càng cay cú, vay mượn lao vào mong gỡ gạc để trả nợ thì lại càng nợ nần chồng chất. Rồi đến mức không trả được nợ, anh ấy đã liều gán cả mảnh đất trồng màu của gia đình để lấy tiền. Tiếp đến, anh ấy còn vay nợ anh trai số tiền 70 - 80 triệu đồng, vay lãi bên ngoài (nhưng vay lãi của ai, vay bao nhiêu tiền thì em không được rõ) để gỡ nợ bằng lô đề cờ bạc.

Mỗi lần thua cờ bạc, lô đề chồng em lại uống rượu say đến đêm khuya mới trở về nhà. Em có nói anh ấy về tội đi uống rượu say, cờ bạc, nợ nần thì anh ấy lại đánh chửi em. Có hôm em đi làm thuê về nhà, anh ấy cũng gây sự không cho em ăn cơm mà còn nói: “Mày đừng cậy đi làm thuê được mà về lên mặt với tao, tiền mày mang đi đâu tưởng tao không biết à!”. Thực ra tiền em làm ra để nuôi con, chi tiêu còn không đủ nữa, làm gì có tiền để mang đi cho ai.

Bắt đầu chuỗi ngày bạo lực vợ

Cuộc sống gia đình ngày càng trở nên ngột ngạt hơn bởi số lần say rượu về gây sự, đánh vợ càng nhiều hơn. Anh ấy đánh vợ không từ một hành động dã man nào như là tát, đấm đá, túm tóc, có lúc còn dùng gạch đá ném vào người em. Thậm chí có lần anh ấy còn cầm dao dọa giết em và nói: “ Mày ăn thua gì, có đứa chồng đánh gần chết còn không bỏ được. Tao chả sợ thằng nào cả”.

Nhiều lần họ hàng, làng xóm biết chuyện, chạy đến can ngăn nhưng anh ấy cũng chẳng sợ. Mới đây, gần nửa đêm anh ấy về nhà trong tình trạng say xỉn, em có cằn nhằn anh ấy về tội say rượu, thế là anh ấy tát em thâm tím mặt mày, lại xé rách cả bộ quần áo em đang mặc. Em bực quá nói: “Thế này thì chẳng thể sống với nhau được”. Anh ấy nói: “Không sống được thì mày cút mẹ đi”. Nói rồi anh ấy vứt hết quần áo của em ra đường.

Quá uất ức, ngay trong đêm tối em bế con chạy về nhà bố mẹ đẻ. Rồi anh ấy cũng chạy theo, đến nhà bố mẹ em anh ấy không nể ai cứ xông vào đánh đấm em, hung hăng đến mức không ai ngăn cản được. Mấy bà Hội phụ nữ và họ hàng, hàng xóm đến ngăn cản, khuyên giải nhưng anh ấy cũng không nghe, văng tục chửi tất cả mọi người.

Trong thời gian em ở lại nhà bố mẹ đẻ, mọi người khuyên em làm đơn gửi xã. Em cũng nghe làm đơn nhờ chính quyền xã can thiệp. Công an xã đã có giấy gọi anh ấy lên. Họ khuyên giải, đe nẹt và anh ấy đã viết bản cam đoan hứa không vi phạm đánh vợ. Sau một tháng, anh ấy xuống nhà bà ngoại xin lỗi ông bà và xin lỗi em, rồi anh ấy đón vợ con về.

Cuộc sống không lối thoát

Trở về chung sống với nhau nhưng cuộc sống của vợ chồng em như không có lối thoát. Em thấy chán nản và lo sợ từng ngày nhưng trong thâm tâm em không nghĩ đến chuyện bỏ chồng vì em thương con em, chỉ mong con em có bố, nếu bố mẹ bỏ nhau thì con cái thiệt thòi. Gia đình bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng em đều khuyên em cố gắng chịu đựng. Em cũng hy vọng một ngày nào đó anh ấy sẽ nghĩ lại, tỉnh ra để làm lại cuộc đời. Em chỉ mong anh ấy thôi đánh vợ, chăm lo đến việc dạy dỗ con cái và có trách nhiệm với gia đình bằng việc làm ăn chân chính, bỏ cách nghĩ làm giàu bằng lô đề, cờ bạc để em có ngày được ngẩng mặt với hàng xóm, con em không tủi hổ với bạn bè".

(Tên và địa chỉ của nhân vật trong bài đã được thay đổi)
Mạc Vi (ghi)
vothuy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Gia đình - 1 giờ trước

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Gia đình - 4 giờ trước

Tại thời điểm viết bài, câu chuyện đã thu hút 84,000 bình luận trên Douyin.

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 9 giờ trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 9 giờ trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Gia đình - 22 giờ trước

Đến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Gia đình - 23 giờ trước

GĐXH - Các chàng trai dù có là soái ca hay giỏi giang đến mức nào cũng phải 'toát mồ hôi' trước độ 'cứng đầu' của các cung hoàng đạo nữ này.

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Tôi đã tìm thấy hàng trăm hình ảnh bí mật được lưu trong máy tính của chồng, hóa ra chồng tôi thích như vậy. Sự tự tin của tôi trước anh liền vụn vỡ.

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Dù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...

Top