Bị ong tấn công, người đàn ông nhảy sông thoát thân nào ngờ rơi vào tay "hung thần" nhỏ xíu, chết cũng không toàn thây
Người đàn ông cùng 2 người bạn chạy trốn khỏi đàn ong nhưng cuối cùng lại rơi vào tay của "hung thần" còn nguy hiểm hơn rất nhiều.
Mới đây, thi thể không nguyên vẹn của một người đàn ông được tìm thấy ở một con sông tại Brazil, nguyên nhân cái chết được cho là do loài cá hung thần piranha gây ra.
Theo đó, người đàn ông thiệt mạng ấy năm nay 30 tuổi, đang đi câu cá với 2 người bạn khác thì bất ngờ cả nhóm bị bầy ong tấn công. Để chạy trốn khỏi sự hung hãn của các con vật ấy, bọn họ đã cùng nhau nhảy xuống một con sông ở khu đô thị Brasilândia de Minas, Minas Gerais. 2 người trong số đó bơi được đến nơi an toàn nhưng người còn lại không may mắn đến vậy, kết quả anh đã bị cá piranha giết chết và ăn thịt một phần thi thể.

Sau đó, lực lượng cứu hỏa được gọi đến hiện trường để tìm kiếm người đàn ông và một nhân viên cứu hộ đã lặn xuống dưới hồ sau khi nhận được thông tin đây là nơi sinh sống của loài cá piranha nổi tiếng hung dữ.
Cuối tuần qua, thi thể người đàn ông được tìm thấy cách bờ vài mét. Thời điểm đó, người ta nhìn thấy loài cá ăn thịt kia vẫn đang thưởng thức từng phần cơ thể của nạn nhân.

Ảnh minh họa.
Theo mô tả của tờ NewsBeezer, các con cá đã xé xác thi thể người đàn ông thành nhiều phần và gương mặt bên phải của anh cũng không còn nguyên vẹn. Cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được chính xác là người đàn ông đã chết vì đuối nước hay là bị cá piranha tấn công đến chết.
Thi thể của người đàn ông sau đó được bàn giao cho gia đình để tiến hành tổ chức tang lễ.
Sông Amazon ở Nam Mỹ là nơi sinh sống của hơn 30 loài cá piranha, "Tử thần" được biết đến với hàm răng sắc nhọn, có thể xé xác bất kỳ đối tượng nào xuất hiện trước mắt chúng. Tuy nhiên, theo BBC, hành động tấn công người ở cá piranha là khá hiếm nhưng hoàn toàn có khả năng xảy ra đối với nhiều người lỡ bước vào vùng nước lạ.

Năm 2015, bé gái 6 tuổi Adrila Muniz đã bị cá piranha tấn công trong lúc đi du lịch trên sông Maicuru, gần thị trấn Monte Alegre, Brazil cùng bà và 4 anh chị khác trên chiếc ca nô không may bị lật vì gặp bão. Bà của Adrila đã nỗ lực cứu sống được những đứa trẻ khác nhưng không thể tiếp cận cháu gái 6 tuổi kịp thời. Các nhà chức trách cho rằng bé gái có thể đã chết đuối trước khi bị cuốn đến khu vực nơi loài cá piranha tập trung đông đúc.
Theo BBC, thi thể của bé Adrila đã được đưa đến bệnh viện để khám nghiệm tử thi và kết quả cho thấy cá piranha đã ăn thịt gần như toàn bộ phần chân của đứa trẻ.