Biến vợ thành nô lệ trên giường

| Gia đình

Cháu sinh năm 1991, đã lập gia đình đầu năm nay, sống chung với nhà chồng.

Vì công việc, cháu phải dậy sớm đi làm, tối có khi về rất trễ, nhưng tối nào chồng cháu cũng bắt cháu phải làm "chuyện ấy".
 
Cháu quá mệt mỏi nên không muốn, đã nhiều lần giải thích nhưng anh vẫn cố chấp. Nếu cháu không cho, anh cấu véo vào những chỗ kín trên người cháu, thậm chí đánh chửi, bảo là cháu đã đi chơi với ai nên mới không chịu quan hệ cùng anh.
 
Cháu chỉ còn biết cắn răng chịu đựng, đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Gia đình bên chồng mỗi lần nghe cháu khóc là chửi mắng thậm tệ.  
 
Cháu có một quá khứ bất hạnh, đã từng sống buông thả. Khi gặp anh ấy, cháu đã cố thay đổi. Cháu không giấu anh điều gì nên có lẽ vì thế anh coi thường cháu và cả gia đình cháu.
 
Anh từng bảo: “Tao lấy mày chỉ vì thấy mày không cha, không mẹ. Giờ tao rất hối hận vì đã lấy mày làm vợ”.
 
Tiền bạc cháu làm ra bị anh quản lý rất chặt. Đã nhiểu lần cãi nhau, lần nào anh cũng đuổi cháu đi. Sức chịu đựng có hạn, trong lần cãi nhau mới đây, cháu đã dọn quần áo về nhà ông bà nội ở. Vài ngày sau anh xuống xin lỗi ông bà nội, đón cháu về.
 
Nhưng về thì bị gia đình anh xua đuổi. Giải thích không được, vợ chồng cháu quay lại nhà nội cháu sống nhưng anh vẫn chứng nào tật ấy, vẫn bắt cháu phải thực hiện "nghĩa vụ" ngay cả khi cháu thực sự rất mệt mỏi.
 
Cháu phải làm sao cho anh hiểu?
 
Vân (TP.HCM)
 
Có thể chắc chắn một điều là cháu đã chọn sai người. Anh ta cưới cháu không phải vì yêu thương, vì cảm thông với quá khứ lầm lạc mà có lẽ chỉ vì cần một người để thỏa mãn nhu cầu tình dục.
 
Cũng vì thế, anh ta chẳng quan tâm đến cảm xúc và mong muốn của cháu, gần như cưỡng bức cháu phải quan hệ.
 
Với người chồng như thế, lối thoát tốt nhất của cháu là phải sớm chấm dứt cuộc hôn nhân lầm lạc kia để làm lại tất cả.
 
Cháu đừng nghĩ đã lỡ dở thì phải chấp nhận. Chẳng lẽ cháu đành chịu đựng suốt đời một người chỉ biết đánh chửi và bắt mình phục vụ cả vật chất lẫn tình dục? Cháu đâu phải là nô lệ của anh ta! Cháu còn quá trẻ làm lại tương lai.
 
Cháu cũng cần có trách nhiệm phụng dưỡng ông bà trong những ngày cuối đời. Cháu nên kiên quyết hơn.
 
Theo Hạnh Dung/PNO
thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Gia đình -

GĐXH - Khi còn trẻ, chúng ta thường lao đi như con thiêu thân, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để chạy theo những mục tiêu lấp lánh bên ngoài. Chỉ đến khi đối mặt với những rạn nứt hay bước chân vào hành lang bệnh viện, nhiều người mới thảng thốt nhận ra: Bản thân đã quá phung phí những thứ vốn quý giá nhất của đời người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.