Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bị vợ phát hiện đi nhà nghỉ với 'gái ngành', chồng khăng khăng kêu oan vì lý do ai nghe cũng thấy nực cười

Thứ sáu, 12:36 28/08/2020 | Tâm sự

GiadinhNet – Tôi thấy thật nực cười với cách giải thích đó của anh ta. Dĩ nhiên, là một người phụ nữ, tôi không thể tin điều đó là sự thật. Tôi không biết sau lưng tôi, chồng còn làm những điều gì khủng khiếp hơn mà tôi chưa phát hiện ra. Niềm tin của tôi đối với chồng bị sụp đổ.

Vợ chồng tôi kết hôn gần 5 năm, đã có 2 bé, đủ nếp, đủ tẻ. Cuộc sống hàng ngày đôi lúc cũng xảy ra những mâu thuẫn, cãi vã nhưng chúng tôi luôn tìm được cách giải quyết. Giữa hai chúng tôi có một nguyên tắc được đặt ra ngay từ khi kết hôn, đó là tôn trọng lẫn nhau và ai cũng có một khoảng riêng tư nhất định. 

Vì vậy, tôi không có thói quen kiểm tra điện thoại của chồng. Thế nhưng, một lần vô tình cầm chiếc điện thoại ấy, tôi đã phát hiện ra bí mật động trời phía sau. 

Vài ngày trước, tôi để quên sạc pin ở công ty nên về nhà điện thoại bị sập nguồn. Tôi có mượn điện thoại của chồng để check mail và tranh thủ vào mạng đọc tin tức. Tuy nhiên, khi vừa mở mạng, đập vào mắt tôi là dòng lịch sử tìm kiếm cũ: "Cách xóa lịch sử đặt xe grab".

Tôi mơ hồ nghĩ, tại sao chồng mình lại tìm kiếm cái này. Một chút hoài nghi bắt đầu len lỏi trong tâm trí, tôi mở ứng dụng Grab trên điện thoại của chồng và phát hiện có 2 chuyến xe được đặt gần nhất. Đó là buổi tối cuối tuần hôm tôi về quê thăm con và chồng tôi ở lại đi sinh nhật bạn. 

Bị vợ phát hiện đi nhà nghỉ với gái ngành, chồng khăng khăng kêu oan vì lý do ai nghe cũng thấy nực cười - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Nhưng điều bất ngờ là thời gian và địa điểm đặt xe lại không trùng khớp với việc đi sinh nhật. Chuyến xe khi đi được đặt vào lúc gần 11h đêm hôm đó, xuất phát từ nhà tôi và điểm đến là vị trí cách nhà tôi không xa. Chuyến xe về được đặt sau đó tròn 1 tiếng đồng hồ.

Vì địa chỉ mà chồng tôi đặt trên ứng dụng chỉ là số nhà và tên đường nên tôi không xác định được cụ thể anh ta đã đi đâu. Sau vài giây suy nghĩ, tôi vội chép địa chỉ đó và tìm kiếm trên google thì sững người khi phát hiện, đó là địa chỉ của một... nhà nghỉ.

Phát hiện chồng đến nhà nghỉ 1 tiếng đồng hồ vào lúc đêm khuya, tôi chắc rằng bất cứ người vợ, người phụ nữ nào cũng sẽ nghĩ như tôi lúc ấy. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, tay chân run rẩy, tôi ngồi thụp xuống giường.

Tay tôi nắm chặt chiếc điện thoại và màn hình hiển thị địa chỉ của nhà nghỉ ấy vẫn đập vào mắt tôi. Tôi cảm nhận rõ ràng nhịp thở của mình đang tăng lên và nước mắt bắt đầu rơi lã chã xuống nền nhà. 

Tôi cố gắng giữ chút bình tĩnh cuối cùng để đến trước mặt chồng hỏi cho ra lẽ. Thật bất ngờ, chồng tôi thú nhận luôn, không hề phủ nhận về hành động có lỗi đó của mình.

Anh ta nói, hôm đó có hơi men trong người nên đã không kiểm soát được hành vi của bản thân. Sau khi về nhà, có chút bức bối trong người, anh đã bốc đồng lên mạng tìm đến dịch vụ "gái gọi" và đặt qua mạng.

Anh ta tự nhận việc có tìm đến người phụ nữ khác là sai không thể chối cãi. Tuy nhiên, điều khiến tôi ngạc nhiên là chồng tôi tỏ ra bức xúc khi khăng khăng nói giữa anh ta và cô gái làng chơi kia không hề xảy ra chuyện gì cả. Anh ta bị lừa vì cô gái đó quá… béo và xấu, khác với hình ảnh quảng cáo được đăng trên mạng nên "chuyện ấy" đã không diễn ra. 

Chồng tôi thề rằng, sau khi thương lượng, anh ta chịu mất 50% phí và để cô gái kia ra về. Nhưng khi tôi hỏi, nếu vậy, tại sao lại ở nhà nghỉ đến 1 tiếng mới về thì anh ta nói, đã trả tiền thuê nhà nghỉ nên ở lại nằm cho tỉnh rượu rồi bắt xe về.

Tôi thấy thật nực cười với cách giải thích đó. Dĩ nhiên, là một người phụ nữ, tôi không thể tin điều đó là sự thật. Tôi không biết sau lưng tôi, chồng còn làm những điều gì khủng khiếp hơn mà tôi chưa phát hiện ra. Niềm tin của tôi đối với chồng bị sụp đổ.

Cả đêm hôm đó, cứ mường tượng đến việc chồng mình chung chạ với người phụ nữ khác là tôi đã thấy ớn lạnh và rùng mình.

Những ngày sau đó là chuỗi ngày tôi rơi vào bế tắc. Dù chồng tôi cố giải thích và xin lỗi tôi rất nhiều, nhưng tôi vẫn chưa thể chấp nhận được việc chồng mình đã có suy nghĩ và hành động đó. 

Chỉ 1 tháng nữa là kỷ niệm 5 năm ngày cưới của chúng tôi nhưng quả thật đến giờ phút này, tâm trí tôi rối bời, mông lung và vô định. Tôi có nên cố tin vào những gì chồng nói và hứa hẹn để tiếp tục cuộc hôn nhân này hay chấm dứt để tránh có những tổn thương về sau?

Bảo Ngọc

N.Mai
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngỡ ngàng ngày đi xem mắt, "đối tượng" lại là người cũ tôi chưa quên

Ngỡ ngàng ngày đi xem mắt, "đối tượng" lại là người cũ tôi chưa quên

Tâm sự - 1 giờ trước

Thật không ngờ, mới đây tôi lại được em họ làm mối cho cô bạn học, khi gặp mặt tôi mới ngỡ ngàng nhận ra đối tượng "xem mắt" lại chính là cô ấy, người tôi vẫn luôn vương vấn bấy lâu nay.

Em ruột tôi bệnh nặng nằm viện mà vợ lấy cớ bận không chịu vào chăm

Em ruột tôi bệnh nặng nằm viện mà vợ lấy cớ bận không chịu vào chăm

Tâm sự - 1 ngày trước

Em gái bệnh nặng phải nhập viện nhưng người vợ lấy lý do bận công việc, chỉ thăm nom qua loa khiến người chồng hụt hẫng, làm lộ ra mâu thuẫn về trách nhiệm và tình cảm trong gia đình.

Mẹ hay kể chuyện vợ chồng tôi cho họ hàng đánh giá

Mẹ hay kể chuyện vợ chồng tôi cho họ hàng đánh giá

Tâm sự - 1 ngày trước

Sau hơn một năm kết hôn, tôi mệt mỏi vì mẹ đẻ vẫn ác cảm với chồng, thường đem chuyện vợ chồng tôi kể cho họ hàng nghe rồi để mọi người cùng phán xét.

Nghỉ hưu tôi mới hiểu: Về già nghèo còn đáng sợ hơn lúc trẻ

Nghỉ hưu tôi mới hiểu: Về già nghèo còn đáng sợ hơn lúc trẻ

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi mới hiểu một điều rất thực tế: Tiền không quyết định được hạnh phúc, nhưng thiếu tiền thì tuổi già mất đi cảm giác an tâm.

5 năm, 5 lần IVF thất bại: Mẹ chồng ép ly hôn, tôi có nên buông tay từ bỏ?

5 năm, 5 lần IVF thất bại: Mẹ chồng ép ly hôn, tôi có nên buông tay từ bỏ?

Tâm sự - 2 ngày trước

Cưới nhau bao năm, làm IVF đến 5 lần vẫn thất bại, mẹ chồng ngày càng tỏ thái độ khó chịu ra mặt với tôi, thậm chí bà nói thẳng tôi nên ly hôn để chồng tìm vợ mới.

Sau 10 năm làm giúp việc, tôi bật khóc khi nhận được thứ bà chủ giàu có để lại cho mình

Sau 10 năm làm giúp việc, tôi bật khóc khi nhận được thứ bà chủ giàu có để lại cho mình

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Suốt 10 năm làm giúp việc tôi chưa từng nghĩ sẽ nhận lại điều gì. Thế nhưng sau khi bà chủ qua đời, một lá thư cùng món quà đặc biệt đã khiến tôi bật khóc.

Cho hàng xóm mượn đất trồng rau, tôi bị coi như kẻ thù khi đòi lại để xây nhà

Cho hàng xóm mượn đất trồng rau, tôi bị coi như kẻ thù khi đòi lại để xây nhà

Tâm sự - 3 ngày trước

Mảnh đất ấy tôi cho hàng xóm thân thiết trồng rau nhờ, khi buộc phải trả cho tôi xây nhà, họ như biến thành kẻ thù, ra sức gây khó dễ, cản trở, chửi bới liên tục.

Bố mẹ chia đất cho con gái, con rể vừa lên tiếng cả gia đình đã dậy sóng

Bố mẹ chia đất cho con gái, con rể vừa lên tiếng cả gia đình đã dậy sóng

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Sau hôm đó, chuyện chia đất của bố mẹ chị Huyền cũng tạm gác lại. Còn giữa chị và chồng lại là chuỗi ngày “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” do bất đồng trong quan điểm.

Về già chăm cháu không công, 8 năm sau tôi bị con rể 'đuổi khéo'

Về già chăm cháu không công, 8 năm sau tôi bị con rể 'đuổi khéo'

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Về già, tôi vẫn không được nghỉ ngơi mà dành sức lực để chăm cháu, nhưng cuối cùng tôi lại nhận ra tình thân đôi lúc cũng bị đặt lên bàn cân bởi tiền bạc và lợi ích.

10 năm gửi tiền về quê báo hiếu cha mẹ, tôi sốc nặng khi thấy tài khoản chỉ còn 0 đồng

10 năm gửi tiền về quê báo hiếu cha mẹ, tôi sốc nặng khi thấy tài khoản chỉ còn 0 đồng

Tâm sự - 4 ngày trước

GĐXH - Nghĩ rằng gửi tiền hàng tháng là cách báo hiếu tốt nhất, tôi bàng hoàng khi phát hiện tài khoản của bố sạch trơn.

Top