Bị người yêu phụ tình nhưng không muốn phá thai

| Tâm sự

Bây giờ em đang có thai với anh được hơn 4 tuần rồi, em muốn giữ cái thai lại vì em đã phá một lần rồi, anh đồng ý và nói sẽ thu xếp công việc để hai đứa cưới.

Em năm nay 23 tuổi, tốt nghiệp cao đẳng được 2 năm thì đi làm. Công việc của em cũng khá nhàn nên em rất thường xuyên vào các trang mạng để gặp gỡ với mọi người. Chẳng hiểu mọi người thế nào nhưng em thì gần như là nghiện, ngày nào không vào mạng là em không thể chịu được.

Thế rồi em đã gặp một người con trai qua một trang hẹn hò. Anh ấy và em nói chuyện với nhau rất hợp, ngày nào bọn em cũng phải chat khoảng vài ba tiếng, thậm chí tối về vẫn còn nói đủ thứ chuyện mà không hết. Chưa bao giờ em thấy nói chuyện với ai hợp đến thế. Sau đó bọn em đã gặp nhau ngoài đời và đi chơi với nhau nhiều lần.

Em thấy anh ấy khá bạo dạn, mới chỉ đi chơi được vài lần mà anh đã hôn rồi động chạm chỗ nọ chỗ kia. Ban đầu em cũng có phản ứng nhưng anh nói đấy là nhu cầu sinh lý bình thường của đàn ông nên thôi.

Sau đó anh đề nghị em đến ở cùng anh để tiết kiệm chi phí thuê nhà. Anh đang làm quản lý một trang web, thu nhập của cả hai đều thấp nhưng em thấy như vậy cũng ổn vì bọn em đã yêu nhau rồi.

Khi sống cùng nhau em mới thấy anh ấy không như những gì anh ấy thể hiện với em trên mạng. Anh tỏ ra là người khá vô tâm, cục cằn và đặc biệt là vẫn tán tỉnh các cô gái qua mạng như anh ấy đã từng tán tỉnh em. Em có nói thì anh bảo trăng hoa là bản tính rồi, chỉ không làm gì có lỗi với em thôi chứ không bỏ được.

Bây giờ em đang có thai với anh được hơn 4 tuần rồi, em muốn giữ cái thai lại vì em đã phá một lần rồi, anh đồng ý và nói sẽ thu xếp công việc để hai đứa cưới. Nhưng đột ngột có một cô gái đã tìm đến anh ta và nói anh ấy phải cưới cô ấy để giải quyết cái bầu đang mang trong bụng, nếu không cô ta sẽ cho xã hội đen đến xử lý. Anh ấy nghe xong vã mồ hôi hột, rồi xin em hãy đi phá thai và tìm cuộc sống khác, bây giờ anh ta không còn lựa chọn nào.

Nhưng bây giờ em không muốn phá thai. Em vẫn còn yêu anh ấy. Em phải làm sao bây giờ?

Theo Dân Trí

thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.