Bi hài chuyện con gái nhờ bố mua băng vệ sinh

| Gia đình

Ông bố vô cùng bối rối khi con gái nhờ bố chọn loại băng vệ sinh có mùi thơm và có cánh.

Cô gái tên Tia Savva đến từ Bedfordshire (Anh) đã chụp lại và đăng tải lên mạng xã hội Imgur đoạn hội thoại khi cô hướng dẫn bố mình mua đúng loại băng vệ sinh thường dùng trong siêu thị. Cô còn chú thích rằng bản thân cũng căng thẳng như bố khi phải liên tục nhắn tin hướng dẫn. Ngay lập tức, những hình ảnh này nhanh chóng nhận được hơn 25.000 lượt chia sẻ và 22.000 lượt thích.

Việc tìm chỗ mua băng vệ sinh trong siêu thị khá dễ dàng, nhưng ông bố ngay lập tức bị bối rối bởi tên gọi và mẫu mã đa dạng của món hàng nhạy cảm này:

- Bố đang ở (siêu thị) Tescos, chúng bán ở đâu vậy?

- Chúng tập trung cạnh quầy bán lăn khử mùi và dầu gội.

- OK. Tìm ra rồi. Con muốn mua loại nào?

- Loại Always (luôn luôn)

- Luôn luôn gì cơ?

- Không ạ, nhãn hiệu tên là Always.

- Ồ, thấy rồi. Gì thế này? Tận 3,5 bảng (112.000 đồng)? Giờ thì sao, chúng có cả trăm loại.


Cô gái đăng tải đoạn hội thoại nhờ bố mua băng vệ sinh trên mạng xã hội.

Cô gái đăng tải đoạn hội thoại nhờ bố mua băng vệ sinh trên mạng xã hội.

Không chỉ bối rối khi mua hàng, ông bố còn ngượng ngùng bởi ánh nhìn kỳ lạ của người khác. Sau khi nghe hàng loạt yêu cầu của con gái, ông gần như bị rối loạn.

- Bình tĩnh đi bố.

- Có bà này cứ nhìn bố kỳ lắm. Nhanh lên đi con.

- Con cần loại dành cho ban đêm, bao màu tím ấy, có hương và có cánh nữa.

- Cánh là cái quái gì vậy con? Sao bố biết nó có mùi hay không, hay là bố phải ngửi thử?

- Nó có ghi trên bao bì đấy bố, bình tĩnh bố ơi!

- Được rồi, nếu mà ngửi thử thì thật là kỳ quặc.

- Con có cần thêm kem bôi không?

- Gì thế ạ? Sao con lại phải cần thêm kem bôi?

- Vì bố nghĩ phụ nữ tụi con cần thêm kem bôi sau khi dùng.

- Ôi trời! Mua chúng (băng vệ sinh) thôi rồi về nhà đi bố.

- Được rồi. Satan cũng cần phải ăn. Bố sẽ mua chocolate cho con.

Theo Mộc Miên/VnExpress

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Gia đình -

GĐXH - Khi còn trẻ, chúng ta thường lao đi như con thiêu thân, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để chạy theo những mục tiêu lấp lánh bên ngoài. Chỉ đến khi đối mặt với những rạn nứt hay bước chân vào hành lang bệnh viện, nhiều người mới thảng thốt nhận ra: Bản thân đã quá phung phí những thứ vốn quý giá nhất của đời người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.