Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bị chồng sỉ nhục nên quyết ly hôn, người phụ nữ tay trắng ra đi dựng nên cơ đồ 330 tỷ

Thứ ba, 16:39 31/10/2023 | Chuyện vợ chồng

Châu Minh Anh đã có cách đi qua đổ vỡ hôn nhân thật sự ngoạn mục để rồi đạt được thành công ngoài sức mong đợi.

Cuộc hôn nhân tan vỡ với người chồng "thanh mai trúc mã"

Những năm thập niên 80, Châu Minh Anh là một ca sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Bà kết hôn từ rất sớm khi chỉ mới 18 tuổi với anh bạn "thanh mai trúc mã" Vương Minh Kỳ. 

Tuy vậy, mối quan hệ này không được gia đình Châu Minh Anh chúc phúc. Bà Châu cảm thấy Vương Minh Kỳ để làm bạn thì được nhưng làm vợ chồng sẽ không hợp vì có nhiều quan điểm khác biệt. Tuy nhiên, Châu Minh Anh cảm thấy đây là định mệnh cuộc đời nên nhất quyết kết hôn. Quá thất vọng với con gái, bà Châu thậm chí không tới tham gia hôn lễ khiến cô dâu bật khóc nức nở.

Vì đang mắc bệnh ung thư nên sau ngày cưới của con gái 1 năm, bà Châu đã qua đời. Cuộc hôn nhân của Châu Minh Anh cũng dần nảy sinh những vấn đề khó giải quyết.

Bị chồng sỉ nhục nên quyết ly hôn, người phụ nữ tay trắng ra đi dựng nên cơ đồ 330 tỷ - Ảnh 1.

Châu Minh Anh khi còn trẻ.

Minh Anh là một ca sĩ tài năng và luôn có mục tiêu trong cuộc sống. Bà muốn gây dựng sự nghiệp riêng, tự mình làm nên tên tuổi nên dồn nhiều tâm sức cho nghệ thuật. Bởi vậy, bà càng thăng hoa và sớm trở thành trụ cột ở đoàn ca múa nhạc.

Vương Minh Kỳ lại có suy nghĩ khác. Ông là người truyền thống. Trong mắt ông, phụ nữ sau khi kết hôn phải ở nhà lo toan gia đình, chăm bố mẹ chồng, chăm sóc cho cậu con trai Vương Quan. Ông không muốn vợ nổi tiếng mà chỉ mong bà quanh quẩn bếp núc, lo toan chuyện nhà.

Việc Châu Minh Anh lo toan sự nghiệp và mải mê với những buổi biểu diễn khiến ông hết sức bức xúc và to tiếng chỉ trích. Hai bên xích mích nặng nề với nhau. Họ Vương không tiếc lời sỉ nhục vợ, lên án và mắng mỏ Châu Minh Anh. Tình cảm mười mấy năm cũng nhanh chóng trôi theo những lần cãi vã. Không chỉ vậy, người chồng này còn thẳng thừng coi thường các danh hiệu mà Châu Minh Anh đạt được trong sự nghiệp. Ông muốn áp đặt cuộc đời, ngăn cản bà biểu diễn và tham gia phỏng vấn.

Bà có sự nghiệp lẫy lừng từ khi còn trẻ.

Châu Minh Anh nghẹt thở trong chính cuộc hôn nhân này. Bà đã từng tranh luận, cho rằng mình không phải món trang sức để chồng thoải mái bày bố. Thế nhưng mâu thuẫn giữa cả hai không thể giải quyết, cuối cùng, bà mệt mỏi, quyết định ly hôn, tự giải thoát cho mình.

Cãi lời mẹ để đến với người mình yêu, sau 12 năm kết hôn, Châu Minh Anh tổn thương chồng chất, tình cảm cạn kiệt nên lựa chọn chấm dứt tất cả. 

Dù chủ động quyết định dứt áo ra đi song Minh Anh cũng vô cùng đau đớn. Cuộc hôn nhân của bà đã đúng như những gì mẹ đẻ dự đoán, không thể bên nhau đến lúc "đầu bạc răng long".

Bị chồng sỉ nhục nên quyết ly hôn, người phụ nữ tay trắng ra đi dựng nên cơ đồ 330 tỷ - Ảnh 3.

Châu Minh Anh và con trai.

Đi qua đổ vỡ và lên đỉnh cao cuộc đời

Năm 1984, Vương Minh Kỳ tái hôn. Đối phương chính là em gái của anh rể Châu Minh Anh. Bà cảm thấy rất buồn bã và tự hỏi tại sao phụ nữ trên đời nhiều như vậy mà họ Vương nhất quyết kết hôn với người có mối quan hệ với nhà mình.

Cũng vì lí do này, Châu Minh Anh đưa ra quyết định bước ngoặt của cuộc đời. Bà gửi con trai cho mẹ chồng chăm sóc và đến Cao đẳng Âm nhạc Berklee để học. Đặt chân đến đất Mỹ, bà chỉ còn đúng 46 đô la (hơn 1,1 triệu đồng) trong người.

Bà đã phải làm việc rất vất vả để duy trì cuộc sống. Là một ca sĩ nổi tiếng Trung Quốc nhưng khi đi du học, Châu Minh Anh chấp nhận làm thêm những công việc tay chân như rửa bát, phục vụ hay thậm chí dọn nhà vệ sinh.

Thời gian ở Mỹ, không chỉ học về âm nhạc, Châu Minh Anh còn tìm hiểu về chuyện kinh doanh và quản lý doanh nghiệp. Bà là người nhạy bén, nhờ những mối quan hệ bạn bè mà gặp gỡ được vài doanh nhân thành đạt ở đây. Cũng chính các cơ duyên này giúp Châu Minh Anh gia nhập vào một công ty đa quốc gia.

Bị chồng sỉ nhục nên quyết ly hôn, người phụ nữ tay trắng ra đi dựng nên cơ đồ 330 tỷ - Ảnh 4.

Châu Minh Anh rất thông minh và nhạy bén nên thành công nơi xứ người.

Là một ca sĩ, chuyển sang kinh doanh "tay ngang", Châu Minh Anh lại càng lao vào học tập để bổ sung kiến thức. Bà học hỏi thêm những phương pháp kinh doanh, quản lý doanh nghiệp và rèn luyện mỗi ngày. Nhờ tài ăn nói cũng như cách giao tiếp thông minh, Châu Minh Anh kí được nhiều hợp đồng và được giao trọng trách lớn trong công ty cùng mức lương hậu hĩnh. Lúc này, bà mới có điều kiện đón con trai Vương Quan sang Mỹ đoàn tụ cùng mình.

Thời gian ấy dù đã học xong nhưng bà không quay lại Trung Quốc mà tiếp tục việc kinh doanh. Đây cũng là giai đoạn giúp Minh Anh gây dựng nên khối tài sản to lớn để đặt nền tảng cho sự phát triển sự nghiệp lên đến đỉnh cao nơi quê hương.

Bị chồng sỉ nhục nên quyết ly hôn, người phụ nữ tay trắng ra đi dựng nên cơ đồ 330 tỷ - Ảnh 5.

Châu Minh Anh và con trai.

Gần 10 năm sang Mỹ, đến năm 1995, Châu Minh Anh quay lại Trung Quốc và thành lập một công ty văn hóa nghệ thuật. Bà bắt đầu kinh doanh trong lĩnh vực này, hợp tác sản xuất phim, truyền hình, thu âm và biểu diễn.

Cũng thời gian này, bà ấp ủ ý tưởng mở một trường học kết hợp giữa giáo dục nghệ thuật và văn hóa. Vài năm sau, Trường Khoa học và Nghệ thuật Quốc tế Bắc Kinh của Châu Minh Anh ra đời.

Vương Quan học âm nhạc xong về nước thì ký hợp đồng với công ty của mẹ. Anh cũng phát hành album và có chỗ đứng trong làng âm nhạc. Sau này, Vương Quan cũng dấn thân vào kinh doanh và nhanh chóng thành công giống như người mẹ tài năng.

Sau này, Vương Quan đề nghị mẹ đến gặp gia đình Vương Minh Kỳ một lần. Bà đồng ý.

Khi đến nhà chồng cũ, bà thấy căn hộ gọn gàng và ấm cúng. Vợ mới của chồng cũ là người hiền lành, đeo tạp dề ở cổ nấu cơm. Lúc này, Châu Minh Anh chợt nhận ra rằng người phụ nữ như thế mới hợp với chồng cũ.

Cuộc hôn nhân của cả hai thất bại chỉ vì họ không cùng chí hướng và chuyện ly hôn có lẽ là cách giải quyết tốt nhất, giúp cả hai có được những hạnh phúc khác cho riêng mình.

Điều này giúp Châu Minh Anh quẳng đi những nỗi ám ảnh về hôn nhân trong lòng, bà càng dốc sức cho sự nghiệp và liên tục đạt được thành tựu trong ngành.

Các dự án về âm nhạc, truyền hình và biểu diễn của bà được biết đến rất nhiều. Châu Minh Anh cũng đón nhận những giải thưởng lớn của chính phủ. Bà đã thật sự thành công trong sự nghiệp.

Đến hiện tại, tài sản của Châu Minh Anh lên đến hơn 100 triệu NDT (hơn 330 tỷ đồng) và là đại gia đích thực.

Bị chồng sỉ nhục nên quyết ly hôn, người phụ nữ tay trắng ra đi dựng nên cơ đồ 330 tỷ - Ảnh 6.

Hai mẹ con trong một chương trình truyền hình.

Vì con trai Vương Quan, mối quan hệ của bà cùng gia đình chồng cũ vẫn rất tốt đẹp. Thậm chí, hằng năm bà còn đón năm mới với gia đình Vương Minh Kỳ. Đôi vợ chồng đã ly hôn nhiều năm coi nhau như bạn cũ, họ đã đi qua đổ vỡ và tìm thấy những điều đẹp đẽ khác trong cuộc đời mình.

Hiện tại, ở tuổi ngoài 70, cuộc sống của Châu Minh Anh rất viên mãn. Bà vẫn tham gia biểu diễn trong các sự kiện lớn, sống gần nhà Vương Quan để tiện qua lại chơi với cháu nội. Bà không tái hôn và hài lòng với những gì đang có. Cuộc sống của Vương Minh Châu ở tuổi ngoài 70 vẫn đầy màu sắc và tràn ngập niềm vui.

Đôi khi, ly hôn chẳng phải là kết thúc tất cả. Nó lại chính là bước ngoặt giúp chúng ta chạm đến những đỉnh cao khác của cuộc đời. Với Châu Minh Anh, bà đã có cách đi qua đổ vỡ thật sự ngoạn mục để rồi đạt được thành công ngoài sức mong đợi.

Vợ bỏ đi biệt tăm sau đám cưới 2 tháng, chồng hoảng loạn báo cảnh sát thì phát hiện sự thật kinh hoàngVợ bỏ đi biệt tăm sau đám cưới 2 tháng, chồng hoảng loạn báo cảnh sát thì phát hiện sự thật kinh hoàng

GĐXH - Hành vi bất thường của vợ khiến người chồng vô cùng khó hiểu, vì vậy anh đã trình báo cảnh sát.

Bánh đồng xu phô mai hạ nhiệt, bánh trứng lòng đào bắt đầu được chú ý trên thị trường

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
28 tuổi, xinh đẹp thành đạt, nhà to ô tô sang nhưng vẫn bị người yêu 'đá': Tưởng đau khổ hóa ra là may mắn

28 tuổi, xinh đẹp thành đạt, nhà to ô tô sang nhưng vẫn bị người yêu 'đá': Tưởng đau khổ hóa ra là may mắn

Chuyện vợ chồng - 2 ngày trước

Tôi không muốn mình sống như những cô vợ khác, bố mẹ mình không được chăm phải chăm bố mẹ chồng.

Về thăm quê, bố mẹ chồng đòi phụng dưỡng 3,5 triệu đồng/tháng, nghe xong tôi lập tức quay về thành phố: 10 năm sau, nhận được 1 mảnh giấy mà xấu hổ

Về thăm quê, bố mẹ chồng đòi phụng dưỡng 3,5 triệu đồng/tháng, nghe xong tôi lập tức quay về thành phố: 10 năm sau, nhận được 1 mảnh giấy mà xấu hổ

Chuyện vợ chồng - 2 ngày trước

Sau khi cưới 1 năm, bố mẹ chồng yêu cầu vợ chồng con trai gửi tiền hàng tháng để trang trải chi phí sinh hoạt. Con dâu vô cùng khó chịu trước đề nghị này.

Cuộc hôn nhân hạnh phúc nào cũng có 6 đặc điểm điển hình này

Cuộc hôn nhân hạnh phúc nào cũng có 6 đặc điểm điển hình này

Chuyện vợ chồng - 3 ngày trước

GĐXH - Một cuộc hôn nhân tốt đẹp là khi cả hai không gặp quá nhiều vấn đề về tài chính.

Tôi nhận cái kết đắng vì đánh ghen chồng và cô bồ giữa phố

Tôi nhận cái kết đắng vì đánh ghen chồng và cô bồ giữa phố

Chuyện vợ chồng - 3 ngày trước

Cuộc sống của gia đình tôi bị đảo lộn hoàn toàn sau ngày tôi đi đánh ghen.

Tôi bỏ anh giám đốc giàu có để yêu chàng nhân viên nghèo

Tôi bỏ anh giám đốc giàu có để yêu chàng nhân viên nghèo

Chuyện vợ chồng - 3 ngày trước

Ngay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...

Tôi quá sốc khi biết mặt nhân tình của chồng

Tôi quá sốc khi biết mặt nhân tình của chồng

Chuyện vợ chồng - 4 ngày trước

Tạm thời tôi chưa biết phải làm sao cho tròn vẹn, để tất cả chúng tôi cùng được thoải mái, bình yên. Tôi thấy mệt mỏi khi suy nghĩ hiện tại trong lòng chỉ toàn là tiêu cực.

Lời cảnh cáo của bố vợ khiến con rể xúc động

Lời cảnh cáo của bố vợ khiến con rể xúc động

Chuyện vợ chồng - 4 ngày trước

GĐXH - Ông cho con rể biết, mình đã rất cực nhọc mới có được cô con gái tuyệt vời trao để cho anh, bởi thế 'con đừng có lộn xộn'.

Chồng bí mật lắp camera để chứng minh tôi là người vợ 'ăn hại'

Chồng bí mật lắp camera để chứng minh tôi là người vợ 'ăn hại'

Chuyện vợ chồng - 4 ngày trước

Tôi từng muốn ly hôn sau khi biết chồng đã bí mật lắp camera để theo dõi mình. Anh muốn chứng minh tôi là người vợ lười biếng và "không thể cãi vào đâu".

Vì câu nói này, tôi tuyên bố hủy hôn ngay trong buổi gặp mặt thông gia

Vì câu nói này, tôi tuyên bố hủy hôn ngay trong buổi gặp mặt thông gia

Chuyện vợ chồng - 4 ngày trước

Suốt buổi gặp bàn chuyện cưới xin, tôi luôn nhịn khi mẹ Long khoe mẽ, tỏ ra "hơn người". Nhưng có câu nói này của mẹ anh khiến tôi không thể chấp nhận được.

Top