Bị con trai cấm cửa ngay trong chính ngôi nhà của mình, cụ bà U80 bật khóc đòi công lý

| Gia đình

GĐXH - Tưởng sẽ an hưởng tuổi già trong ngôi nhà mới cùng con trai, nhưng bà đã phải nộp đơn kiện khi bị chính con ruột "lật mặt", không cho quay về nhà.

Bà Ling, gần 80 tuổi, sống tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), từng có cuộc sống bình dị cùng chồng và hai người con. 

Sau khi chồng mất, bà ở cùng con trai cả và con dâu trong ngôi nhà cũ. Khi địa phương thực hiện dự án tái định cư, căn nhà cũ bị giải tỏa và bà Ling được cấp một ngôi nhà mới thay thế.

Trong thời gian chờ xây nhà mới, bà chuyển đến sống tạm nhà con gái. Khi nhà mới hoàn thiện, bà dự định quay lại sống cùng con trai như trước. 

Tuy nhiên, bà vô cùng bất ngờ rồi rơi nước mắt khi con trai thẳng thừng từ chối, không cho bà dọn về.

Điều đáng nói là ngôi nhà mới đứng tên bà Ling – chủ sở hữu hợp pháp. 

Bị con trai cấm cửa ngay trong chính ngôi nhà của mình, cụ bà U80 bật khóc đòi công lý - Ảnh 1.

Bà Ling muốn chuyển về ở cùng con trai nhưng cậu ta một mực từ chối. Điều này khiến bà vô cùng bức xúc và buồn bã, bởi bà mới là chủ sở hữu ngôi nhà. Ảnh minh họa

Cảm thấy bị xúc phạm và bị tước đoạt quyền lợi, bà quyết định kiện con trai ra tòa, yêu cầu được trở lại nhà và yêu cầu các con thực hiện nghĩa vụ phụng dưỡng mẹ già.

Tại phiên tòa, con trai bà Ling đưa ra nhiều lý do, từ việc "mẹ không hòa hợp với con dâu" cho đến việc cho rằng bà đã từng đồng ý chuyển nhượng ngôi nhà cho mình. 

Anh ta còn yêu cầu em gái cùng chia sẻ chi phí nếu phải gửi mẹ vào viện dưỡng lão.

Tuy nhiên, bà Ling bác bỏ toàn bộ. Bà khẳng định không hề tặng nhà cho con, không muốn vào viện dưỡng lão và cũng không muốn làm phiền đến con gái. 

Con gái bà cũng đứng ra làm rõ: cô không được thừa kế gì và trách nhiệm phụng dưỡng mẹ thuộc về người anh cả.

Tòa án sau khi xem xét đã phán quyết: ngôi nhà là tài sản của bà Ling, con trai không có quyền cấm mẹ vào ở. 

Bên cạnh đó, cả hai người con đều phải cùng chia sẻ nghĩa vụ chăm sóc, phụng dưỡng mẹ già. 

Đề xuất đưa bà Ling vào viện dưỡng lão bị bác bỏ vì không phù hợp với mong muốn của bà.

Dù bà Ling đã giành lại được quyền quay về ngôi nhà của mình, người dân địa phương vẫn bày tỏ lo ngại cho cuộc sống của bà khi phải tiếp tục chung sống với người con trai từng chối bỏ mẹ. 

Vụ việc thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng Trung Quốc, như một lời nhắc nhở đầy day dứt về tình thân và trách nhiệm làm con.

Dành cả đời tiết kiệm cho tuổi già, cụ bà bật khóc: 'Điều hối hận nhất trong cuộc đời tôi là đã dành dụm tiền để nghỉ hưu'Dành cả đời tiết kiệm cho tuổi già, cụ bà bật khóc: "Điều hối hận nhất trong cuộc đời tôi là đã dành dụm tiền để nghỉ hưu"

GĐXH - Nhiều người cho rằng về già có lương hưu, có khoản tiết kiệm lớn, có nhà cửa đầy đủ là cuộc sống an nhàn trong mơ. Nhưng với tôi, đó lại là khởi đầu cho những chuỗi ngày đau khổ.

Nghe con trai nói "Bố mẹ có lương hưu rồi, đừng gây chuyện", tôi chỉ đáp một câu 3 năm sau con mới thấm thía mà hối hậnNghe con trai nói 'Bố mẹ có lương hưu rồi, đừng gây chuyện', tôi chỉ đáp một câu 3 năm sau con mới thấm thía mà hối hận

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi chỉ cần một chút quan tâm từ con trai nhưng bị từ chối thẳng thừng, tôi buông một câu cay đắng. Không ngờ, 3 năm sau, con lại là người chủ động thay đổi mọi thứ.

Trà My (t/h)
Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.