Bi kịch từ "ngang vai" với thím chồng

| Gia đình

Theo lời kể của người phụ nữ này, sau 44 ngày làm vợ, cô phải về nhà ngoại, sinh con đẻ cái trong sự hờn tủi vô cùng.

Chỉ vì mâu thuẫn xuất phát từ cách xưng hô vai vế giữa quan hệ gia đình chồng mà Hương - Tùng ly thân để rồi trong thời gian đó, Tùng dan díu với người đàn bà khác và có con riêng.
 
Hương gạt nước mắt nói, vợ chồng cô không có mâu thuẫn gì, bản thân cô vẫn yêu chồng tha thiết nhưng tình thế này khiến cô không thể tiếp tục chung sống.

44 ngày chung sống

Lê Anh Tùng (sinh năm 1980, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) kết hôn với Nguyễn Thuỳ Hương (sinh năm 1985) vào tháng 12/2004. Hai gia đình cách nhau không xa, Tùng lại chơi với anh trai Hương, nên tình cảm giữa đôi trai gái nảy sinh tự nhiên, chóng vánh. Tùng vốn là người tình cảm, quan tâm chu đáo đến vợ nên cuộc sống vợ chồng của hai người không có điều gì phải phàn nàn. Nhưng dần dà, trong các mối quan hệ giữa gia đình Hương và gia đình chồng bắt đầu lục đục, chỉ vì lời ăn tiếng nói phân chia vai vế.
 
Vốn trước đó, chú ruột của Tùng lấy chị họ của Hương, trong gia đình nhà chồng, Hương phải gọi chị họ mình là thím. Còn khi về nhà ngoại, Hương lại gọi chị họ mình là chị, xưng em. Giữa 2 chị em Hương, chuyện xưng hô này không có ý nghĩa gì. Nhưng với bố mẹ chồng cô lại khác. Chị họ của Hương ngang hàng với mẹ chồng cô về vai vế, nên đương nhiên nếu Hương gọi thím bằng chị thì cũng có nghĩa là cô ngang hàng với mẹ chồng mình.

Mâu thuẫn nhỏ này lẽ ra không thể là nguyên cớ khiến hạnh phúc gia đình của Hương và Tùng tan vỡ, nhưng đáng tiếc do không có sự thông cảm, sẻ chia nên mỗi ngày qua đi, sự việc lại thêm dồn nén, tích tụ, gây ra những mâu thuẫn lớn.

Ở nhà chồng được 1 tháng 14 ngày, Hương về nhà ngoại, một mình Tùng sống trong sự cô đơn, thiếu vắng hơi ấm của vợ. Lúc ấy, cô đã mang giọt máu của chồng trong bụng. Ngày 6/5/2005, Hương sinh con gái đầu lòng. Nghĩ đến con, Hương ứa nước mắt nói: "Em là người phụ nữ khổ nhất trần đời. Nhưng khổ mấy em cũng chịu được, chỉ thương con em có bố mà như không".

Theo lời kể của người phụ nữ này, sau 44 ngày làm vợ, cô phải về nhà ngoại, sinh con đẻ cái trong sự hờn tủi không để đâu cho hết. Sau đó, vì con cái, cô quay về sống chung với chồng và có thêm 1 đứa con trai nữa. Nhưng "cây muốn lặng, gió chẳng muốn đừng", Hương một lần nữa phải ôm con về nhà đẻ sống vì không thể chịu nổi cách cư xử của nhà chồng. Trước những mâu thuẫn gia đình làm Hương khổ sở, căng thẳng, Tùng đã không ở bên vợ để động viên, chia sẻ mà tìm đến mối quan hệ bên ngoài để rồi có con riêng...
 
Nhờ pháp luật can thiệp

Ôm nỗi đau bị chồng phụ bạc, Hương tố cáo việc chồng mình là Lê Anh Tùng sống chung như vợ chồng với người phụ nữ khác ra UBND xã Đông Phương Yên. Ngày 4/6/2010, UBND xã Đông Phương Yên đã ra quyết định xử phạt hành chính số 46 đối với lê Anh Tùng về hành vi vi phạm chế độ hôn nhân gia đình. Mặc dù đã chấp nhận nộp phạt tiền theo quyết định xử phạt hành chính, nhưng Tùng vẫn tiếp tục sống chung bất hợp pháp với một người phụ nữ khác, trong khi chưa ly hôn chính thức với vợ Nguyễn Thuỳ Hương.

Gia đình Tùng cũng đứng ra tổ chức đám cưới linh đình, không cần có đăng ký kết hôn. Sau đám cưới, cô dâu mới về nhà Tùng sống, coi như không có sự tồn tại của Hương. Trong thời gian Tùng chung sống bất hợp pháp với "vợ" mới, hai người có 1 đứa con chung (sinh năm 2010).

Ngày 28/4/2011, cơ quan CSĐT Công an huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Lê Anh Tùng về hành vi vi phạm chế độ một vợ, một chồng. Ngày 9/8/2011, Tùng phải ra đứng trước vành móng ngựa TAND huyện Chương Mỹ. HĐXX đã tuyên phạt Tùng 12 tháng cải tạo không giam giữ.

Những đau đớn, tủi hổ trong cuộc sống vợ chồng của Hương một lần nữa lại được HĐXX nhắc đến ở phiên phúc thẩm. Giờ đây, dù đã có với nhau hai mặt con nhưng Hương và Tùng mỗi người đi một ngả, không còn ai nói với ai một lời...  
 
Theo Bee.net.vn
kimvan
Ý kiến của bạn
Cha mẹ bước qua tuổi 80: Có những điều con cái nên làm ngay từ hôm nay, đừng đợi đến khi quá muộn

Cha mẹ bước qua tuổi 80: Có những điều con cái nên làm ngay từ hôm nay, đừng đợi đến khi quá muộn

Gia đình -

GĐXH - Ở độ tuổi ngoài 80, cha mẹ không còn mong những điều lớn lao. Điều họ cần nhiều khi chỉ là một cuộc gọi hỏi thăm, một bữa cơm có đủ con cháu hay vài giờ được ngồi trò chuyện cùng những người mình yêu thương. Có những điều rất giản dị nhưng nếu chần chừ, đôi khi chúng ta sẽ không còn cơ hội để thực hiện.

Vì sao nhiều phụ nữ sau tuổi 50 lại e dè với đàn ông cùng tuổi? 4 lý do rất thực tế

Vì sao nhiều phụ nữ sau tuổi 50 lại e dè với đàn ông cùng tuổi? 4 lý do rất thực tế

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Sau tuổi 50, nhiều phụ nữ không còn tìm kiếm một mối quan hệ lãng mạn như thời trẻ mà ưu tiên sự bình yên, tôn trọng và đồng hành. Chính vì vậy, trước khi bắt đầu một mối quan hệ mới, họ thường cân nhắc kỹ lưỡng. Theo các chuyên gia tâm lý, điều khiến họ e ngại không nằm ở tuổi tác, mà ở cách đối phương ứng xử và nhìn nhận về hôn nhân, bạn đời.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.