Bị người tình của chồng khiêu khích

| Tâm sự

Tôi lập gia đình được năm năm, đang yên ấm và hạnh phúc thì đùng một cái, có một phụ nữ tìm đến gặp tôi, nói chồng tôi yêu cô ta.

Cô ta bảo, chồng tôi nói sống với tôi rất nhàm chán, vô vị, nhạt nhẽo; cô ta mới là người phụ nữ thực sự của cuộc đời anh. Vì nghĩa vợ chồng, vì con cái, anh sẽ không ly dị tôi. Vì thế, cô ta quyết định làm thay chồng tôi việc khó khăn là thông báo với tôi rằng, nếu tôi chấp nhận buông tha chồng tôi một cách êm thắm và văn hóa thì tôi sẽ luôn được giúp đỡ, con tôi được chăm sóc đầy đủ, nhà cửa anh sẽ để lại cho tôi. Còn không, chắc chắn tôi sẽ phải chấp nhận cảnh chồng chung, bởi trái tim của anh thuộc về cô ta… Nghe những lời ngạo mạn của cô ta, tôi như phát điên. Tôi đã hắt nước vào mặt cô ta và ngay hôm đó, về nhà, tôi và chồng đã có một cuộc chiến kinh khủng.

Chồng tôi thừa nhận chuyện ngoại tình của mình nhưng phủ nhận nhiều điều cô ta nói. Anh nói, vẫn yêu tôi và không bao giờ bỏ tôi, bỏ con; với người phụ nữ đó, anh có nhiều điểm phù hợp nhưng chưa bao giờ anh nghĩ đến chuyện sẽ lấy cô ta làm vợ, vì vị trí đó đã có tôi.

Bị người tình của chồng khiêu khích 1
Chồng tôi thừa nhận chuyện ngoại tình của mình nhưng phủ nhận nhiều điều cô ta nói. (ảnh minh họa)

Những lời của anh không hề an ủi được tôi mà chỉ làm tôi thêm điên tiết. Tôi chửi bới, cào xé, lăng nhục anh nhưng anh chỉ im lặng chịu trận. Rồi anh nói, nếu tôi không thể chấp nhận những điều anh nói một cách bình tĩnh thì tôi muốn xử lý thế nào anh cũng chấp nhận, kể cả việc ly hôn. Nghe như vậy, tôi cảm thấy anh là kẻ thật xảo quyệt, đang muốn chạy tội, muốn tôi là người phải đưa ra quyết định chia tay chứ không phải anh.

Rồi cô gái kia lại gọi điện, báo với tôi là cô đã có thai, tôi nên đủ lòng tự trọng mà rút lui trước, bởi nếu anh hạnh phúc với tôi thì đã không có cô ta… Khi tôi hỏi chồng việc này, anh ta lại im lặng, sau đó vẫn nói là mọi việc do tôi quyết định. Tôi gần như phát điên. Mẹ chồng tôi khuyên tôi cần phải bình tĩnh, đừng mất lý trí mà đẩy chồng đi xa, vì cô ta đang khiêu khích đề tôi nổi nóng mà có những hành động tệ hại, mâu thuẫn vợ chồng thêm nặng nề. Lúc đó, cô ta có cơ hội giành lấy anh nhiều hơn.

Thật tình tôi không thể bình tĩnh nổi trước sự trơ tráo của cô ta và thái độ im lặng chịu đựng của chồng tôi. Tôi phải làm sao đây?

Theo PhunuOnline

thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.